1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lạnh...... cả miền Bắc đang bị bao trùm bởi cái lạnh..... ...................................cái lạnh khiến ai cũng phải co ro, run rẩy, thấm dần trong từng thớ thịt, để gợi nhớ , gợi thương
    .....................Vào TTVNOL, lại đọc được một bài của người bạn .... ..............Giá mà bạn đừng nhớ em nhiều đến thế thì em sẽ thấy mình thanh thản được biết bao nhiêu...............Lại cười và lại nói, lại tiếp tục vô tâm như trước đó.......... để che đi những chông chênh trong mình...,.....................liệu có phải như thế
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Híc, hôm qua xem đôi giày thích quá, tiếc là trong túi không đủ xiền, híc, có ai cho tôi vay thêm mấy trăm k không nhỉ? Máu quá rồi, kiểu này chắc phải làm vài con lô để mua thôi
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Híc, hôm qua xem đôi giày thích quá, tiếc là trong túi không đủ xiền, híc, có ai cho tôi vay thêm mấy trăm k không nhỉ? Máu quá rồi, kiểu này chắc phải làm vài con lô để mua thôi
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    oái ...........sao đồng chí này giống tôi thế hôm qua chỉ đi chơi vô tình thấy đôi giầy đẹp định mua nhưng cũng ko đủ xiền keke ...............về xin u mua sau vậy ......keke
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    oái ...........sao đồng chí này giống tôi thế hôm qua chỉ đi chơi vô tình thấy đôi giầy đẹp định mua nhưng cũng ko đủ xiền keke ...............về xin u mua sau vậy ......keke
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Ta giờ con ốc phiêu bạt
    Cuộn mình trên bãi trơ vơ
    Xây giấc mơ lầu đài cát
    Giữa trời biển gió hoang sơ ......
    Quả thật ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng chỉ một mình một bóng. Đôi lúc tôi thấy thỏa mãn khi được một mình.
    Một mình đi trên phố mặc sức nghĩ ngợi và tính toán xem chiều nay làm gì, nấu món gì ăn cho vui.
    Một mình đi lang thang phố ảo, thấy người con gái yếu đuối bị người ta xúm nhau hất hủi, bị đời gạt qua một bên vì đã nói lên những lời rất ư là con người. Tôi đã học được từ cô cái hay mà nào giờ tôi không hề biết.
    Tôi chẳng thà làm cô ta, làm một con người thật sự sống cho chính mình còn hơn làm những kẻ chỉ có bề ngoài lịch sự bao bọc lấy cái bên trong sự yếu hèn, giả dối!
    Tôi bắt đầu tập sống cho chính mình, cho bản thân tôi, và tập phớt lờ mặc ai sống ai chết..........
    Phải chăng minhd quá nhẫn tâm????????????????
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Ta giờ con ốc phiêu bạt
    Cuộn mình trên bãi trơ vơ
    Xây giấc mơ lầu đài cát
    Giữa trời biển gió hoang sơ ......
    Quả thật ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng chỉ một mình một bóng. Đôi lúc tôi thấy thỏa mãn khi được một mình.
    Một mình đi trên phố mặc sức nghĩ ngợi và tính toán xem chiều nay làm gì, nấu món gì ăn cho vui.
    Một mình đi lang thang phố ảo, thấy người con gái yếu đuối bị người ta xúm nhau hất hủi, bị đời gạt qua một bên vì đã nói lên những lời rất ư là con người. Tôi đã học được từ cô cái hay mà nào giờ tôi không hề biết.
    Tôi chẳng thà làm cô ta, làm một con người thật sự sống cho chính mình còn hơn làm những kẻ chỉ có bề ngoài lịch sự bao bọc lấy cái bên trong sự yếu hèn, giả dối!
    Tôi bắt đầu tập sống cho chính mình, cho bản thân tôi, và tập phớt lờ mặc ai sống ai chết..........
    Phải chăng minhd quá nhẫn tâm????????????????
  8. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cuộc đờ ko ngọt ngào mà cũng lắm đắng cay, ko biết nói thế nào để diễn tả cảm xúc bây giờ .............ko thể trút giận ..........chỉ biết im lặng và viết ...........nước mắt tuôn rơi
  9. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cuộc đờ ko ngọt ngào mà cũng lắm đắng cay, ko biết nói thế nào để diễn tả cảm xúc bây giờ .............ko thể trút giận ..........chỉ biết im lặng và viết ...........nước mắt tuôn rơi
  10. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng quá!...
    ...Tự dưng lòng muốn oà vỡ...muốn khóc thật nhiều...thật nhiều...cho thoả, cho hết những gì dồn nén nơi sâu thẳm con tim mình. Để rồi chẳng còn gì vướng bận hết cả! '''' Tốt hơn hết là quên nó đi!..." Từ trước tới giờ chưa ai nói với mình như thế cả, một lời đơn giản, nhưng giúp mình nhìn ra lối. Uh! Sẽ thế! Rùa ơi gắng lên nhé!... Ngày mai, sẽ phải khác!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này