1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Mình ngu thật, đi tìm 5 trang, bảo quái, kô thấy bài nhật ký đâu.. hoá ra, ở ngay trên đầu...
    Đời dạo này nhiều chuyện quá... hết người này đến người khác,... mà mình cũng giỏi, ai cũng cãi nhau được. Nghĩ lại, giờ thấy cũng ít bạn. Chưa bao giờ cảm thấy chán vậy.
    Dạo này cũng ít uống rượu, mà... chẳng nhẽ đi uống 1 mình. ><
    Bạn kô, người yêu cũng không... Buổi tối, không chơi game thì lại nằm xem vô tuyến, quay ra quay vào, xem từ VTV 1 đến hết 32 kênh là hết buổi tối...
    Giờ không viết blog nữa, xoá rầu. ...
    Chiều lại đi làm, tranh thủ buổi trưa viết tí cho đỡ buồn.
    Chiều lại đến đọc tài liệu, lại pha nước chè.. lại khúm núm trước sự uy quyền. Tối nay làm j... chắc đi học cái j cho giết thời gian vậy...
    ... đời buồn khi không có ai...
  2. galangthangyx

    galangthangyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí một ngày bình thường:
    Hôm nay vẫn là một ngày mưa,a` nhưng mà có thêm một chút nắng...cảm giác thiếu vắng tràn về...thiếu em giờ anh cũng đã quen rồi...lanh thang dướ mưa nhìn ngắm mọi người tất bật qua lại...cảm giác vẫn trống rỗng...một ngày vô nghĩa ...với những thời gian vô nghĩa ...chẳng làm được gì...muốn kiếm tìm một cảm giác lạ nhưng không có hứng...ngày mai hy vọng một cơn gió mát sẽ mang theo những tia nắng chói ...sẽ làm cho ta thấy thoải mái hơn...hy vọng ,chỉ biết hy vọng vào những điều may mắn...nghĩ cề em như một người em gái ư?...anh không biết...cuộc sống không phải chỉ có mỗi tình yêu...!.Chúc cả hai chúng ta se hạnh phúc...(galangthangyx49cđ1).
  3. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    đêm qua khi anh ra đi anh có biết là 1 người đang khóc thương anh dưới mưa.Dường như chưa bao h cơn mưa HN lại to đến thế có lẽ trời đất cũng đang xót thương cho chúng ta ....,fút cuối nhìn thấy anh em như chết lặng , trái tim em bị bóp nghẹt,cảm giác tê tái cả tâm hồn.Em không biết rằng trong biết bao người kia họ có cảm giác thế nào nhưng em thì đã sụp đổ hoàn toàn .Không biết là đến bao giờ em mới quen không có anh bên cạnh ...... đến bao giờ vậy anh ? có lẽ là lâu lắm .Em không dám nghĩ đến anh nhưng xung quanh em lại có biết bao kỉ niệm về anh, em không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Em không chấp nhận... em không muốn như thế,liệu ở phương trời kia anh có còn nhớ đến em _luôn hướng về anh
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí JE đã ra đi tìm đường cứu nước rồi hả? Chúc mừng. Chúc mừng nhe.
  5. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết 1 buổi sáng, buồn đến phát chán. Sáng đi họp, gặp... phường.. hixhix, chán phát ốm.
    Hôm qua vừa cao hứng, đốt gần bao thuốc, hậu quả là giờ lại lụ khụ ho, nhục thế không biết.
    À, sáng vừa gặp... em. Trông vẫn vậy, biết em tăng cân rồi. Nhưng công nhận, đời là thế. Mà thôi, ốc còn không mang nổi mình ốc mà....
    Vài dòng lúc đang đói và hết tiền, nên suy nghĩ cũng có vẻ bùn cười thật.
  6. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    trời ạ, muốn chết quá
  7. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    than vãn gì mà kinh thế TT___TT. khóc ướt hết cả nhà rồi!
  8. galangthangyx

    galangthangyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường:
    Hôm nay một ngày bình thường
    Anh đi lang thang trên con phố nhỏ
    Bước chân thẫn thờ theo cơn gió
    Chợt có thoáng buồn thoáng cô đơn
    Nhớ hình bóng em hiền dịu quá
    Giọng nói pha chút giọng hương hoa
    Tiếng em làm anh thêm cảm hứng
    Trong những phong ba vẫn thấy tin
    Chiều nay một ngày thi đại học
    Anh nghĩ đến mình những ngày xưa
    Lo sợ một chút tự tin một chút
    Vẫn có thể qua để bứt lên
    Sao thế hôm nay anh sao thế
    Niềm vui ngày trước đã trong tay
    Nhưng anh vẫn thế vẫn lạc lối
    Vẫn cứ chìm đắm trong đắng cay
    Mùa hè đổ mưa tan oi bức
    Lòng như đổ lửa đã bớt buồn
    Lang thang đếm gió trong trống vắng
    Em ơi gió có đến bên em
    Cốc chè màu vàng sao chát thế
    Hạnh phúc tìm đâu mới thấy bờ
    Dang tay ôm lấy một chút gió
    Liệu sau một ngày có khác không?
    (galangthangyacđ1)
  9. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    tớ có khóc ở nhà ấy đâu mừ, để người ta giải toả stress tý đi, tớ thick kêu ca cũng giống như ấy thick post ảnh đấy mà , he he ( cả ngày mới có 1 người làm mình cười )
  10. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Ô ông JE đã đi phớp rùi à. Nhanh ghê.

Chia sẻ trang này