1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0


    he, chuẩn bị thi rồi. Cũng không nghĩ là mọi việc suôn sẻ thế. Giờ chỉ co`n chuyện mua vé nữa thôi. Chạy tứ tung để vay tiền. CHuối thật. Đúng tầm đứa nào cũng mo''m cả. Đau lòng ko chịu được!
  2. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Ôi, dậy sớm, không khí thật mát mẻ và trong lành
    Chỉ tiếc rằng mũi mình bị điếc nên cũng chỉ thấy hơi hơi thôi.
    Để xem nào, hôm nay mình sẽ cố j nhỉ... có lẽ là học đủ 6 tiết. không bùng học. rồi :D lại không .
    keke, không biết trứng vỡ có làm được món gì không nhỉ???
  3. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Ôi, dậy sớm, không khí thật mát mẻ và trong lành
    Chỉ tiếc rằng mũi mình bị điếc nên cũng chỉ thấy hơi hơi thôi.
    Để xem nào, hôm nay mình sẽ cố j nhỉ... có lẽ là học đủ 6 tiết. không bùng học. rồi :D lại không .
    keke, không biết trứng vỡ có làm được món gì không nhỉ???
  4. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có phải bị chúc ngủ nhiều ko mà ngủ li bì thế cơ chứ...Lâu lắm mới thấy ngủ ngon như vậy....Vừa ngủ dậy... Cảm giác thoải mái thật...Dạo này mình cứ ngủ ngày thức đêm như cú vậy....
    Thèm ăn miến lươn thế cơ chứ! Dạo này đầu óc cứ rảnh ra là chỉ nghĩ đến ăn uống thôi...Mình có cả 1 kế hoạch ăn uống to đùng cho hè tới..Nghĩ đến là thấy thích rồi Hy vọng hè tới đừng có giở chứng đau răng nữa...
    Đang nghe mấy bài về Hà Nội...Sao mà nhớ HN thế cơ chứ... Thôi nào, thôi nào....Thời gian rồi cũng qua nhanh thôi mà...Học bài thôi...
  5. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có phải bị chúc ngủ nhiều ko mà ngủ li bì thế cơ chứ...Lâu lắm mới thấy ngủ ngon như vậy....Vừa ngủ dậy... Cảm giác thoải mái thật...Dạo này mình cứ ngủ ngày thức đêm như cú vậy....
    Thèm ăn miến lươn thế cơ chứ! Dạo này đầu óc cứ rảnh ra là chỉ nghĩ đến ăn uống thôi...Mình có cả 1 kế hoạch ăn uống to đùng cho hè tới..Nghĩ đến là thấy thích rồi Hy vọng hè tới đừng có giở chứng đau răng nữa...
    Đang nghe mấy bài về Hà Nội...Sao mà nhớ HN thế cơ chứ... Thôi nào, thôi nào....Thời gian rồi cũng qua nhanh thôi mà...Học bài thôi...
  6. ngheto

    ngheto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tối qua được ngủ một giấc ngon lành lâu lắm rồi không có. Nộp bài xong cũng thấy nhẹ đi bao nhiêu. Về đến nhà mệt quá nên chẳng mở mạng ra xem EM viết gì được mặc dù mình đoán là nếu EM online thì chắc chắn sẽ vào viết một cái gì đấy. Mình muốn biết EM đang nghĩ gì... Vậy là mọi việc với EM cũng đang thuận lợi rồi, mình mừng là mọi việc đang diễn ra suôn sẻ như thế. Cơ mà EM đúng là một cô bé ương bướng, biết ngay là thế nào cũng nhiều khó khăn mà, thế mà cứ thích phải tự găng lên, lo liệu một mình cơ đấy. Mới đọc bài thơ của EM, thấy tâm trạng va tình cảm lắm. Thật là hạnh phúc cho cái người được em iu wá, mình cảm thấy ghen tị thực sự, hihi, mà như vậy thì là một tính xấu thì phải.
    Thui, giờ em cố gắn giữ sức khoẻ để học ôn thi nha. Chúng ta sắp được gặp nhau rùi. Mong lắm, ngày đó......
    Ngheto
  7. ngheto

    ngheto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tối qua được ngủ một giấc ngon lành lâu lắm rồi không có. Nộp bài xong cũng thấy nhẹ đi bao nhiêu. Về đến nhà mệt quá nên chẳng mở mạng ra xem EM viết gì được mặc dù mình đoán là nếu EM online thì chắc chắn sẽ vào viết một cái gì đấy. Mình muốn biết EM đang nghĩ gì... Vậy là mọi việc với EM cũng đang thuận lợi rồi, mình mừng là mọi việc đang diễn ra suôn sẻ như thế. Cơ mà EM đúng là một cô bé ương bướng, biết ngay là thế nào cũng nhiều khó khăn mà, thế mà cứ thích phải tự găng lên, lo liệu một mình cơ đấy. Mới đọc bài thơ của EM, thấy tâm trạng va tình cảm lắm. Thật là hạnh phúc cho cái người được em iu wá, mình cảm thấy ghen tị thực sự, hihi, mà như vậy thì là một tính xấu thì phải.
    Thui, giờ em cố gắn giữ sức khoẻ để học ôn thi nha. Chúng ta sắp được gặp nhau rùi. Mong lắm, ngày đó......
    Ngheto
  8. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0

  9. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0

  10. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tất cả những ai sinh ngày 5.11! Tìm trong đống nhạc của mình có mỗi bài " Chúc mừng sinh nhật" của Mắt Ngọc để nghe
    .............Happy bỉthday to u !
    Chúc mừng sinh nhật
    _Mắt Ngọc_
    Quanh đây là bạn bè, quanh đây là anh em,
    Ngọn nến ấm áp thấp lên thêm một tuổi mới.
    Quanh đây là nụ cười, quanh đây là niềm vui,
    Ngọn nến ấm áp thấp lên niềm tin trong đời.
    Sinh nhật vui trong lời chúc trao tay.
    Sinh nhật vui đến cùng ước mơ xa,
    Sinh nhật vui lan rộng mãi trong ta,
    Một trời mực tím, mãi có nhau trong đời

    Thứ 6 rồi, lại sắp cuối tuần rồi...Xem ra thời gian trôi cũng nhanh đấy chứ nhỉ...Vừa tuần trước giờ này còn cuống cuồng cuồng với đống bài tập sợ trả ko xong...Tuần này thì đỡ hơn rồi...
    Hôm qua học mệt ghê, mà cái kiểu trời gió như vậy cũng dễ mệt nữa.Đi học về ngủ đc 2 tiếng...Cũng đỡ mệt thật...Mà hôm qua nói chuyện với chị lâu ơi là lâu, thích thật..Thấy cuộc đời tươi đẹp lên hẳn...Chị ơi, em yêu chị cực cưc í và vẫn luôn là em ngoan của chị thôi, chẳng có gì thay đổi cả...
    Dạo này chỉ thích nghe nhạc về Hà Nội thôi......Sao mà nhớ HN theeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeế ko biết................Thôi, ko nghĩ nữa.....Ko thì sẽ nhớ đến chết mât thôi.....
    Có những điều tưởng chừng như đơn giản mà sao chẳng thể làm nổi, có những chuyện đã qua chẳng thể trở lại mà sao thấy buồn thế....Cuộc sống đâu chỉ có ngày hôm qua .........Vẫn biết thế, vẫn nhủ lòng như thế , chẳng hối hận điều gì, có chăng chỉ là sự tiếc nuối và day dứt....Cố lên nào, chẳng ai có thể giúp mình ngoài chính mình cả....Mình đang cố mà...Và mong tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến ....
    A ơi, t sẽ luôn là bạn rất rất rất tốt của a đấy...Luôn mong a vui vẻ.... Muốn nói nhiều nhưng giờ chỉ có thể nói vậy đc thôi...Chẳng phải cái gì nói ra hết cũng tốt nhỉ...Nói ra mà ko thể làm đc thấy xót lắm...Luuôn là bạn tốt a nhé...Dù có chuyện gì cũng chỉ mong a đừng ghét t thôi............
    ..............Uây, chẳng muốn nghĩ gì nữa...Sao mình vẫn ko tự chủ đc hành đọng của mình nhỉ...Ước gì đc trở lại hồi mẫu giáo nhỉ ...ưóc gì.........

Chia sẻ trang này