1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đã cố không muốn nói đến ngày quái quỉ này, vậy mà đâu đâu cũng thấy nhắc đến, chuối thật, híc, Valentine, vẫn ngồi online gõ gõ thế này kể cũng buồn thật bà con nhỉ? Vợ thì bỏ ra đi, bồ thì cũng bỏ ta đi nốt, lắm mối tối nằm không kể cũng chẳng sai chút nào, chán thật
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình chính là người HP nhất ?
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình chính là người HP nhất ?
  4. delpe_n

    delpe_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Tết này thật buồn ,trời mưa suốt ,được ngày valentine đẹp thì lại ko có bạn để đi chơi ,đành làm bạn với net vậy,biết làm sao?
  5. delpe_n

    delpe_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Tết này thật buồn ,trời mưa suốt ,được ngày valentine đẹp thì lại ko có bạn để đi chơi ,đành làm bạn với net vậy,biết làm sao?
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng mệt mỏi - Khởi đầu một ngày mới là như thế . Chưa bao giờ uống rượu , thế mà hôm qua uống say..... dạo này mình bê tha quá. ........
    Sáng dậy đầu nhức như bủa bổ - chăng làm gì. lại dắt xe ra khỏi nhà........... lang thang chán lại chui vào hàng Nét online.........
    Chẳng biết khi nào mình mới có thể thoát ra khỏi tình trạng này nữa..........
    Biết thế hôm nọ về quê............... Mình lại trốn tránh rồi..........
    Đã tự nhủ sẽ ko như thế ............... nhưng hình như càng lún sâu hơn.....................
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng mệt mỏi - Khởi đầu một ngày mới là như thế . Chưa bao giờ uống rượu , thế mà hôm qua uống say..... dạo này mình bê tha quá. ........
    Sáng dậy đầu nhức như bủa bổ - chăng làm gì. lại dắt xe ra khỏi nhà........... lang thang chán lại chui vào hàng Nét online.........
    Chẳng biết khi nào mình mới có thể thoát ra khỏi tình trạng này nữa..........
    Biết thế hôm nọ về quê............... Mình lại trốn tránh rồi..........
    Đã tự nhủ sẽ ko như thế ............... nhưng hình như càng lún sâu hơn.....................
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    híc, kể cũng lạ, trên cái cộng đồng TTVN rộng lớn này vẫn còn có nhiều người trong tình trạng "phòng không" ghê nhỉ. Một đêm MU ONLINE, chán hơn con gián
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    híc, kể cũng lạ, trên cái cộng đồng TTVN rộng lớn này vẫn còn có nhiều người trong tình trạng "phòng không" ghê nhỉ. Một đêm MU ONLINE, chán hơn con gián
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì chúng ta cũng chẳng thể hiểu được nhau . Lời xin lỗi sao mà nghe đau đớn thế....................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này