1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa chị cảm nhận được là sự sống và cái chết mong manh quá. Sao lại như vậy? Sao lại bất công đến thế???Em còn trẻ lắm, mới 20 tuổi thôi mà. Mọi người ở đây vẫn chờ em nghỉ đông này tới...
    Sững sờ và đau đớn quá! Sao lại thế......Giờ thì em đã đi đến 1 nơi xa lắm rồi...chỉ cầu mong cho hương hồn em thanh thản...
  2. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chị vừa ngủ đc 1 lát...Cũng cảm thấy đỡ nặng nề hơn trc...Chị ko dám nằm quay ra ngoài nữa, chỉ dám quay vào tường thôi Quay ra ngoài, nhìn ra phía tủ lại thấy hiện lên khuôn mặt của em hôm thứ 7, khi em giả vờ nghiêm trang để bắt 2 thằng mới sang ở nhà...Nhìn mặt em lúc đó buồn cười lắm.Lúc 2 đứa nó về, chỉ còn khen em giỏi ghê, chị mà nghe ai năn nỉ như vậy thì chị cho đi ngay, ghét nghe mè nheo lắm...Mới đây thôi mà.....
    Đã là 11 h đêm rồi...Vậy là 1 ngày trôi qua rồi...Cả ngày hôm nay mấy kênh truyền hình đều đưa tin về em cả...Mọi người hình như lại đang tập trung lại...Chị thì đang mệt quá. Với cả bây giờ chị chỉ muốn 1 mình thôi...Tự nhiên lại muốn cả thế giới này biến đi hết trong chốc lát...Chẳng muốn ai quan tâm, chẳng cảm thầy cần gì...
    Dạo này sao nhiều chuyện xảy ra vời mình thế nhỉ ?! Thấy chán quá......Cuộc sống sao có lúc buồn tẻ thế ko biết.......Hôm nay nhận đc tin nhắn cua L : Nhớ nhiều đấy, N của anh ! Bắt đầu có cái cảm giác L chỉ nói vậy thôi...Chán thật, những lúc như thế này trc đây thì đã mail cho L rồi....Giờ lại ko thấy muốn thế.................................................................................................................................................................................................................
    Đă nghỉ cả ngày hôm nay rồi, nghỉ cả học TA, và ngày mai cũng chẳng muốn đi học........Nhưng thôi, mai có 2 para ko thể bỏ đc, ít nhất cũng phải đi học 2 para đó...Ko biết có làm đc nữa ko.........Mệt va chán..........
  3. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chị vừa ngủ đc 1 lát...Cũng cảm thấy đỡ nặng nề hơn trc...Chị ko dám nằm quay ra ngoài nữa, chỉ dám quay vào tường thôi Quay ra ngoài, nhìn ra phía tủ lại thấy hiện lên khuôn mặt của em hôm thứ 7, khi em giả vờ nghiêm trang để bắt 2 thằng mới sang ở nhà...Nhìn mặt em lúc đó buồn cười lắm.Lúc 2 đứa nó về, chỉ còn khen em giỏi ghê, chị mà nghe ai năn nỉ như vậy thì chị cho đi ngay, ghét nghe mè nheo lắm...Mới đây thôi mà.....
    Đã là 11 h đêm rồi...Vậy là 1 ngày trôi qua rồi...Cả ngày hôm nay mấy kênh truyền hình đều đưa tin về em cả...Mọi người hình như lại đang tập trung lại...Chị thì đang mệt quá. Với cả bây giờ chị chỉ muốn 1 mình thôi...Tự nhiên lại muốn cả thế giới này biến đi hết trong chốc lát...Chẳng muốn ai quan tâm, chẳng cảm thầy cần gì...
    Dạo này sao nhiều chuyện xảy ra vời mình thế nhỉ ?! Thấy chán quá......Cuộc sống sao có lúc buồn tẻ thế ko biết.......Hôm nay nhận đc tin nhắn cua L : Nhớ nhiều đấy, N của anh ! Bắt đầu có cái cảm giác L chỉ nói vậy thôi...Chán thật, những lúc như thế này trc đây thì đã mail cho L rồi....Giờ lại ko thấy muốn thế.................................................................................................................................................................................................................
    Đă nghỉ cả ngày hôm nay rồi, nghỉ cả học TA, và ngày mai cũng chẳng muốn đi học........Nhưng thôi, mai có 2 para ko thể bỏ đc, ít nhất cũng phải đi học 2 para đó...Ko biết có làm đc nữa ko.........Mệt va chán..........
  4. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2004/10/3B9D77B6/
  5. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2004/10/3B9D77B6/
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lang thang tren lab 1 minh, chẳng có ai mà vẫn phải đi làm. May mà kiếm cũng khá chứ nếu ko thì cũng bỏ. Tuần sau nhận được lương rồi, tuần sau nữa không nhiều bài, phải đi shopping cái, lâu lắm rồi cũng ko đi. Mà mình thì lười. Kiếm được tiền mà ko tiêu thì cũng phí. :D
    Lâu ko tiêu cũng ngứa tay. Mỗi tội là bây h thì phải tiết kiệm để còn lo chuyện xe cộ. Giá mà ở nhà thì có phải là có xe rồi ko? Ghét vật.
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lang thang tren lab 1 minh, chẳng có ai mà vẫn phải đi làm. May mà kiếm cũng khá chứ nếu ko thì cũng bỏ. Tuần sau nhận được lương rồi, tuần sau nữa không nhiều bài, phải đi shopping cái, lâu lắm rồi cũng ko đi. Mà mình thì lười. Kiếm được tiền mà ko tiêu thì cũng phí. :D
    Lâu ko tiêu cũng ngứa tay. Mỗi tội là bây h thì phải tiết kiệm để còn lo chuyện xe cộ. Giá mà ở nhà thì có phải là có xe rồi ko? Ghét vật.
  8. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Thấy yêu HN thế ko biết nữa.Ko nơi đâu thoải mái và sống vui vẻ như ở nơi mình sinh ra cả.Được về HN mấy ngày rồi lại lên,phải thuởng thức cho đã mới được
  9. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Thấy yêu HN thế ko biết nữa.Ko nơi đâu thoải mái và sống vui vẻ như ở nơi mình sinh ra cả.Được về HN mấy ngày rồi lại lên,phải thuởng thức cho đã mới được
  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi tới mức ko thể nghĩ ra thêm gì nữa. Mấy hôm nay mình dễ cáu bẳn quá! Lúc nào cũng thấy ám ảnh...Mà ông thầy già thì lẩm cẩm...Đi thông bài mà tức điên cả người. Mất toi cả buổi chiều quý giá mà chả được gì. Mai đi tiếp vậy, hy vọng là ngày mai em giáo đến, ko thì chả thông được bài thì teo!
    Lên mạng ngồi chat với thằng bạn...Yêu xa...uh...mình cũng sợ...đôi lúc mình cảm thấy 2 đứa ko thể hiểu nhau...mỗi đứa sống trong 1 cuộc sống khác...Liệu rồi có..?? Không..chẳng có gì cả...Tuyết đầu mùa rơi rồi, mà cũng chẳng kịp ước gì. Chỉ mong mùa đông năm nay ko lạnh...Nhớ mẹ quá...

Chia sẻ trang này