1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ông đẹp zai,tài năng thế,thiếu đíu j gái theo:D
    Được lake_of_tear_04 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 27/06/2007
  2. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    dùng tạm anh nè...sao phải nhớ!
  3. overture

    overture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lake nói bậy nhá,về nhà chăm vợ chăm con đi,lang thang vào đây làm jì.
  4. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Uầy,bố của trẻ con nói bậy kìa :P
  5. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mỗi lần đi qua 55 Giải Phóng lại thấy nhớ trường đến kỳ lạ. Mới tốt nghiệp được hơn 2 tháng mà sao đi qua thấy bồi hồi, nhớ như in lần đầu tiên học ở Giảng Đường, bỡ ngỡ và tự hào về bản thân khủng khiếp.
    Ngày 07/09/2002 nhập trường thấy lạ lẫm, vèo cái 4năm rưỡi qua đi nhanh thật. Học XD là hay nhất, 99,9% các thầy đều rất thanh liêm nên SV dù không thích (khi học lại) nhưng vẫn rất nể các thầy.
    Lớp 47CĐ4 hoàn thành tốt nghiệp thật tốt nhé. Chúc mọi người và cả mình nữa có công việc thật NGON để kỷ niệm trường có thể tự tin trở về.
  6. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Về rồi nè,anh iu ơi.
  7. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm...lắm rồi mới vào lại đây, tự dưng hôm nay...hâm và rỗi rãi nên mới vào box XD. Box giờ khác quá, toàn người mới, chủ đề mới, và...mọi thứ mới. Muốn tìm những thứ ngày xưa fải vào 5năm, ngồi đọc lại từ những đoạn nhật kí ngắn, những bài tự cảm ngắn, đến những đoạn chat chit nhắn tin spam cũng ngắn nốt, ngắn thế thôi, có vài dòng, thậm chí vài từ mà sao thấy thân thương và nhớ thếGiờ đây vào lại box xd thấy như lạc vào nơi nào đó xa lạ chưa từng đến, chỉ còn duy nhất topic này là dấu ấn từ ngày xưa, ngày xưa ơi...đã xa rồi còn đâu!
  8. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    biết sao đc
    tre già măng nhú
    mỗi thời mỗi khác mà chị
  9. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay nhau rồi,phải không anh???Hôm qua có nhắn 1 tin,chúc sinh nhật anh.Không reply.Chỉ có đợi và đợi...biết đến bao giờ???
  10. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    ặ, ông HF này tỏằ? nhỏằ?, ngặỏằi ta nhỏn tin chúc mỏằông sinh nhỏưt mà câng ko reply

Chia sẻ trang này