1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi tới mức ko thể nghĩ ra thêm gì nữa. Mấy hôm nay mình dễ cáu bẳn quá! Lúc nào cũng thấy ám ảnh...Mà ông thầy già thì lẩm cẩm...Đi thông bài mà tức điên cả người. Mất toi cả buổi chiều quý giá mà chả được gì. Mai đi tiếp vậy, hy vọng là ngày mai em giáo đến, ko thì chả thông được bài thì teo!
    Lên mạng ngồi chat với thằng bạn...Yêu xa...uh...mình cũng sợ...đôi lúc mình cảm thấy 2 đứa ko thể hiểu nhau...mỗi đứa sống trong 1 cuộc sống khác...Liệu rồi có..?? Không..chẳng có gì cả...Tuyết đầu mùa rơi rồi, mà cũng chẳng kịp ước gì. Chỉ mong mùa đông năm nay ko lạnh...Nhớ mẹ quá...

  2. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ko biết tuyết đầu mùa rơi mà ước thì thành hiện thực đc bao nhiêu % nhỉ....Vậy là mình vẫn còn cơ hội để ước rồi...hihii..Năm ngoái thấy tuyết rơi lần đầu vào đúng 20.10, năm nay sao chưa thấy gì nhỉ?! Mà từ khi xem " Bản tình ca mùa đông" thì cứ nhắc đến tuyết đầu mùa lại nhớ đến phim ấy...và chị. Ko biết chị bây giờ thế nào rồi? Tự nhiên thấy có lỗi với chị quá ! Viết cho chị đến cái thư thứ 5 rồi mà vẫn còn để đây...Chẳng biết bao giờ chị đọc được nữa...Để biết rằng dù sao em vẫn nhớ chị, vẫn yêu quý chị, vẫn quan tâm đến chị....Nhưng, mà thôi....
    Nếu được ước thì bây giờ em chỉ nghĩ rằng sẽ ước cho chị em mình lại như xưa thôi...Khó mà tìm đc người hiểu mình lắm....Chị nhỉ! Miss u! Miss u! Miss u..........
  3. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ko biết tuyết đầu mùa rơi mà ước thì thành hiện thực đc bao nhiêu % nhỉ....Vậy là mình vẫn còn cơ hội để ước rồi...hihii..Năm ngoái thấy tuyết rơi lần đầu vào đúng 20.10, năm nay sao chưa thấy gì nhỉ?! Mà từ khi xem " Bản tình ca mùa đông" thì cứ nhắc đến tuyết đầu mùa lại nhớ đến phim ấy...và chị. Ko biết chị bây giờ thế nào rồi? Tự nhiên thấy có lỗi với chị quá ! Viết cho chị đến cái thư thứ 5 rồi mà vẫn còn để đây...Chẳng biết bao giờ chị đọc được nữa...Để biết rằng dù sao em vẫn nhớ chị, vẫn yêu quý chị, vẫn quan tâm đến chị....Nhưng, mà thôi....
    Nếu được ước thì bây giờ em chỉ nghĩ rằng sẽ ước cho chị em mình lại như xưa thôi...Khó mà tìm đc người hiểu mình lắm....Chị nhỉ! Miss u! Miss u! Miss u..........
  4. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mệt ơi là mệt. muốn ngủ mà sao mắt vẫn mở thao láo thế ko biết, hichic....
    Hôm nay thật là nhiều việc, ko biết nên làm gì trc đây... Vừa tưới mấy cái cây..Sao cây mình trồng chẳng thấy lớn gi nhỉ...Thế mà có đứa ghen tị vì cây của mình ko lớn trong khi cây của nó cứ lớn vèo vèo...Uh, nhưng nếu nó lớn thật mình cũng đâu trông đc trong phòng nữa..May thật...
    Đang ngồi chờ hấp bánh bao..Tự nhiên nổi hứng làm 1 lũ bánh bao mà ko hiểu mình ăn đc mấy cái đây....Muốn ra ngoài đường wá mà trời mãi vẫn tối om.......Uây, còn mưa to nữa chứ
  5. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mệt ơi là mệt. muốn ngủ mà sao mắt vẫn mở thao láo thế ko biết, hichic....
    Hôm nay thật là nhiều việc, ko biết nên làm gì trc đây... Vừa tưới mấy cái cây..Sao cây mình trồng chẳng thấy lớn gi nhỉ...Thế mà có đứa ghen tị vì cây của mình ko lớn trong khi cây của nó cứ lớn vèo vèo...Uh, nhưng nếu nó lớn thật mình cũng đâu trông đc trong phòng nữa..May thật...
    Đang ngồi chờ hấp bánh bao..Tự nhiên nổi hứng làm 1 lũ bánh bao mà ko hiểu mình ăn đc mấy cái đây....Muốn ra ngoài đường wá mà trời mãi vẫn tối om.......Uây, còn mưa to nữa chứ
  6. ngheto

    ngheto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua đã có cảm giác thấy buồn buồn, đi dự welcome party cái hội khoá mới mà thấy cứ nhàn nhạt sao đó. Bọn nó cứ dancing ầm ĩ còn mình chỉ ngồi một góc, thèm được lang thang ra ngoài cho đầu óc nhẹ bớt và đỡ phải suy nghĩ gì cả. Thế mà cuối cùng cũng được lang thang thật, trời lại còn lắc rắc mưa nhỏ nữa chứ, đứng trú rõ lâu ở một góc phố gần nhà, cảm giác như đang ở cái thời iu sôi nổi vụng về xa xưa ngày cũ...
    Cả đêm lang thang trên net, chả viết thêm được chữ nào cho cái paper của mình mà đọc hết bài nọ đến bài kia của EM. Tự dưng thấy nhớ EM, thương EM và tự trách mình sao ngày EM ở bên mình lại vô tâm đến thế, chẳng hiểu được hết những suy tư, khúc mắc tình cảm của EM gì cả. Cố lên nha EM, rùi mọi khó khăn sẽ lùi xa cả thôi, tôi tin là với nghị lực và khả năng cũng như trái tim nhân ái của EM, nothing is impossible.
    Cầu cho mùa đông lạnh giá ở phương xa ấy không thể làm rét buốt EM tôi.
    Vậy là sắp xa đất này rùi, thấy EM nhắc đến tuyết mình lại miên man nghĩ không biêt năm nay mình còn được đón tuyết trước khi chia tay không. Nhớ năm ngoái, mùng 1 Tết tây mới có tuyết đầu mùa, một ngày đầy những sự kiện và kỷ niệm...
    Buồn cười, có nhiều nick quá, pass quên lung tung cả nên hôm nay vote cho EM ở cái nick này vẫn được chấp nhận. Nhớ... nhớ... và nhớ... (cái này dành cho EM).
    Được ngheto sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 24/10/2004
  7. ngheto

    ngheto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua đã có cảm giác thấy buồn buồn, đi dự welcome party cái hội khoá mới mà thấy cứ nhàn nhạt sao đó. Bọn nó cứ dancing ầm ĩ còn mình chỉ ngồi một góc, thèm được lang thang ra ngoài cho đầu óc nhẹ bớt và đỡ phải suy nghĩ gì cả. Thế mà cuối cùng cũng được lang thang thật, trời lại còn lắc rắc mưa nhỏ nữa chứ, đứng trú rõ lâu ở một góc phố gần nhà, cảm giác như đang ở cái thời iu sôi nổi vụng về xa xưa ngày cũ...
    Cả đêm lang thang trên net, chả viết thêm được chữ nào cho cái paper của mình mà đọc hết bài nọ đến bài kia của EM. Tự dưng thấy nhớ EM, thương EM và tự trách mình sao ngày EM ở bên mình lại vô tâm đến thế, chẳng hiểu được hết những suy tư, khúc mắc tình cảm của EM gì cả. Cố lên nha EM, rùi mọi khó khăn sẽ lùi xa cả thôi, tôi tin là với nghị lực và khả năng cũng như trái tim nhân ái của EM, nothing is impossible.
    Cầu cho mùa đông lạnh giá ở phương xa ấy không thể làm rét buốt EM tôi.
    Vậy là sắp xa đất này rùi, thấy EM nhắc đến tuyết mình lại miên man nghĩ không biêt năm nay mình còn được đón tuyết trước khi chia tay không. Nhớ năm ngoái, mùng 1 Tết tây mới có tuyết đầu mùa, một ngày đầy những sự kiện và kỷ niệm...
    Buồn cười, có nhiều nick quá, pass quên lung tung cả nên hôm nay vote cho EM ở cái nick này vẫn được chấp nhận. Nhớ... nhớ... và nhớ... (cái này dành cho EM).
    Được ngheto sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 24/10/2004
  8. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    một ngày đầu tuần thật ảm đạm
    không biết sẽ làm gì tiếp đây
  9. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    một ngày đầu tuần thật ảm đạm
    không biết sẽ làm gì tiếp đây
  10. ngheto

    ngheto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tinh thần đã phấn chấn lên nhiều. Ngồi viết được hơn 1 trang, hy vong đây là sự khởi đầu tốt, chết mất thôi, cuối tuần này phải nộp cho anh giáo của mình rồi. Mà anh lại nice hết cỡ nữa chứ, làm mình lại càng ngại tợn....
    Không biết tuần này EM như thế nào nhỉ, tự dưng lại thèm được đọc những gì EM viết. Nhưng mà đúng là mâu thuẫn thật, mình chỉ mong EM đừng có ra net nhiều, rồi lại mất thời gian, rồi mệt, rồi.... nhưng mà rồi bây giờ lại thèm được gặp EM trên net quá đi. Giờ này ở cho EM là đêm rồi, ko biết đợt này EM có phải thức đêm làm bài nhiều ko nhỉ, hình như có thì phải... đúng rồi, cái gì mà biểu tượng chim Lạc trống Đồng gì đó. Cố lên EM nhé, giữ sức khoẻ và tự biết chăm sóc bản thân EM nhé...

Chia sẻ trang này