1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Anh luôn coi em như một người em gái, không thể xa hơn được... em đừng giận anh nhé! Anh không thể làm khác được, chúng mình sẽ mãi là anh em tốt của nhau! Đừng làm anh khó xử nữa, chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc
  2. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 11/09/2005
  3. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    khó xử ========>>>>>>>>hi hi hi oạch oạch .......anh cứ làm quan trong hoá vấn đề ......suy nghĩ rộng hơn chút nào thì sẽ cảm thấy mọi việc nó thoáng .....hihi
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 01/07/2005
  5. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký à ! hay đấy , chuột còi thường xuyên viết nhật ký , nhưng viết ra rồi cất đi và giữ như bảo bối chứ không oang oang lên như thế này
    Hôm nay ol găp người... chẳng nói gì nhiều cả, vẫn chủ đề cũ , không tìm ra câu trả lời , và lại im lặng , roi` người out cái rụp ..hix chẳng lẽ mình vẫn là người sai ??? không biết nữa , nhưng tự nhiên thấy buồn và bế tắc quá
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ....Với tôi, ngày hôm qua là sự khát khao, khát khao cháy bỏng, là hơi thở của cuộc đời tôi. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn sống bằng quá khứ. Kỷ niệm không ngừng hiện về từng giây từng phút, giằng xé, cồn cào, hiển hiện trong những giấc mơ. Có bao giờ...?
    Cuộc đời tôi vẫn lặng lẽ trôi đi, tôi vẫn cố cầm cự, với 1 hy vọng vào một lúc nào đó tôi sẽ tìm được hạnh phúc, tìm được 1 sức mạnh đủ sức đánh bật tất cả mọi hình ảnh quá khứ trong tâm trí tôi.
    Quá khứ - 1 cái gì đó quá đỗi thân thiết, những con đường, những sự kiện
    Giờ thì lòng đã bình yên, chợt nhớ bài hát "Bình Yên" của Hà Trần quá!!!
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
  7. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay sao mà vô vị thế ? ngồi cà ngày bên cái máy tính, online cả ngày để làm gì nhỉ? đợi chờ ai à ? mong ngóng cái nick đó bật sáng à? hay là làm gì mà cứ ngồi thế ? chán thật , tại sao mình lại thế ? tại sao tự nhiên mình lai làm mọi thứ thay đổi hoàn toàn thế? dạo này mình làm gì cũng mất tập trung vậy , chán quá , lại còn dễ cáu nữa , sáng nay to tiếng với bà bán rau vô lý thật .
  8. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đối với tui thật là mệt . đi một chặng đường khá dài.từ thái bình đến hải dương và nghỉ chân ở HN .
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nó ko vào nhà mình mà gọi dt rủ mình đi lang thang ....thấy nó khóc mà mình bối rối ...rồi mãi nó mới nói mình cũng chả biết nói gì chỉ biết nói với nó rằng cố gắng cho nó qua hết thực tập rồi về là song mà......*đừng nói những gì mình nghĩ mà hãy nghĩ những gì mình đã nói*
    milu và chí phèo bảo từ cb xuống vui quá bảo vào nhà rồi hẹn mọi người lên rồi nhậu nhẹt mà ko chịu ....lại bảo phải đi qn đón thảo , mình bảo cho mình đi với chúng nó nhất quyết ko cho tức thật .....dù sao tối nay cũng sẽ là một buổi gặp mặt vui lắm đây lâu rồi ko gặp ko rõ sao cả .......sáng nay hết sạch tiền xin bị la một trận nhưng ko sao.......hoành tráng hehe
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngôi ol mà chẳng biết làm gì? Biết tin anh sắp về vui thật bởi sau người iu anh là em biết tin ấy? và anh em rất muốn nói chuyện và tâm sự với anh trong thời gian qua?...
    .. Có thể đây là lần ol cuối hay mai này ol chỉ chớp nhoáng nhưng điều đó cũng không thể xoá nổi hình ảnh của anh trong tâm trí..
    ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này