1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình lại chuẩn bị về trên nhà để gặp u rùi . và cũng xa đất thủ đô trở về quê hương để tiếp tục sống và làm việc . xa các bạn trong TTVNOL đang làm và học tập thủ đô
    Được laxanhcodon sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 02/03/2005
  2. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ loanh quanh với chính những gì mà mình không muốn thế? Lý trí mình bảo mình thế mà sao con tim mình chẳng chịu nghe lời...
    Giá như mình có thể thoát khỏi tình trạng này...............
  3. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ loanh quanh với chính những gì mà mình không muốn thế? Lý trí mình bảo mình thế mà sao con tim mình chẳng chịu nghe lời...
    Giá như mình có thể thoát khỏi tình trạng này...............
  4. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nhé để lòng mình không nhớ
    Sẽ qua thôi, sẽ chẳng còn lại gì
    Em sẽ không vào Net, sẽ không làm bất cứ điều gì để gợi nhớ đến anh! Ừ, vậy mà hôm nay đi chợ, tự dưng lại nấu món ăn hôm anh đã làm...Ôi! Mình quá ngốc ngếch! Không xứng đáng với tình cảm của anh nữa đâu!
  5. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nhé để lòng mình không nhớ
    Sẽ qua thôi, sẽ chẳng còn lại gì
    Em sẽ không vào Net, sẽ không làm bất cứ điều gì để gợi nhớ đến anh! Ừ, vậy mà hôm nay đi chợ, tự dưng lại nấu món ăn hôm anh đã làm...Ôi! Mình quá ngốc ngếch! Không xứng đáng với tình cảm của anh nữa đâu!
  6. Huonghoixulang

    Huonghoixulang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Làm hỏng mọi thứ thức dậy với tâm trạng không vui? chán thật.. ước gì mình không fải như vậy nữa.. nhớ mà chẳng dám nói? sao thế nhỉ?
  7. Huonghoixulang

    Huonghoixulang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Làm hỏng mọi thứ thức dậy với tâm trạng không vui? chán thật.. ước gì mình không fải như vậy nữa.. nhớ mà chẳng dám nói? sao thế nhỉ?
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết mình làm vậy suy nghĩ như vậy có đúng ko?
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết mình làm vậy suy nghĩ như vậy có đúng ko?
  10. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em cắt tóc rồi, muốn thay đổi, liệu em có làm được không? Em đã nói từ giờ sẽ không làm anh buồn nữa, em phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Sáng nay..gọi điện cho anh mà không được, chẳng có gì ngoài tiếng trả lời '''' hiện thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được..'''' Em chợt giật mình..số tiền anh đưa cho em đóng học phí..., em đã bật khóc, tại sao thế hả anh? tại sao anh lại quá tốt với em như vậy trong khi em chỉ mang tới cho anh nỗi phiền muộn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này