1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_82

    lovely_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đã hết tháng của anh rồi.Sang tháng mới rồi,thật lạnh lẽo.Giờ chỉ còn mình em bước đi trên con đường ngày nào.Em vẫn nghe bản tình ca đó,và nhớ anh.
  2. minhakt

    minhakt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thi xong môn thứ nhất , lên H1 xem lịch .Hình như chưa có lịch đá lượt về
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ
    Mệt
    Suy nghĩ
    Bộn bề
    Vô định
    ...........................
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lần mò vào đây theo những ki niệm cu~. Muốn tìm lại một chút gì của mình năm 18.
    Thấy lạ hoặc lạ huơ. Phải qua chục cái clicks mới đến topic quen thuộc. Chợt nhận ra rằng mọi thứ ko phải lúc nào cũng ở trạng thái đứng yên. Box còn đấy, dăm người còn ở lại, dăm người ra di. Chỉ còn những dòng chữ cũ nhói đau.
    Ai mua thời gian tôi bán cho....
  5. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Bác bán thời gian ở đâu đấy cho em bán với.Em còn khuyến mãi người ta thêm nữa cơ.Chả biết đến ngày nào mới là ngày vượt ngục thành công.5 năm đại học. Hix hix hix.Nghĩ mà nản
  6. galangthangyx

    galangthangyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là một khoảng thời gian đen tối trong giai đoạn này. Biết nói gì đây khi ta không còn thấy những điều tốt đẹp và ý nghĩa nữa?Ta đang đi giũa những câu hỏi tưởng như bất tận. Nếu may mắn hơn thì có lẽ ta đã khác, khác nhiều rồi. Nhưng ta không trách điểu đó, ta chỉ có thể tự trách mình thôi. Thời gian vẫn trôi , ta phải cố thật nhiều để lấp hết những khoảng tối. Ta ơi đứng vững vàng...
  7. galangthangyx

    galangthangyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    VÌ SAO?
    Có cơn mưa mùa hạ
    Vùa đến rồi lại đi
    Để lạo trên kẽ lá
    Giọt lệ đọng hoen mi
    Nỗi buồn đến rồi đi
    Lay lòng người rung động
    Đọng trong nơi đáy mắt
    Ánh mắt người tình si
    Dẫu biết chẳng là gì
    Trong mắt em xa lạ
    Nơi em giờ đã có
    Bóng dáng của người ta
    Cơn mưa càng đi xa
    Trong lòng lá thắt lại
    Héo hon cùng ngày tháng
    Để một ngày nhận ra
    Vì sao mưa đi xa?
    !!!!!!!!!!!
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Up up len cai nhi?
    Chu dề này của mình mà.
    5 năm trước vào đây tìm kiếm người quen. 5 nam sau cũng lại vào đây chả biết tìm kiếm cái gì.
    chả biết 5 năm sau nữa còn biết đường vào đây ko?
  9. dream100

    dream100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tuần này đá lượt về mà chưa học gì Lượt đi thì hứa là lượt về sẽ học vậy mà chẳng được chữ nào thôi đành chấp nhận số phận ko thể ở bên nhau vậy
  10. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi...rất lâu..có lẽ khoảng năm rưỡi rồi mới đăng nhập vào nick này, vào lại diễn đàn này...Cứ tưởng là đã quên pw cơ đấy?Thời gian ơi..có quá nhiều thứ thay đổi...
    Ngồi đọc lại từ những trang đầu...cảm xúc bây giờ chẳng thể như thế nữa...Có lẽ chưa cảm thấy tình cảm với ai mạnh mẽ thế, chưa vì ai khóc nhiều thế... Nhưng...nếu thời gian có quay ngược lại thì con đường sẽ đi vẫn là như thế, ko hối hận điều gì cả vì có lẽ khi yêu người ấy đã yêu hết lòng rồi..Hạnh phúc cũng nhiều mà nỗi buồn cũng chả ít?Kỷ niệm thì nhiều quá, đẹp nữa, những ngày xưa thân yêu...nó ko còn là cảm giác đau xót hay tiếc nuối khi nhớ lại, chỉ cảm thấy chút gì đó buồn buồn, rất khó định nghĩa, chả hiểu sao...Những kỷ niệm ko bao giờ có thể quên nhưng đã mãi nằm lại ở 1 góc sâu rất sâu trong trái tim... Cuộc sống cũng làm cho con người ta càng ngày càng ko sống thật với cảm xúc của mình...
    Thời gian này có quá nhiều thứ mệt mỏi và chán ngán, lòng lúc nào cũng nặng trĩu...Cảm giác ko muốn chia sẻ với bất cứ ai cả...Cuộc sống thật ko dễ dàng và đơn giản chút nào...nhưng tự nhủ sẽ vượt qua..biết thế !!!
    Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm...
    Good luck to you !!!

Chia sẻ trang này