1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa ,buồn wá người ơi ! trời mưa thế này mà có mít để tủ lạnh ăn nhỉ
  2. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ha Nội buồn ghê cơ, hôm qua mưa , hôm nay mưa chắc mai cũng mưa nữa, chán thật .
    Trời mưa và lành lạnh khiến em nhớ anh vô cùng, em cứ nghĩ đó là anh, em không tin trái đất này lại có sự trùng hợp như thế,chỉ có em và anh mới nhớ dưới bầu trời đó em đã nói những gì, và chữ "honey " không phải chỉ là honey phải không anh ? chữ H chữ Y và One , câu nói chúng mình mãi mãi là một bây giờ đã quá xa vời rồi phải không anh ? em xin lõi.
  3. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày đi tình nguyện ở xã thật là vui nhưng cũng có những cái buồn, buồn vì trong xã ko có điều kiện như ở ngoài trung tâm nên mọi việc sinh hoạt thật là khó. híc
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    đã dặn mình là sẽ ko online ở nhà làm bt mà ko thể lại ra hàng net .......viết vớ vẩn lung tung......dạo này anh bận công việc hình như anh mệt mỏi lắm thì phải......mình đoán ra sau nụ cười ấy....mình nhớ anh
  5. deptraicogisai

    deptraicogisai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    44
    Có thật là yêu hay chỉ đam mê? Chán, nản, muốn kết thúc tất cả, sai lầm mất rồi. Kẻ khốn nạn cũng là mình, là nó, là tội lỗi.
  6. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn giỗ ông ngoại một anh ở cơ quan. khoảng 2 giờ phê phê về cơ quan ko gặp sếp cả. trong bụng nghĩ thật là may mở phòng sếp nhì vì xếp nhì lên tỉnh họp 3 ngày mới về ,để ngủ không ngờ thằng bé đang ngủ ngon thì bị sếp cả đột xuất về .thế là thôi rồi lượm ơi. híc
    Đúng là cuộc đời khi trắng khi đen
    Được laxanhcodon sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 02/08/2005
  7. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Trời ời ! tôi tự tử mà vẫn chưa chết , lạ thật chuyện hôm qua đúng là kinh khủng , sống để bụng chết mang theo xuống mồ, trời ơi cực quá đi , sao lại là mình chứ hix hix ...oái oăm .
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    muốn viết mail mà ko nghĩ ra được câu văn nào để viết thế này đây.........................chợt nhớ ra một câu hát* ước gì em gặp anh một lần em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi*.......hihi
  9. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đen đủi của mình , vừa đi lấy được cái xe đạp về , make lại ngon lành để mấy hôm nữa đi học, vậy mà ..thôi ! để ở cửa quay ra quay vào mất tiêu rồi, khổ quá cơ Hôm qua vừa nhặt được tiền , hôm nay mất cái xe , xui xẻo thế là cùng . Tháng này là tháng sinh tháng đẻ của mình mà sao đen thế này
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay may quá đưa em đi học , đến đúng trên lớp thì trời mưa to......lâu lắm rồi mới gặp trận mưa to như vậy nhớ lại hôm đầu tiên bố đưa hai chị em lên học trời cũng mưa tầm tã như vậy ....chợt muốn đi dầm mưa nhưng sức khoẻ ko cho phép và làm chi có ai đi cùng ....giá mà nó đang ở hn với mình nhỉ? vui biết bao .....hôm nay là 30 âm ....lên chùa với một cảm giác thanh bình , lâu lắm rồi bây giờ mình cảm thấy thanh bình , hạnh phúc ., mình sẽ luôn nhớ và cố giữ cái cảm giác đó .....hạnh phúc chẳng ở đâu xa , nó ở ngay bên mình , quan trọng nhất là mình phải biết trân trọng và yêu thương nó ......phải ko cuộc sống nhỉ.......mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với mình ....tạnh mưa rồi .....về thôi nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này