1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Còn may cho anh là trong cái ngày đen đủi đó anh không gặp phải em, nếu không thì đoạn kết không chỉ là một cái chân đau đâu, mà là...Tất cả các chân đều đau ! he he!
  2. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Cuoc song chi ket thuc khi ma ban ngung mo uoc, khi ma ban ngung tin tuong, tinh yeu chi ket thuc khi ma ban ngung quan tam. Tinh ban chi ket thuc khi ma ban ngung chia se. Ban biet duoc rang ban dang yeu khi ma tat ca nhung gi ban nghi trong dau la ve nguoi dac biet ay, va ban khong the chiu dung duoc xa cach du chi hon 1 giay. Ban nho nguoi ay ngay ca khi nguoi ay dang dung ngay ben ban. Khi ngu, nguoi ay cung trong giac mo cua ban hang dem.
  3. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Cuoc song chi ket thuc khi ma ban ngung mo uoc, khi ma ban ngung tin tuong, tinh yeu chi ket thuc khi ma ban ngung quan tam. Tinh ban chi ket thuc khi ma ban ngung chia se. Ban biet duoc rang ban dang yeu khi ma tat ca nhung gi ban nghi trong dau la ve nguoi dac biet ay, va ban khong the chiu dung duoc xa cach du chi hon 1 giay. Ban nho nguoi ay ngay ca khi nguoi ay dang dung ngay ben ban. Khi ngu, nguoi ay cung trong giac mo cua ban hang dem.
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    to cobehattieu_tv: đề nghị bạn lần sau post bài phải gõ chữ có dấu, or sợ người khác đọc mất tâm sự của bạn hả?
    :( Ở trường thì mong về nhà, về nhà rồi chỉ mong nhanh nhanh xuống trường thôi, hix hix, sao mà ở nhà buồn thế chứ. Chán chít được.
    Mai la valentine roài, chả có ma nào đi chơi cùng mìn, thế mới chán chứ.
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    to cobehattieu_tv: đề nghị bạn lần sau post bài phải gõ chữ có dấu, or sợ người khác đọc mất tâm sự của bạn hả?
    :( Ở trường thì mong về nhà, về nhà rồi chỉ mong nhanh nhanh xuống trường thôi, hix hix, sao mà ở nhà buồn thế chứ. Chán chít được.
    Mai la valentine roài, chả có ma nào đi chơi cùng mìn, thế mới chán chứ.
  6. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    to: linhmeomeo, chắc chắn là không sợ rồi vì nếu sợ thi đã không gửi lên đó đâu. Tại vì nhiều điều muốn cho mọi người phải ngẫm nghĩ ấy mà.
  7. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    to: linhmeomeo, chắc chắn là không sợ rồi vì nếu sợ thi đã không gửi lên đó đâu. Tại vì nhiều điều muốn cho mọi người phải ngẫm nghĩ ấy mà.
  8. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vậy, quay trở lại, em được chào đón bằng tình cảm nồng ấm của mọi người. Mọi thứ vẫn cũ, vẫn thế, chỉ duy lòng mình đã đổi thay ...Có lúc em trách anh tham lam, nghĩ lại, không phải thế, chỉ là do em tất cả! Chẳng trách anh đâu, nếu yêu, thì đâu có vậy!
    Cô bé đó rất dũng cảm! Cũng như em đã từng thế phải không anh? Sự dũng cảm của em đã mang lại cho em những người xa lạ thành quen như người thân, như chính gia đình mình. Em được nhiều chứ không mất! Tự dưng em thấy thương cô bé đó...Hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương sưởi ấm trái tim cô bé nếu trái tim anh đã có chút gì nhen nhóm, nhé anh!?...Mong anh có một ngày Valentine như lời anh chúc mọi người!
    Còn về em... đang nhìn lại bản thân mình...trống rỗng theo cả hai nghĩa!
  9. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vậy, quay trở lại, em được chào đón bằng tình cảm nồng ấm của mọi người. Mọi thứ vẫn cũ, vẫn thế, chỉ duy lòng mình đã đổi thay ...Có lúc em trách anh tham lam, nghĩ lại, không phải thế, chỉ là do em tất cả! Chẳng trách anh đâu, nếu yêu, thì đâu có vậy!
    Cô bé đó rất dũng cảm! Cũng như em đã từng thế phải không anh? Sự dũng cảm của em đã mang lại cho em những người xa lạ thành quen như người thân, như chính gia đình mình. Em được nhiều chứ không mất! Tự dưng em thấy thương cô bé đó...Hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương sưởi ấm trái tim cô bé nếu trái tim anh đã có chút gì nhen nhóm, nhé anh!?...Mong anh có một ngày Valentine như lời anh chúc mọi người!
    Còn về em... đang nhìn lại bản thân mình...trống rỗng theo cả hai nghĩa!
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đã cố không muốn nói đến ngày quái quỉ này, vậy mà đâu đâu cũng thấy nhắc đến, chuối thật, híc, Valentine, vẫn ngồi online gõ gõ thế này kể cũng buồn thật bà con nhỉ? Vợ thì bỏ ra đi, bồ thì cũng bỏ ta đi nốt, lắm mối tối nằm không kể cũng chẳng sai chút nào, chán thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này