1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    ^ ^>>>Đang đá lượt đi.Chuẩn bị đá lượt về.Kì này hình như ít sợ rồi.Chả có thấy ko khí thi cử gì cả
  2. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Giáng sinh sắp đến rồi !Cái lạnh của mùa đông làm cho ta muốn gần nhau hơn.Mình muốn làm 1 chút gì đó cho các em nhỏ khi giáng sinh đến!
    Chẳng hạn như thành lập 1 blog " noel của em",ở đó các em nhỏ sẽ viết những mong muốn của mình cho chúng ta biết và trong khả năng có thể ,các ông già noel sẽ thực hiện điều ước của em nhỏ đó!
    Hoặc bạn nào có thể thì cùng tớ mở 1 website ,ở đó cha mẹ các em nhỏ có thể đặt mua cho bé bất kỳ món quà nào bé thích,và đúng đến ngày giáng sinh,ông già noel sẽ mang túi quà đó đến nhà em và tặng cho em.
    Cha mẹ bé sẽ trả tiền quà và phí dịch vụ.
    Còn chúng ta,những tình nguyện viên sẽ là những ông già noel đang yêu đó!
    Chúng ta sẽ liên hệ với tất cả nhà cung cấp để có được những món quà với giá rẻ nhất!
    Tất cả lợi nhuận sau khi thu được sẽ tổ chức giáng sinh cho các em bé nghèo và người cần giúp đỡ!
    Bạn nghĩ sao với ý tưởng của tôi?
    Tôi cần:
    - Người có thể thành lập 1 website và phụ trách nó trên miền web free
    - Đội ngũ những người có thể trở thành ông già Noel
    - Một số bạn có thể cung cấp địa chỉ quà tặng với giá rẻ nhất theo đơn đặt hàng
    -Các bạn khéo tay để gói quà,các bạn viết đẹp để ghi lời quà tặng
    - Một nhóm bạn lo về mảng từ thiện,xin đóng góp và chuẩn bị cho tổ chức giáng sinh cho các em bé.Tiền quyên góp và tiền kinh doanh cộng lại sẽ giúp chúng ta hoạt động tốt hơn.
    Quan trọng là em nhỏ nào cũng nhận được quà !
    - Một nhóm các bạn phụ trách mảng quà tặng : tìm quà tặng để đưa vào website
    - Những bạn làm Pr
    Nếu bạn muốn làm điều gì đó cho cộng đồng,hãy cùng tôi xây dựng ý tưởng này nhé!
    Nhanh lên nha,vì sắp đến giáng sinh rồi
    Đăng ký tham gia
    Họ Tên
    Số DT liên lạc
    Mong muốn tham gia mảng nào:
    Trở thành ông già Noel,làm web,Pr,tìm nguồn sản phẩm,gói quà,viết thiệp,lo tổ chức giáng sinh cho em nghèo: tìm địa điểm,làm khung chương trình,quà tặng,tìm nguồn ủng hộ...
    --------------------------------
    Nếu có các bạn tham gia,chúng mình sẽ họp bàn vào 16/12,18/12 khai trương web/blog và nhận đặt hàng đến cuối ngày 24/12.
    Địa điểm họp tại nhà tui ,cho tiết kiệm sẽ thông báo sau!
    về thiết kế website,tui có máy tính và mạng- làm tại nhà tui!
    Xin liên hệ đăng ký tại topic sau
    http://www10.ttvnol.com/forum/bigheart/1124291.ttvn
  3. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Giáng sinh sắp đến rồi !Cái lạnh của mùa đông làm cho ta muốn gần nhau hơn.Mình muốn làm 1 chút gì đó cho các em nhỏ khi giáng sinh đến!
    Chẳng hạn như thành lập 1 blog " noel của em",ở đó các em nhỏ sẽ viết những mong muốn của mình cho chúng ta biết và trong khả năng có thể ,các ông già noel sẽ thực hiện điều ước của em nhỏ đó!
    Hoặc bạn nào có thể thì cùng tớ mở 1 website ,ở đó cha mẹ các em nhỏ có thể đặt mua cho bé bất kỳ món quà nào bé thích,và đúng đến ngày giáng sinh,ông già noel sẽ mang túi quà đó đến nhà em và tặng cho em.
    Cha mẹ bé sẽ trả tiền quà và phí dịch vụ.
    Còn chúng ta,những tình nguyện viên sẽ là những ông già noel đang yêu đó!
    Chúng ta sẽ liên hệ với tất cả nhà cung cấp để có được những món quà với giá rẻ nhất!
    Tất cả lợi nhuận sau khi thu được sẽ tổ chức giáng sinh cho các em bé nghèo và người cần giúp đỡ!
    Bạn nghĩ sao với ý tưởng của tôi?
    Tôi cần:
    - Người có thể thành lập 1 website và phụ trách nó trên miền web free
    - Đội ngũ những người có thể trở thành ông già Noel
    - Một số bạn có thể cung cấp địa chỉ quà tặng với giá rẻ nhất theo đơn đặt hàng
    -Các bạn khéo tay để gói quà,các bạn viết đẹp để ghi lời quà tặng
    - Một nhóm bạn lo về mảng từ thiện,xin đóng góp và chuẩn bị cho tổ chức giáng sinh cho các em bé.Tiền quyên góp và tiền kinh doanh cộng lại sẽ giúp chúng ta hoạt động tốt hơn.
    Quan trọng là em nhỏ nào cũng nhận được quà !
    - Một nhóm các bạn phụ trách mảng quà tặng : tìm quà tặng để đưa vào website
    - Những bạn làm Pr
    Nếu bạn muốn làm điều gì đó cho cộng đồng,hãy cùng tôi xây dựng ý tưởng này nhé!
    Nhanh lên nha,vì sắp đến giáng sinh rồi
    Đăng ký tham gia
    Họ Tên
    Số DT liên lạc
    Mong muốn tham gia mảng nào:
    Trở thành ông già Noel,làm web,Pr,tìm nguồn sản phẩm,gói quà,viết thiệp,lo tổ chức giáng sinh cho em nghèo: tìm địa điểm,làm khung chương trình,quà tặng,tìm nguồn ủng hộ...
    --------------------------------
    Nếu có các bạn tham gia,chúng mình sẽ họp bàn vào 16/12,18/12 khai trương web/blog và nhận đặt hàng đến cuối ngày 24/12.
    Địa điểm họp tại nhà tui ,cho tiết kiệm sẽ thông báo sau!
    về thiết kế website,tui có máy tính và mạng- làm tại nhà tui!
    Xin liên hệ đăng ký tại topic sau
    http://www10.ttvnol.com/forum/bigheart/1124291.ttvn
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Iem vẫn còn bé lắm các anh ơi....
    Bận học. Nên mất hút thôi. mới lại vào đây bây h toàn người không quen.
  5. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Gần Tết, ko cảm thấy chút ko khí nào cả, trong lòng cũng lửng lơ, bềnh bồng chẳng chút cảm xúc j. Ngồi lượn lờ trên mạng chán chê, tự nhiên lại vào đây.... Tự nhiên thấy giật mình vì 1 thời nhiều xúc cảm đến thế... Con người mình bây h nhạt nhẽo quá, giả dối nữa.... Đôi khi lời nói và hành động trái ngược hẳn với nhau...Thời gian làm cho con người ta thay đổi quá nhiều, ko còn nhu cầu chia sẻ buồn vui với bất kỳ ai, đôi khi chỉ còn biết trút tâm trên 1 trang mạng nào đó....Cùng may là bây h tuy ko thấy vui nhưng cũng chả buồn lâu, buồn quá thì khóc ào 1 cái rồi ngủ 1 giấc, dậy thấy lòng nhẹ nhõm hẳn....
    ...Hạnh phúc thật ra là gì nhỉ...??
  6. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc em ko biết đối với bác nó to tát thế nào nhưng đối với em hạnh phúc nó đôi khi nhỏ nhoi lắm.Ví dụ như là hạnh phúc khi nhìn thấy con 5 thuỷ lực này trong khi mình đã xác định tư tưởng là vẹo cái môn tiêu cực này rồi, hoặc là lâu lâu tự dưng nhận đc tin nhắn của 1 em gạ gẫm mình đi chơi.Vui nhất là Đánh trận bóng nào chủ nhà chấp 0.5 đang thua ngược 0-3 +2 thẻ đỏ.Sáng dậy thấy chủ nhà thắng 4-3 .
    Đã có những lúc chẳng khác gì bác nhưng mà dù thế nào thì trái đất vẫn quay :D nên chẳng mấy chốc bác sẽ có cách nhìn khác về cuộc đời ấy mà
  7. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có hứng thú viết lách 1 tí mà ko nhớ nổi pw 1 cái nick nào trên này nữa dù cũng có đến 4-5 nick, thế nên lại vào đây viết... Kể ra thì cũng có duyên với cái nick này...
    ....Thời gian trôi thật nhanh, cuộc sống bận rộn làm cho cái sở thích viết lách cũng bị lãng quên... Dạo này mưa nhiều, mưa triền miên...nhưng dù sao thì mình cũng thích cái mưa mát mẻ hơn là cái nắng nóng nực... Mưa dễ làm người ta buồn còn nắng nóng thì làm người ta dễ bực mình....
    Hôm qua nhận đc 1 cái tin nhắn rất dài của anh, nhắc lại 1 điều gì đó mà em thì đã quên rồi, ko phải em muốn quên mà tự nhiên nó bị vào lãng quên thôi, theo cái lẽ dĩ nhiên của những điều ko cần nhớ... Định reply cho anh 1 vài dòng nhưng chẳng biết viết gì hết, đã viết 1 câu hỏi thăm xã giao rồi lại thôi, dù sao thì chúng ta cũng khó có thể trở thành bạn...
    Đôi khi tự hỏi đường mình đã chọn là đúng hay sai ? Cũng chẳng thể trả lời...nhưng có 1 điều chắc chắn là ko bao giờ hối hận...Cố lên !!!
    ...Muốn thay đổi những điều nhàm chán trong cuộc sống lúc này..và mình sẽ bắt đầu làm từ bây giờ...
  8. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hơi khó chịu 1 tí ở cơ quan nhưng dù sao cũng đã tìm đc 1 chuyện để cuộc sống tươi đẹp hơn,hìhì...Lấy tinh thần nào...lala
  9. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đã cố gắng tìm nhiều thứ để làm mà đôi khi...vẫn là cảm giác trống rỗng... Đôi khi cũng buồn nhưng thường ko để nỗi buồn ở lại lâu...Cuối cùng thì niềm vui cuối ngày vẫn là thức đêm, lướt web và nghe nhạc...Thấy lạc lõng giữa cái nơi này...Cảm thấy muốn trở về nơi thuộc về mình...
    Ngày mai đc nghỉ nhưng vẫn phải dậy sớm, chán quá, thèm 1 ngày ngủ đến 8,9h như hồi trước hichic
  10. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc và lo lắng...Lo lắng và hạnh phúc...Những giấc ngủ đứt quãng...nhưng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, chắc chắn sẽ tốt đẹp...

Chia sẻ trang này