1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngheto

    ngheto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tinh thần đã phấn chấn lên nhiều. Ngồi viết được hơn 1 trang, hy vong đây là sự khởi đầu tốt, chết mất thôi, cuối tuần này phải nộp cho anh giáo của mình rồi. Mà anh lại nice hết cỡ nữa chứ, làm mình lại càng ngại tợn....
    Không biết tuần này EM như thế nào nhỉ, tự dưng lại thèm được đọc những gì EM viết. Nhưng mà đúng là mâu thuẫn thật, mình chỉ mong EM đừng có ra net nhiều, rồi lại mất thời gian, rồi mệt, rồi.... nhưng mà rồi bây giờ lại thèm được gặp EM trên net quá đi. Giờ này ở cho EM là đêm rồi, ko biết đợt này EM có phải thức đêm làm bài nhiều ko nhỉ, hình như có thì phải... đúng rồi, cái gì mà biểu tượng chim Lạc trống Đồng gì đó. Cố lên EM nhé, giữ sức khoẻ và tự biết chăm sóc bản thân EM nhé...
  2. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mai ngày kia lại ra biển, ợ. Vừa ghi tên vào trường lớp tử tế được mấy buổi lại phải bỏ. Nửa tháng trời lênh đênh, làm giề nhể...
  3. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mai ngày kia lại ra biển, ợ. Vừa ghi tên vào trường lớp tử tế được mấy buổi lại phải bỏ. Nửa tháng trời lênh đênh, làm giề nhể...
  4. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, gold của mình hôm nay đẹp thật! Chiều về đánh đề con 24 với lại 42
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, gold của mình hôm nay đẹp thật! Chiều về đánh đề con 24 với lại 42
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ờ, một ngày như mọi ngày. Có tí tiền trong tay vung vẩy, quay ngang, quay dọc một lúc đã thấy bay ráo. Thế là về mo ( ớ, cái từ mo, mình chẳng biết viết nó thế nào mới đúng ) .Giá xăng dầu thế giới thì tăng. Híc, thế quái nào mà Mỹ lại đánh I rắc nhỉ. Dạo này tình hình thế giới bất ổn quá.
    Hôm nay phởn chí quá thể. Không biết là tại sao. Hix hix.... Khéo mình cũng về đánh con 24, 42. Chưa đánh lô bao giờ.
    À nói chuyện lô đề lại nhớ, ngày xưa bé mình đánh đề mãi. Cứ một cái chun ăn 24 cái 1 viên bi ăn 4 viên. Lũ trẻ con trong xóm ngày nào cũng láo nháo hỏi nhau: hôm nay về bao nhiêu ??? Đúng là tính cách con người chịu ảnh hưởng của xã hội
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ờ, một ngày như mọi ngày. Có tí tiền trong tay vung vẩy, quay ngang, quay dọc một lúc đã thấy bay ráo. Thế là về mo ( ớ, cái từ mo, mình chẳng biết viết nó thế nào mới đúng ) .Giá xăng dầu thế giới thì tăng. Híc, thế quái nào mà Mỹ lại đánh I rắc nhỉ. Dạo này tình hình thế giới bất ổn quá.
    Hôm nay phởn chí quá thể. Không biết là tại sao. Hix hix.... Khéo mình cũng về đánh con 24, 42. Chưa đánh lô bao giờ.
    À nói chuyện lô đề lại nhớ, ngày xưa bé mình đánh đề mãi. Cứ một cái chun ăn 24 cái 1 viên bi ăn 4 viên. Lũ trẻ con trong xóm ngày nào cũng láo nháo hỏi nhau: hôm nay về bao nhiêu ??? Đúng là tính cách con người chịu ảnh hưởng của xã hội
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường lại chuẩn bị trôi qua! Thèm lắm trong mỗi ngày có 1 sự kiện gì đó dù là nhỏ nhặt để mình cảm thấy thực sự là mình đang sống...chỉ cần nó ko phải là 1 tin như mình đã từng nhận được..thế là đủ...
    Hình như là mình mệt mỏi thì phải...cũng có lẽ...nhưng đôi khi mình lại thấy là mình may mắn, mệt mỏi để chạy trốn rất nhiều những suy tư trăn trở cứ đeo bám mãi trong lòng...
    Nghé thương yêu...em ko nghĩ là Ngé sẽ có 1 ngày dừng chân lại nơi đây. Lạ nhỉ?! Những gì mà Nghé đọc là một phần của tuổi em...Hơn 2 năm rồi còn gì. Cái con bé dại khờ thuở trước của Nghé đã thay đổi nhiều...Có lẽ Nghé cũng cảm nhận được 1 phần nhỉ? hì...nhớ có 1 lần em ngồi chat với Nghé, làm Nghé khóc, Nghé còn nhớ ko? Hôm ấy em ân hận ghê lắm. Vốn dĩ em đâu muốn vậy. Lúc đấy chỉ muốn chạy tới bên Nghé , ôm Nghé để nói với Nghé 1 câu mà hình như em chưa bao giờ nói : " Em yêu Nghé lắm, Nghé có biết ko? "..HÌnh như nói thế này dễ dàng hơn thì phải...Em xấu tính quá , có phải ko ???
    * cũng trách em nhiều lắm...cứ day đi day lại em là vì sao em phải làm thế? Chẳng lẽ thấy Nghé đau lòng em sung sướng lắm sao?Ko, Nghé ơi, đừng nghĩ thế...em chỉ muốn Nghé ko phải lo lắng cho em thôi. Dẫu sao thì 2 năm qua, em ko còn nhỏ dại nữa. Cuộc sống của chính bảnt thân em cũng đã thay đổi nhiều, lẽ nào Nghé ko nhận thấy? Dẫu vẫn biết là trong mắt Nghé thì em lúc nào cũng chỉ là 1 con bé con, có lẽ vẫn còn là cái đầu tròn xoe trọc lốc của 1 thuở xa xưa....nhưng ...
    Em cũng nhớ ngày Nghé chuẩn bị đi..Vừa lo vừa vui...hiểu rất rõ tâm trạng của Nghé lúc đấy mà ko làm sao chia sẻ... để rồi vui mừng khi nhận ra rằng cuộc sống đã mỉm cười bên Nghé...với em, thế là hạnh phúc lắm...
    Uh, giờ thì em đang mệt mỏi...nhưng mà thực lòng là em vui lắm Nghé ạ, bởi bên em vẫn còn biết bao nhiêu người để mà thương yêu, có biết bao người vẫn dõi theo em từng ngày và cầu mong cho em hạnh phúc...Chắc cả tuần nay em sẽ lăn ra mà làm thôi...cũng đừng lo lắng gì cả, quen rồi. Tự dưng nhận thấy là Nghé va * có 1 điểm rất giống nhau! hì hì...Yêu Nghé lắm....

  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường lại chuẩn bị trôi qua! Thèm lắm trong mỗi ngày có 1 sự kiện gì đó dù là nhỏ nhặt để mình cảm thấy thực sự là mình đang sống...chỉ cần nó ko phải là 1 tin như mình đã từng nhận được..thế là đủ...
    Hình như là mình mệt mỏi thì phải...cũng có lẽ...nhưng đôi khi mình lại thấy là mình may mắn, mệt mỏi để chạy trốn rất nhiều những suy tư trăn trở cứ đeo bám mãi trong lòng...
    Nghé thương yêu...em ko nghĩ là Ngé sẽ có 1 ngày dừng chân lại nơi đây. Lạ nhỉ?! Những gì mà Nghé đọc là một phần của tuổi em...Hơn 2 năm rồi còn gì. Cái con bé dại khờ thuở trước của Nghé đã thay đổi nhiều...Có lẽ Nghé cũng cảm nhận được 1 phần nhỉ? hì...nhớ có 1 lần em ngồi chat với Nghé, làm Nghé khóc, Nghé còn nhớ ko? Hôm ấy em ân hận ghê lắm. Vốn dĩ em đâu muốn vậy. Lúc đấy chỉ muốn chạy tới bên Nghé , ôm Nghé để nói với Nghé 1 câu mà hình như em chưa bao giờ nói : " Em yêu Nghé lắm, Nghé có biết ko? "..HÌnh như nói thế này dễ dàng hơn thì phải...Em xấu tính quá , có phải ko ???
    * cũng trách em nhiều lắm...cứ day đi day lại em là vì sao em phải làm thế? Chẳng lẽ thấy Nghé đau lòng em sung sướng lắm sao?Ko, Nghé ơi, đừng nghĩ thế...em chỉ muốn Nghé ko phải lo lắng cho em thôi. Dẫu sao thì 2 năm qua, em ko còn nhỏ dại nữa. Cuộc sống của chính bảnt thân em cũng đã thay đổi nhiều, lẽ nào Nghé ko nhận thấy? Dẫu vẫn biết là trong mắt Nghé thì em lúc nào cũng chỉ là 1 con bé con, có lẽ vẫn còn là cái đầu tròn xoe trọc lốc của 1 thuở xa xưa....nhưng ...
    Em cũng nhớ ngày Nghé chuẩn bị đi..Vừa lo vừa vui...hiểu rất rõ tâm trạng của Nghé lúc đấy mà ko làm sao chia sẻ... để rồi vui mừng khi nhận ra rằng cuộc sống đã mỉm cười bên Nghé...với em, thế là hạnh phúc lắm...
    Uh, giờ thì em đang mệt mỏi...nhưng mà thực lòng là em vui lắm Nghé ạ, bởi bên em vẫn còn biết bao nhiêu người để mà thương yêu, có biết bao người vẫn dõi theo em từng ngày và cầu mong cho em hạnh phúc...Chắc cả tuần nay em sẽ lăn ra mà làm thôi...cũng đừng lo lắng gì cả, quen rồi. Tự dưng nhận thấy là Nghé va * có 1 điểm rất giống nhau! hì hì...Yêu Nghé lắm....

  10. ngheto

    ngheto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả thực là một ngày vui...
    Viết lách suôn sẻ, chạy data vù vù, gặp EM, được đọc những dòng tràn đầy tình cảm của EM, bắt tay với * làm một dự án "vĩ đại" trước giờ chưa nghĩ tới... như thế có lẽ đã là quá nhiều cho một ngày sau chuỗi ngày không có khí thế...
    Hy vọng là ngày nào cũng cảm thấy tuyệt vời như thế này. Đôi lúc bản thân thấy giằng co kinh khủng giữa cảm giác vừa muốn thời gian trôi nhanh lại vừa muốn thời gian ngưng đọng. Có lẽ đó là hệ quả tất yếu của cái sự tham lam, muốn thời gian ngưng đọng để hưởng thụ được nhiều hơn niềm vui và hạnh phúc mình đang có, nhưng vẫn muốn thời gian trôi nhanh để với tay lấy được niềm vui và hạnh phúc gần kề. Giá như mình không tham lam và học được cách ra quyết định tốt hơn thì có lẽ cũng không phải nhiều lúc thấy mệt mỏi và khó khăn đến thế....
    Thui, thế đã, cầu mong mọi điều tốt đẹp cho EM, cho tôi, cho * và...

Chia sẻ trang này