1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truetolove25

    truetolove25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Người đâu gặp gỡ làm chi!
    Đứng trước nỗi đau của người mà hồn trĩu nặng, chẳng thể giúp, cũng chẳng thể làm được gì cho người hết cả.
    Người yêu hết lòng thì bị phụ bạc, vậy mà vẫn yêu, vẫn tin, vẫn đợi chờ, và yêu tha thiết dù coi kẻ phụ bạc kia đã chết rồi. Người thì được yêu mà không nhận ra hạnh phúc của mình, để rồi khi vuột mất khỏi tầm tay mới hay mình đã yêu người đó đến nhường nào, để rồi...để rồi... cứ mãi đi tìm cái đánh mất, cái vĩnh viễn! Còn tôi? yêu mà không được đáp lại - một tình yêu đơn phương! Tất cả đang đau khổ! Thế mới biết, ở đời, có ai không luỵ phải chữ Tình! Thật chẳng may mắn, khi chữ Tình ấy đến trong lúc này với các bạn là nỗi đau, chứ không phải là hạnh phúc. Cái gì cũng có hai mặt của nó, tôi tin, ngày mai đây, sẽ không ai trong chúng ta còn vậy. Cái gì có thể cho gió cuốn, hãy để gió cuốn đi! Hãy để nỗi đau được thoả, được khóc, và nhủ với lòng mình ngủ yên đi nhé những kỉ niệm...rồi sẽ qua hết thôi mà...
  2. truetolove25

    truetolove25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!
    Đừng khóc! Đừng cúi mặt! Hãy ngẩng lên nhìn đời, cuộc sống còn bao điều đang đón, mong, ngóng, chờ em đấy! Em biết không?
  3. truetolove25

    truetolove25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!
    Đừng khóc! Đừng cúi mặt! Hãy ngẩng lên nhìn đời, cuộc sống còn bao điều đang đón, mong, ngóng, chờ em đấy! Em biết không?
  4. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại khóc , online chờ anh xuống mang giấy tờ xe và mang tiền để lấy xe về, sao hôm nay đen đủi thế vào hà đông mua sắm đi bị mấy thằng áo vàng tóm , chết thật lại chưa dám về nhà.............huhuhu
  5. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại khóc , online chờ anh xuống mang giấy tờ xe và mang tiền để lấy xe về, sao hôm nay đen đủi thế vào hà đông mua sắm đi bị mấy thằng áo vàng tóm , chết thật lại chưa dám về nhà.............huhuhu
  6. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vô tâm và vô tình. Tất cả chỉ là thế đúng không? Đã qua 1 ngày ...............
    Mai sẽ lại là như thế . Sẽ cố gắng học cách quên.....
    Một ngày tự mình tìm những niềm vui bên cạnh những người mà mình yêu quý.............
  7. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vô tâm và vô tình. Tất cả chỉ là thế đúng không? Đã qua 1 ngày ...............
    Mai sẽ lại là như thế . Sẽ cố gắng học cách quên.....
    Một ngày tự mình tìm những niềm vui bên cạnh những người mà mình yêu quý.............
  8. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    người ơi........sao chưa gọi dt
  9. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    người ơi........sao chưa gọi dt
  10. truetolove25

    truetolove25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đang sống một cách vô nghĩa, vô trách nhiệm với chính bản thân, đang mắc tội, vậy mà vẫn cứ thế, lẽ nào lại tệ hại thế sao!?Căm ghét chính bản thân sao mình lại vậy?! Sao lại vậy??? Lại rơi vào bế tắc rồi!
    Được truetolove25 sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 20/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này