1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thèm ngủ quá! 2 mắt cứ díu vào nhau mà ko dám nằm xuống để ngủ. Chạy ra net 1 tí cho thay đổi không khí! Mấy đứa ngồi than thở với nhau, chắc sau này còng sạch...uh...dã man.
    Đọc mess Bầu gửi. Chợt sững lòng khi nhận ra là nó khác quá! Có cảm tưởng như là nó ko còn là 1 thằng chỉ suốt ngày biết quậy mình như trước...Già dặn và chín chắn lắm rồi! Tao biết là mày lo lắng cho tao, xúc động vì mày hiểu cả những trăn trở mà tao giấu kín trong lòng. Uh, nó bề bộn lắm..nhưng mà tao đã vượt qua mày ạ. Khó khăn, nhưng chẳng phải là ko thể lãng quên...
    Nói chuyện với C. Lại 1 lần nữa, cái dự cảm xót xa trong lòng mình trỗi dậy. Lại một lần nữa muốn trở thành 1 kẻ khác, có chức quyền và địa vị để có thể thay đổi đôi chút những gì đã diễn ra. Đôi khi tự hỏi rằng liệu có hay chăng trong con người họ một trái tim? Có lẽ là không...Mình tin thế..Bởi nếu có, cuộc sống và con đường mà C đi đã khác, đã không khó khăn và đầy thử thách như bây giờ! Rơi nước mắt khi nhớ về quãng thời gian mà C đã trải qua! Ko thể hình dung được mình sẽ ra sao nếu rơi vào tình trạng như vậy. Liệu mình có thể gượng dậy nổi để mà sống và bước đi, bước đi trên 1 con đường hoàn toàn khác???
    C vẫn nói C ko bao giờ tha thứ cho bản thân mình , nhưng liệu C có hiểu rằng lòng căm phẫn của bọn mình thì sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho họ? Con người ta sống vì cái gì? Lẽ nào chỉ có tiền ko thôi là đủ?? Ngày ấy, sao bọn mình lại ngây thơ đến thế? Ngây thơ tới mức tin tưởng vào lòng nhân của họ. Nực cười thay, cái lòng nhân ấy lại chưa từng bao giờ tồn tại, để C phải khổ đến thế kia....
    Giờ thì đã quá muộn tất cả...C đã cách xa bọn mình tới 12000 cây số. Giờ thì C cũng đã lại bắt đầu 1 cuộc sống mới. Nhưng liệu cuộc sống ấy có tốt đẹp hơn khi tất cả những ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ chưa kịp lớn lên đã bị vùi dập. Cái mầm ươm trong suốt 5 năm giờ chỉ còn là kỉ niệm qúa vãng 1 thời....Liệu có thể quên???
    C bản lĩnh và kiên cường lắm. Cuộc sống đã dạy C nhiều điều hơn bất cứ đứa nào trong số bọn mình. Hơn cả mình và cả T. Vậy mà mình lại phải khuyên C sao...Khó quá...Nhưng buộc lòng...dẫu sao mình mong C hạnh phúc, mà hạnh phúc với C lúc này sao mong manh đến thế? Hình như cuộc sống muốn thử thách C nhiều hơn. Đôi lúc mình đã muốn cãi nhau với T, chỉ để mong nó xác nhận được rõ ràng tất cả. Mình muốn vậy bởi mình lo sợ nó làm cho C khổ, dẫu cho mình hiểu là dù có đánh đổi tất cả nó cũng ko đời nào làm C đau lòng. Bọn mình cần bao nhiêu nữa lòng tin?...

  2. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Quên mất , Nghé ui, Nghé đừng làm em tò mò chứ...
    Mà cuộc đời này,c ó ai lại ko tham lam hả Nghé? Nhất là khi cái lòng tham ấy lại là về hạnh phúc và niềm vui. Chắc độ này Nghé cũng túi bụi như em thôi...Chẳng còn mấy thời gian nữa. Hôm qua, 1 thằng em bé gọi điện cho em Nghé ạ. Em nói, khoảng 1 tháng nữa em về mà nó sock. Em cũng chẳng thể hình dung, 1 tháng thì nhanh lắm. ko biết có kịp ko???
  3. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Quên mất , Nghé ui, Nghé đừng làm em tò mò chứ...
    Mà cuộc đời này,c ó ai lại ko tham lam hả Nghé? Nhất là khi cái lòng tham ấy lại là về hạnh phúc và niềm vui. Chắc độ này Nghé cũng túi bụi như em thôi...Chẳng còn mấy thời gian nữa. Hôm qua, 1 thằng em bé gọi điện cho em Nghé ạ. Em nói, khoảng 1 tháng nữa em về mà nó sock. Em cũng chẳng thể hình dung, 1 tháng thì nhanh lắm. ko biết có kịp ko???
  4. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời. Nắng chói chang, thấy hào hứng lên hẳn chứ như mấy ngày vừa rồi thì buồn wá... Hôm nay học toàn thầy tốt nữa chứ, vậy mà sao mình lại nhớ nhầm là phải hoc cái ông thầy xấu xí và độc ác ấy đc nhỉ...Chắc do mấy hôm trời sầm sì nên đầu óc mình cũng bị mụ mị....Sáng nay vừa nói chuyện với L, ừ, chả gọi đc cho ai giờ đấy nên đành phải gọi cho L vậy..Ko hiểu sao chẳng bao giờ giận đc L lâu cả...Đã chuẩn bị đủ thứ để mắng mỏ L nhưng khi nói chuyện với L lại quên mất Hì, lâu lắm rồi ko nói với L, bao nhiêu là chuyện, ko biết nói chuyện gì trc cả, thành ra cuối cùng chuyện gì cũng đang nói dang dở...Đó là lí do chính đáng mà em cho phép mình vào mạng sáng nay để chat với L đấy L ạ, mặc dù đã hứa là ko vào mạng trong tuần này nữa rồi...Đấy, coi như là tự thất hứa 1 lần vì L đấy ( còn tự thất hứa với mình thì em thường xuyên rồi ). Dù sao thì L vẫn là người thân nhất đối với em ( Tiếc la L ko nghe đc câu này, hôm qua có đứa tức ơi là tức khi em bảo dạo này ko viết mail cho L vì tự nhiên ko thích kể chuyện cho L lắm, đáng đời )
    L bảo HN bắt đầu có hoa sữa rồi, vì nóng lâu nên hoa sữa có muộn.... Nhớ HN qua'' cơ, bao giờ thì đc về HN đây........Có mấy chuyện hỏi L xem nên làm ntn, nghe L khuyên chán chê, gật gù chán chê để rồi lúc dập máy lại ko hiểu cuối cùng L khuyên gì nữa... Thấy mọi thứ mông lung quá...Uây, nhưng có một viêc cụ thể là thứ 2 phải nộp bài đây này, BBB học bài ngoan đi nhé, ko nghĩ lung tung nhé, ko cần phải rút dây mạng ra nữa nhé mà chỉ cố gắng, cố gắng, cố gắng...vào mạng in ít thôi. Chứ rut dây mạng ra như hôm qua rồi làm hỏng, 7 h sáng lại bắt H sửa thì ngại quá nhỉ...
    Chưa ngủ mà chẳng thấy buồn ngủ gì cả, ko hề uống cafe.....Tự dưng nghĩ đến cái bài kia lại thấy hơi bực bực..Biết thế ko nói thì có khi a cũng chả biết....Nếu ấy đọc đc cũng ...ừ, kệ, thì cảm xúc lúc đó thế thì viết thế thôi...
    Vừa thấy mấy đứa kêu ầm ĩ, nhìn ra ngoài trời thấy nắng chói chang mà sương mù dày đặc, cũng lạ nhỉ....
  5. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời. Nắng chói chang, thấy hào hứng lên hẳn chứ như mấy ngày vừa rồi thì buồn wá... Hôm nay học toàn thầy tốt nữa chứ, vậy mà sao mình lại nhớ nhầm là phải hoc cái ông thầy xấu xí và độc ác ấy đc nhỉ...Chắc do mấy hôm trời sầm sì nên đầu óc mình cũng bị mụ mị....Sáng nay vừa nói chuyện với L, ừ, chả gọi đc cho ai giờ đấy nên đành phải gọi cho L vậy..Ko hiểu sao chẳng bao giờ giận đc L lâu cả...Đã chuẩn bị đủ thứ để mắng mỏ L nhưng khi nói chuyện với L lại quên mất Hì, lâu lắm rồi ko nói với L, bao nhiêu là chuyện, ko biết nói chuyện gì trc cả, thành ra cuối cùng chuyện gì cũng đang nói dang dở...Đó là lí do chính đáng mà em cho phép mình vào mạng sáng nay để chat với L đấy L ạ, mặc dù đã hứa là ko vào mạng trong tuần này nữa rồi...Đấy, coi như là tự thất hứa 1 lần vì L đấy ( còn tự thất hứa với mình thì em thường xuyên rồi ). Dù sao thì L vẫn là người thân nhất đối với em ( Tiếc la L ko nghe đc câu này, hôm qua có đứa tức ơi là tức khi em bảo dạo này ko viết mail cho L vì tự nhiên ko thích kể chuyện cho L lắm, đáng đời )
    L bảo HN bắt đầu có hoa sữa rồi, vì nóng lâu nên hoa sữa có muộn.... Nhớ HN qua'' cơ, bao giờ thì đc về HN đây........Có mấy chuyện hỏi L xem nên làm ntn, nghe L khuyên chán chê, gật gù chán chê để rồi lúc dập máy lại ko hiểu cuối cùng L khuyên gì nữa... Thấy mọi thứ mông lung quá...Uây, nhưng có một viêc cụ thể là thứ 2 phải nộp bài đây này, BBB học bài ngoan đi nhé, ko nghĩ lung tung nhé, ko cần phải rút dây mạng ra nữa nhé mà chỉ cố gắng, cố gắng, cố gắng...vào mạng in ít thôi. Chứ rut dây mạng ra như hôm qua rồi làm hỏng, 7 h sáng lại bắt H sửa thì ngại quá nhỉ...
    Chưa ngủ mà chẳng thấy buồn ngủ gì cả, ko hề uống cafe.....Tự dưng nghĩ đến cái bài kia lại thấy hơi bực bực..Biết thế ko nói thì có khi a cũng chả biết....Nếu ấy đọc đc cũng ...ừ, kệ, thì cảm xúc lúc đó thế thì viết thế thôi...
    Vừa thấy mấy đứa kêu ầm ĩ, nhìn ra ngoài trời thấy nắng chói chang mà sương mù dày đặc, cũng lạ nhỉ....
  6. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lạnh nhỉ. Tối nay đi ngoài đường cứ run cầm cập. Loanh quanh, lang thang 1 lúc rồi cũng chẳng biết đi đâu nữa, chui vào cái hàng net này.
    Tối thứ 6, đông đúc và ồn ào. Thứ 6 mà. Sang nhà con bạn thì nó cũng đi vắng.
    1 mình lang thang qua mấy con phố. Bắt đầu sợ cái cảm giác ấy. Đã có quá nhiều lúc 1 mình rồi.
    Mình biết là nếu cứ thế, trong đầu mình sẽ chỉ toàn nghĩ đến...
    Biết thế, mà ko làm sao dừng đc. Cái đầu bướng bỉnh vẫn cứ muốn nuông chiều cảm xúc. Tệ thật.
    Mình đang dần bỏ qua những cơ hội, để đổi lấy cái mà mình cũng ko biết nó sẽ là gì.
    Nào ai bắt mình thế đâu. Nhưng cái tôi kiêu ngạo của mình muốn chứng minh mình đúng.
    Mình đã từng rất tin, tin mà ko cần lí do, chỉ là trực giác. Đến bây giờ vẫn thế, nhưng liệu có khi nào mình sẽ mệt mỏi ko?
    Sao ko ai nói cho mình phải làm gì??
    Dù mình biết, có ai nói gì thì mình vẫn cứ cứng đầu thế thôi.
    Nhưng đôi khi, chỉ là cần ai đó mắng mỏ.
    Sắp sang tháng 11 rồi đấy!
  7. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lạnh nhỉ. Tối nay đi ngoài đường cứ run cầm cập. Loanh quanh, lang thang 1 lúc rồi cũng chẳng biết đi đâu nữa, chui vào cái hàng net này.
    Tối thứ 6, đông đúc và ồn ào. Thứ 6 mà. Sang nhà con bạn thì nó cũng đi vắng.
    1 mình lang thang qua mấy con phố. Bắt đầu sợ cái cảm giác ấy. Đã có quá nhiều lúc 1 mình rồi.
    Mình biết là nếu cứ thế, trong đầu mình sẽ chỉ toàn nghĩ đến...
    Biết thế, mà ko làm sao dừng đc. Cái đầu bướng bỉnh vẫn cứ muốn nuông chiều cảm xúc. Tệ thật.
    Mình đang dần bỏ qua những cơ hội, để đổi lấy cái mà mình cũng ko biết nó sẽ là gì.
    Nào ai bắt mình thế đâu. Nhưng cái tôi kiêu ngạo của mình muốn chứng minh mình đúng.
    Mình đã từng rất tin, tin mà ko cần lí do, chỉ là trực giác. Đến bây giờ vẫn thế, nhưng liệu có khi nào mình sẽ mệt mỏi ko?
    Sao ko ai nói cho mình phải làm gì??
    Dù mình biết, có ai nói gì thì mình vẫn cứ cứng đầu thế thôi.
    Nhưng đôi khi, chỉ là cần ai đó mắng mỏ.
    Sắp sang tháng 11 rồi đấy!
  8. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy..Dạo này ngủ mệt ghê, chẳng ngủ đc lâu mà cứ mơ mơ màng màng...Chắc tại ngủ ko sâu...Ngoài trời lạnh ngắt, hôm qua tưởng tuyết đã rơi rồi...Hình như cái gì càng chờ thì càng thấy lâu , càng mong đợi thì càng khó đến vậy......Ngồi học mà đầu óc cứ để đi đâu vậy ko thể tập trung đc..Uh, đến thứ 2 mà ko trả đc bài thì phải tìm người bắt đền thôi...
    Sắp đến tháng 11 rồi...Chắc tháng 11 tuyết sẽ rơi đây.....
    .........Mà sao mình mong tuyết rơi làm gì nhỉ ? Lạnh bỏ xừ lên đc í...
  9. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy..Dạo này ngủ mệt ghê, chẳng ngủ đc lâu mà cứ mơ mơ màng màng...Chắc tại ngủ ko sâu...Ngoài trời lạnh ngắt, hôm qua tưởng tuyết đã rơi rồi...Hình như cái gì càng chờ thì càng thấy lâu , càng mong đợi thì càng khó đến vậy......Ngồi học mà đầu óc cứ để đi đâu vậy ko thể tập trung đc..Uh, đến thứ 2 mà ko trả đc bài thì phải tìm người bắt đền thôi...
    Sắp đến tháng 11 rồi...Chắc tháng 11 tuyết sẽ rơi đây.....
    .........Mà sao mình mong tuyết rơi làm gì nhỉ ? Lạnh bỏ xừ lên đc í...
  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    38 tiếng ko ngủ...hic...mệt mỏi rã rời, Về nhà ngủ 1 mạch đến tận hơn 10h đêm. May mà dậy kịp chứ ko là ôm bụng đói roài. Cũng may là bọn nó tốt bụng chứ ko thì...
    Giời với đất...hôm nay lạnh căm.LẠi còn mưa. Lại còn đổi giờ nữa chứ. Có cần phải dã man với mình như thế ko? hic...đứng chờ gần tiếng đồng hồ. Khụ khụ...ho như quốc kêu thế này..bực mình thật!

Chia sẻ trang này