1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

    Nhật kí tập 1

    Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành, chẳng hiểu sao, post bài 2 lần toàn bị mất. Ghét vật

    :D
  2. darkside

    darkside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hị bị thằng ku stric treo nick vì lý do spam :D mà mình có biết spam là cái giè đâu cơ chứ nhưng so với vài chữ nhiều hơn ở các bài khác thì cũng có ít hơn thật
    1 ngày làm việc khá nhàn so với mọi hôm,tối không buồn ngủ sớm hị hị lần đầu cầm "tập hồ sơ" (? x chịu được) con bthự nhận làm từ tuần trước<---ngồi nghiên cứu.Không biết có xong được không đây,bây h thời gian sao eo hẹp quá nhể
  3. darkside

    darkside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hị bị thằng ku stric treo nick vì lý do spam :D mà mình có biết spam là cái giè đâu cơ chứ nhưng so với vài chữ nhiều hơn ở các bài khác thì cũng có ít hơn thật
    1 ngày làm việc khá nhàn so với mọi hôm,tối không buồn ngủ sớm hị hị lần đầu cầm "tập hồ sơ" (? x chịu được) con bthự nhận làm từ tuần trước<---ngồi nghiên cứu.Không biết có xong được không đây,bây h thời gian sao eo hẹp quá nhể
  4. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hình như em đã bắt đầu quen với việc phải từ bỏ đi những thói quen cũ. Bây giờ em sợ phải ngồi một mình. Vì ngồi một mình lại nghĩ vẩn vơ. Biết là nghĩ cùng chẳng làm được gì. Nhưng với em đó không phải là thứ hời hợt trong một thoáng rồi có thể quên ngay. Có lúc muốn hỏi anh rằng anh đã xoá những đoạn phim đó chưa, nhưng rồi lại kìm ngay cái ý nghĩ đó được. Có lẽ em biết câu trả lời rồi. Không biết có phải em nhạy cảm quá không, nhưng em tin rằng tình cảm của anh dành cho em không phải là tình yêu. Hoặc cũng có thể anh cũng muốn yêu nhưng với anh điều đó lúc này chỉ đang đứng ở vị trí cuối cùng trong hàng loạt những điều anh muốn làm và anh cần làm. Nếu thế thì sao anh còn nói..
    Em từng bảo nếu có dịp em sẽ kể hết cho anh nghe những điều em nghĩ. Nhưng bây giờ thì điều đó chẳng cần thiết nữa. Có thể anh không hiểu được tại sao em vừa hôm trước vẫn còn vui vẻ hôm sau đã thành xa lạ. Đừng trách em là người hay thay đổi. Từ lúc em biết rằng anh thích cô độc hơn là chia sẻ, khi anh nói anh chỉ muốn đi một mình trên con đường của anh mãi mãi, em biết em cần dừng lại để nhường bước cho anh đi, hoặc để anh tìm được ai đó có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ này. Em chỉ buồn rằng người đó không thể là em. Anh không cần xin lỗi khi nói ra điều đó, vì anh đã nói thật lòng mình. Nhưng em chưa bao giờ mong được nghe thấy một sự thật như thế. Vì em luôn tin rằng anh yêu em..
    Chỉ một câu nói cũng làm người khác đau được đấy. Anh không biết, phải không?
    Không phải dễ dàng với em khi nói ra những điều này. Nhưng em cần phải nói cho nhẹ bớt đi mà tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Không có anh, em quen thế rồi. Hãy mong rằng cả anh và em đều sẽ vượt qua được những khó khăn trên con đường của riêng mình, dù hai con đường đó sẽ không bao giờ gặp được nhau.
    Tự nhiên em nhớ đến bài hát thế này :
    Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ
    Rồi mai đây người sẽ vô tư
    Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy
    Tình lại thiết tha tràn đầy ..
    Em mong những ngày buồn như thế này sẽ mau qua với em, nhẹ như cơn gió mà thôi. Tạm biệt anh !
  5. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hình như em đã bắt đầu quen với việc phải từ bỏ đi những thói quen cũ. Bây giờ em sợ phải ngồi một mình. Vì ngồi một mình lại nghĩ vẩn vơ. Biết là nghĩ cùng chẳng làm được gì. Nhưng với em đó không phải là thứ hời hợt trong một thoáng rồi có thể quên ngay. Có lúc muốn hỏi anh rằng anh đã xoá những đoạn phim đó chưa, nhưng rồi lại kìm ngay cái ý nghĩ đó được. Có lẽ em biết câu trả lời rồi. Không biết có phải em nhạy cảm quá không, nhưng em tin rằng tình cảm của anh dành cho em không phải là tình yêu. Hoặc cũng có thể anh cũng muốn yêu nhưng với anh điều đó lúc này chỉ đang đứng ở vị trí cuối cùng trong hàng loạt những điều anh muốn làm và anh cần làm. Nếu thế thì sao anh còn nói..
    Em từng bảo nếu có dịp em sẽ kể hết cho anh nghe những điều em nghĩ. Nhưng bây giờ thì điều đó chẳng cần thiết nữa. Có thể anh không hiểu được tại sao em vừa hôm trước vẫn còn vui vẻ hôm sau đã thành xa lạ. Đừng trách em là người hay thay đổi. Từ lúc em biết rằng anh thích cô độc hơn là chia sẻ, khi anh nói anh chỉ muốn đi một mình trên con đường của anh mãi mãi, em biết em cần dừng lại để nhường bước cho anh đi, hoặc để anh tìm được ai đó có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ này. Em chỉ buồn rằng người đó không thể là em. Anh không cần xin lỗi khi nói ra điều đó, vì anh đã nói thật lòng mình. Nhưng em chưa bao giờ mong được nghe thấy một sự thật như thế. Vì em luôn tin rằng anh yêu em..
    Chỉ một câu nói cũng làm người khác đau được đấy. Anh không biết, phải không?
    Không phải dễ dàng với em khi nói ra những điều này. Nhưng em cần phải nói cho nhẹ bớt đi mà tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Không có anh, em quen thế rồi. Hãy mong rằng cả anh và em đều sẽ vượt qua được những khó khăn trên con đường của riêng mình, dù hai con đường đó sẽ không bao giờ gặp được nhau.
    Tự nhiên em nhớ đến bài hát thế này :
    Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ
    Rồi mai đây người sẽ vô tư
    Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy
    Tình lại thiết tha tràn đầy ..
    Em mong những ngày buồn như thế này sẽ mau qua với em, nhẹ như cơn gió mà thôi. Tạm biệt anh !
  6. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Sorry trước vì đã tò mò vì những cảm giác của em.Nhưng có điều anh thắc mắc tại sao 2 câu mà anh đánh dấu in đậm lại đối nghịch nhau như thế.Đó cũng là đối nghịch trong suy nghĩ của em có đúng ko?Có lẽ đó là tình yêu.Phải ko em???
    Được NhoEm0702 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 25/09/2004
    Được NhoEm0702 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 25/09/2004
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Sorry trước vì đã tò mò vì những cảm giác của em.Nhưng có điều anh thắc mắc tại sao 2 câu mà anh đánh dấu in đậm lại đối nghịch nhau như thế.Đó cũng là đối nghịch trong suy nghĩ của em có đúng ko?Có lẽ đó là tình yêu.Phải ko em???
    Được NhoEm0702 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 25/09/2004
    Được NhoEm0702 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 25/09/2004
  8. iamnara

    iamnara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe nhật kÝ của mọi ng­uời bùn wé. Tôi cũng bùn lây. Bi giờ tôi đang online có 1 mình thôi. Chờ mãi cũng ko thấy 1 người quay lai. Cư tưởng chỉ phải chờ 1 ngày thôi là tôi đã có có thể gặp mặt anh, để nghe anh kể chuyện cười, (chuyện cười của anh chẳng hay gì cả, thế mà lần nào anh cũng cười ha ha) , để lại phàn nàn với anh những chuyên xui xẻo mà tôi vẫn gặp( tôi vốn hay gặp xui xẻo). lần nào anh cung nói" Anh cũng thế, sao em giống anh thế", he he. Chúng ta là 1 cặp đôi xui xẻo. Và, ha ha, điều xui xẻo cuối cùng mà chúng ta cùng gặp đó là phải chia tay. Anh vẫn nói sẽ chẳng có ai yêu tôi nhiều như anh. Ừ thế mà anh vẫn có thể bỏ rơi tôi thì tôi còn có thể tin được ai nữa ko. Anh cũng chẳng cần biết tôi có buồn hay không đâu nhỉ, anh cũng chẳng biết tôi đau đớn như thế nào đâu nhỉ. Chắc anh cũng chẳng cần biết bây giờ tôi vẫn đang chờ anh nhỉ, đúng không. Tôi chờ anh lâu lắm rồi. 1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, tôi cứ chờ mãi cho đến bây giờ. Ngày nào cũng chờ. Ha ha, "em thật buồn cười, chờ mà làm gì hả em" anh sẽ nói thế đúng ko, tôi biết mà. Thật lanh lùng và tàn nhẫn. Tôi chỉ muốn cả đời anh gặp xui xẻo mà thôi, tôi nguyền rủa cho anh chẳng bao giờ được hanh phúc. Tôi nói thật đấy. Nhưng chắc mong muốn của tôi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, vì tôi vốn xui xẻo, anh sẽ hạnh phúc, đúng ko anh. " Anh à, em nhớ anh rất nhiều. Anh nói sẽ ở bên em lúc em buồn mà, sẽ nghe em khóc mà, sao chỉ có mình em nghe em khóc thôi hả anh. Sao anh ko giữ lời hứa chứ. Anh thật tồi. Em xin lỗi , em ko cố ý nói thế đâu, em đã ko nói thật lòng mình, em đã nói dối đấy. Em ko biết đã làm tổn thương anh , em xin lỗi"
    Thế đấy, những câu chuyên tình éo le đầy nước mắt. Trái tim nữ nhi thật yếu đuối. Nếu như ko sinh ra là kiếp nữ nhi thì tốt biết mấy, các bác nam nhi đai trượng phu nhỉ.
  9. iamnara

    iamnara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe nhật kÝ của mọi ng­uời bùn wé. Tôi cũng bùn lây. Bi giờ tôi đang online có 1 mình thôi. Chờ mãi cũng ko thấy 1 người quay lai. Cư tưởng chỉ phải chờ 1 ngày thôi là tôi đã có có thể gặp mặt anh, để nghe anh kể chuyện cười, (chuyện cười của anh chẳng hay gì cả, thế mà lần nào anh cũng cười ha ha) , để lại phàn nàn với anh những chuyên xui xẻo mà tôi vẫn gặp( tôi vốn hay gặp xui xẻo). lần nào anh cung nói" Anh cũng thế, sao em giống anh thế", he he. Chúng ta là 1 cặp đôi xui xẻo. Và, ha ha, điều xui xẻo cuối cùng mà chúng ta cùng gặp đó là phải chia tay. Anh vẫn nói sẽ chẳng có ai yêu tôi nhiều như anh. Ừ thế mà anh vẫn có thể bỏ rơi tôi thì tôi còn có thể tin được ai nữa ko. Anh cũng chẳng cần biết tôi có buồn hay không đâu nhỉ, anh cũng chẳng biết tôi đau đớn như thế nào đâu nhỉ. Chắc anh cũng chẳng cần biết bây giờ tôi vẫn đang chờ anh nhỉ, đúng không. Tôi chờ anh lâu lắm rồi. 1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, tôi cứ chờ mãi cho đến bây giờ. Ngày nào cũng chờ. Ha ha, "em thật buồn cười, chờ mà làm gì hả em" anh sẽ nói thế đúng ko, tôi biết mà. Thật lanh lùng và tàn nhẫn. Tôi chỉ muốn cả đời anh gặp xui xẻo mà thôi, tôi nguyền rủa cho anh chẳng bao giờ được hanh phúc. Tôi nói thật đấy. Nhưng chắc mong muốn của tôi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, vì tôi vốn xui xẻo, anh sẽ hạnh phúc, đúng ko anh. " Anh à, em nhớ anh rất nhiều. Anh nói sẽ ở bên em lúc em buồn mà, sẽ nghe em khóc mà, sao chỉ có mình em nghe em khóc thôi hả anh. Sao anh ko giữ lời hứa chứ. Anh thật tồi. Em xin lỗi , em ko cố ý nói thế đâu, em đã ko nói thật lòng mình, em đã nói dối đấy. Em ko biết đã làm tổn thương anh , em xin lỗi"
    Thế đấy, những câu chuyên tình éo le đầy nước mắt. Trái tim nữ nhi thật yếu đuối. Nếu như ko sinh ra là kiếp nữ nhi thì tốt biết mấy, các bác nam nhi đai trượng phu nhỉ.
  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tròn 2 năm xa nhà..chính xác đến từng phút...
    Buồn...
    Mày thân yêu..Tao chẳng biết phải nói gì cả...Tao cầu mong cho mọi chuyện mau chóng qua đi, rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Tao tin là như thế...Ước gì lúc này tao được ở bên mày...xa xôi quá...Tao chỉ mong là tao được ở bên mày thôi, dẫu là trong đôi ba phút, dẫu cho tao có lẽ chỉ có thể lặng im và ôm mày...chỉ thế thôi, nhưng tao hy vọng là có thể sẻ chia bớt nỗi buồn đang có trong mày.
    Mày còn nhớ không 2 năm trước, ngày tao ra đi. Bữa ấy tao đã ôm mày khi mày khóc. Lúc ấy tao thấy mày mong manh lắm, heo con ạ. Lúc ấy tao muốn nói là tao yêu mày biết bao. Tao cũng đã muốn khóc, nhưng không thể. Tao đã giữ lời hứa với một người...để rồi trên máy bay, tao nghẹn ngào khóc. Vì cô đơn, vì lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng là mình đã thực sự rời xa tất cả....
    Giờ thì tao đã khác tao của ngày trước nhiều...già dặn và có lẽ chín chắn hơn, nhưng tình cảm của tao dành cho mày thì ko bao giờ thay đổi. Lúc nào mày cũng ở trong miền thanh thản của tâm hồn tao, như đã từng và mãi mãi....

Chia sẻ trang này