1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    38 tiếng ko ngủ...hic...mệt mỏi rã rời, Về nhà ngủ 1 mạch đến tận hơn 10h đêm. May mà dậy kịp chứ ko là ôm bụng đói roài. Cũng may là bọn nó tốt bụng chứ ko thì...
    Giời với đất...hôm nay lạnh căm.LẠi còn mưa. Lại còn đổi giờ nữa chứ. Có cần phải dã man với mình như thế ko? hic...đứng chờ gần tiếng đồng hồ. Khụ khụ...ho như quốc kêu thế này..bực mình thật!
  2. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    hôm nay định ngồi viết linh tinh... lại thấy quên mất. thôi, có lẽ để mai vậy nhỉ////
  3. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    hôm nay định ngồi viết linh tinh... lại thấy quên mất. thôi, có lẽ để mai vậy nhỉ////
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    hôm nay khởi động được cái máy tính, mừng ứa nước mắt
    Nhật ký cho tất cả các ngày : Cứ mỗi lần chat với cái bee, mình lại thấy tự nhiên bị "ấy", chả hiểu sao Bee ơi, đâu rồi, chị xong rồi này, ko chat nữa à
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    hôm nay khởi động được cái máy tính, mừng ứa nước mắt
    Nhật ký cho tất cả các ngày : Cứ mỗi lần chat với cái bee, mình lại thấy tự nhiên bị "ấy", chả hiểu sao Bee ơi, đâu rồi, chị xong rồi này, ko chat nữa à
  6. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói nhìn mặt mà bắt hình dong, sao có người nhìn trông hiền thế mà tò mò vậy nhỉ ? Mà thôi, thích đọc gì thì đọc...
    Hôm nay mệt thế. Chưa hôm nào đi chợ mà xách nặng vậy. Về thấy tận 8 quả trứng bị vỡ liền, vỡ tan nát chứ chẳng phải dập nữa.Khiếp quá, con gái con nứa hậu đậu thế là cùng...
    Có người sang tuần học thứ 11 rồi, còn mình mới tuần học thứ 10...Tuần chẵn, toàn thầy xấu xí, chán thật
    Dạo này người cứ dật dà dật dờ...Ôi, tháng 11 rồi...Tháng này nhiều sinh nhật thế....Sao tuyết vẫn chưa rơi nhỉ ?
    Sao cái lúc mong thời gian trôi qua thật nhanh nó lại chậm như rùa thế nhỉ...Lúc mong nó trôi chậm thì nó lại qua vèo vèo....Nhớ HN quá đi
  7. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói nhìn mặt mà bắt hình dong, sao có người nhìn trông hiền thế mà tò mò vậy nhỉ ? Mà thôi, thích đọc gì thì đọc...
    Hôm nay mệt thế. Chưa hôm nào đi chợ mà xách nặng vậy. Về thấy tận 8 quả trứng bị vỡ liền, vỡ tan nát chứ chẳng phải dập nữa.Khiếp quá, con gái con nứa hậu đậu thế là cùng...
    Có người sang tuần học thứ 11 rồi, còn mình mới tuần học thứ 10...Tuần chẵn, toàn thầy xấu xí, chán thật
    Dạo này người cứ dật dà dật dờ...Ôi, tháng 11 rồi...Tháng này nhiều sinh nhật thế....Sao tuyết vẫn chưa rơi nhỉ ?
    Sao cái lúc mong thời gian trôi qua thật nhanh nó lại chậm như rùa thế nhỉ...Lúc mong nó trôi chậm thì nó lại qua vèo vèo....Nhớ HN quá đi
  8. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cuối cùng cũng xong hết rồi...Thích wá đi..Vui wá đi thôii......Làm mình lo mất mấy ngày...Vừa ngủ dậy, tuởng phải ngủ suốt cả 1 ngày mới hết thèm ngủ...Thế mà có 4 tiếng đã ko thể ngủ đc nữa rồi...
    Mai là thứ 4, hồi cấp 3 thứ 4 mình luôn cho là ngày may mắn nhất của mình...Mà cúng thấy thế thật. Lâu lắm rồi, cũng quên cả chuyện đó, thử xem mai có phải là ngày may mắn của mình ko...Mai muốn ra bưu điện, ko biết có đi đc ko nữa...
    Làm gì để chúc mừng mình bây giờ nhỉ ??? Ừm...Lát sau sẽ nghĩ vậy, chẳng nghĩ ra cái gì cả.......

  9. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cuối cùng cũng xong hết rồi...Thích wá đi..Vui wá đi thôii......Làm mình lo mất mấy ngày...Vừa ngủ dậy, tuởng phải ngủ suốt cả 1 ngày mới hết thèm ngủ...Thế mà có 4 tiếng đã ko thể ngủ đc nữa rồi...
    Mai là thứ 4, hồi cấp 3 thứ 4 mình luôn cho là ngày may mắn nhất của mình...Mà cúng thấy thế thật. Lâu lắm rồi, cũng quên cả chuyện đó, thử xem mai có phải là ngày may mắn của mình ko...Mai muốn ra bưu điện, ko biết có đi đc ko nữa...
    Làm gì để chúc mừng mình bây giờ nhỉ ??? Ừm...Lát sau sẽ nghĩ vậy, chẳng nghĩ ra cái gì cả.......

  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0


    he, chuẩn bị thi rồi. Cũng không nghĩ là mọi việc suôn sẻ thế. Giờ chỉ co`n chuyện mua vé nữa thôi. Chạy tứ tung để vay tiền. CHuối thật. Đúng tầm đứa nào cũng mo''m cả. Đau lòng ko chịu được!

Chia sẻ trang này