1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tròn 2 năm xa nhà..chính xác đến từng phút...
    Buồn...
    Mày thân yêu..Tao chẳng biết phải nói gì cả...Tao cầu mong cho mọi chuyện mau chóng qua đi, rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Tao tin là như thế...Ước gì lúc này tao được ở bên mày...xa xôi quá...Tao chỉ mong là tao được ở bên mày thôi, dẫu là trong đôi ba phút, dẫu cho tao có lẽ chỉ có thể lặng im và ôm mày...chỉ thế thôi, nhưng tao hy vọng là có thể sẻ chia bớt nỗi buồn đang có trong mày.
    Mày còn nhớ không 2 năm trước, ngày tao ra đi. Bữa ấy tao đã ôm mày khi mày khóc. Lúc ấy tao thấy mày mong manh lắm, heo con ạ. Lúc ấy tao muốn nói là tao yêu mày biết bao. Tao cũng đã muốn khóc, nhưng không thể. Tao đã giữ lời hứa với một người...để rồi trên máy bay, tao nghẹn ngào khóc. Vì cô đơn, vì lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng là mình đã thực sự rời xa tất cả....
    Giờ thì tao đã khác tao của ngày trước nhiều...già dặn và có lẽ chín chắn hơn, nhưng tình cảm của tao dành cho mày thì ko bao giờ thay đổi. Lúc nào mày cũng ở trong miền thanh thản của tâm hồn tao, như đã từng và mãi mãi....

  2. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  3. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Đêm..
    1h , vẫn chưa ngủ nổi. tách cafe đắng ban chiều hay là những điều kỳ diệu vừa xảy đến nhỉ? Một người đang mơ thì đúng là một người đang ngủ...
    Lại những câu hỏi mông lung. Ba đường thẳng song song giờ chỉ còn hai. Liệu...?
    Sáng...
    5h giờ rụi mắt chạy huỳnh huỵch xuống nhà, Nhìn quanh, chưa thấy mẹ dậy, vào bếp hì hụi làm món mì xào..Hát toáng lên.. Bà chị dâu tròn to mắt..." Ớ cái thằng này...Hay là...". Mặt nghệt ra như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng.
    Luýnh quýnh chạy ra chợ mua bó hoa về cắm bàn học. Bu bảo, "Hôm nay ắt có bão" "Ôi bu ơi, hôm qua đài báo bão cả tuần cơ mà.."
    Ra ngoài đường, thấy ai cũng đáng yêu thế không biết...
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Đêm..
    1h , vẫn chưa ngủ nổi. tách cafe đắng ban chiều hay là những điều kỳ diệu vừa xảy đến nhỉ? Một người đang mơ thì đúng là một người đang ngủ...
    Lại những câu hỏi mông lung. Ba đường thẳng song song giờ chỉ còn hai. Liệu...?
    Sáng...
    5h giờ rụi mắt chạy huỳnh huỵch xuống nhà, Nhìn quanh, chưa thấy mẹ dậy, vào bếp hì hụi làm món mì xào..Hát toáng lên.. Bà chị dâu tròn to mắt..." Ớ cái thằng này...Hay là...". Mặt nghệt ra như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng.
    Luýnh quýnh chạy ra chợ mua bó hoa về cắm bàn học. Bu bảo, "Hôm nay ắt có bão" "Ôi bu ơi, hôm qua đài báo bão cả tuần cơ mà.."
    Ra ngoài đường, thấy ai cũng đáng yêu thế không biết...
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Em bee đặt tên topic NK nghe hoành tráng quá [​IMG]
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Em bee đặt tên topic NK nghe hoành tráng quá [​IMG]
  8. maldini82

    maldini82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    00:02, ngồi một mình surf net. Không có ai chat chít, buồn.......ngủ
  9. maldini82

    maldini82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    00:02, ngồi một mình surf net. Không có ai chat chít, buồn.......ngủ
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    7h sáng ngồi vào mạng, gõ gõ, thấy tâm hồn trông rỗng quá. Nhận được tin của 1 người mà ko hề có cảm xúc gì cả. Tất cả những gì còn đọng lại là sự quan tâm của những người bạn. Vẫn biết người đó lần đầu tiên xa nhà vật lộn với cuộc sống gia đình, phải đối mặt với những thứ ngày xưa mà mình phải đối mặt. Thông cảm lắm, nhưng những gì đã qua kô thể lấy lại được. Bát nước đã hất đi rồi....... Vẫn ngập ngững chưa dám nói điều quan trọng nhất. Lẩn trốn mỗi khi lên mạng. Mình đang tư hỏi là mình làm thế để làm gì. Chẹp, 1 ngày mới bắt đầu.........

Chia sẻ trang này