1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    ặ, giỏằ'ng tỏằ> quĂ..., 7 rặỏằĂi 'c nghỏằ? rỏằ"i. ChỏÊ biỏt lỏt 'i 'Âu.
    Lên phòng net ỏằY trặỏằng thơ mơnh ỏằâ có thỏằ SV
    Thỏ là lỏĂi ặỏằĂn ỏạo ra ngoài hàng net.
    SĂng sỏằ>m thỏ này available chỏÊ có ma nào chào mơnh.
    Chỏạp, chỏằ? toàn gỏãp mỏƠy con chưch bông A8. ChĂn.
    Tỏằ dặng nỏÊy ra cĂi thú vui tao nhÊ là ngỏằ"i xem webcam cỏằĐa con bỏĂn ngay bên cỏĂnh ..
  2. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Trường của 2 gái Ngoại này học hành ...vui tính nhẩy. Lần sau thì cứ tự động tổ chức khoác vai nhau ra Thu Le zoo đạp vịt nước các em nhé, ko cần phải hỏi ý kiến anh đâu.
    Nào, nhật ký: cho đến giờ phút này, mới chỉ 2 điếu mèo và 1 chai Hà Nội. Khà khà, khá !
  3. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Trường của 2 gái Ngoại này học hành ...vui tính nhẩy. Lần sau thì cứ tự động tổ chức khoác vai nhau ra Thu Le zoo đạp vịt nước các em nhé, ko cần phải hỏi ý kiến anh đâu.
    Nào, nhật ký: cho đến giờ phút này, mới chỉ 2 điếu mèo và 1 chai Hà Nội. Khà khà, khá !
  4. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chán wá chẳng muốn học gì cả...Hôm nay phải đi đâu đấy thôi...Trời thì mưa ầm ầm, lâu lắm rồi chẳng thấy ánh nắng gì cả....... Mà chưa đến 4 h chiều là tối om om rồi...Một mùa đông lạnh lẽo và chán ngăn ngắt đang chờ........Hôm qua chat với H, nó cũng chẳng vui vẻ gì hơn...An ủi nó đc mấy câu mà tự thấy mình cũng chẳng hơn gì nó cả...Mà hè vừa rồi về gặp nó đc có 2 lần,1 lần tình cờ và 1 lần sinh nhật lớp... Thế mà trc lúc về hẹn hò đi khắp nơi với nó......Lần này thì kiểu gì cũng phải đi ăn với mày, mày nhỉ...hì......
    Mình ở xa nhất cuối cùng tự nhiên lại thành liên lạc viên giữa mấy đứa trong nhóm...mà chẳng hiều nổi bọn nó...Có nhấc cái điện thoại lên gọi m,à cũng lười cho đc...
    Mong đến hè quá.........Thời gian ơi! Qua mau mau đi......
  5. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chán wá chẳng muốn học gì cả...Hôm nay phải đi đâu đấy thôi...Trời thì mưa ầm ầm, lâu lắm rồi chẳng thấy ánh nắng gì cả....... Mà chưa đến 4 h chiều là tối om om rồi...Một mùa đông lạnh lẽo và chán ngăn ngắt đang chờ........Hôm qua chat với H, nó cũng chẳng vui vẻ gì hơn...An ủi nó đc mấy câu mà tự thấy mình cũng chẳng hơn gì nó cả...Mà hè vừa rồi về gặp nó đc có 2 lần,1 lần tình cờ và 1 lần sinh nhật lớp... Thế mà trc lúc về hẹn hò đi khắp nơi với nó......Lần này thì kiểu gì cũng phải đi ăn với mày, mày nhỉ...hì......
    Mình ở xa nhất cuối cùng tự nhiên lại thành liên lạc viên giữa mấy đứa trong nhóm...mà chẳng hiều nổi bọn nó...Có nhấc cái điện thoại lên gọi m,à cũng lười cho đc...
    Mong đến hè quá.........Thời gian ơi! Qua mau mau đi......
  6. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Không biết xui xẻo ở đâu mà lại phải ngồi type lại toàn bộ phần bài đáng lẽ là của người khác. Đau cổ, mỏi mắt, tất nhiên, mấy thứ dùng đều cà khổ quá rồi. Nhưng chắc cũng vì đang phải cố gắng cho nhiều việc một lúc. Có lẽ nên dừng lại và lao ra ngoài đường thôi. Hôm nay trời đẹp lắm. Mà hôm nay cũng là thứ 7. Thứ 7 máu mọi người chảy về ... đâu thì chảy, mình chỉ cần máu chảy về dạ dày với mắt cái đã. Còn tim thì để sau đi. cũng sắp thờ ơ với mấy cái vụ đó rồi :)
    Lúc này có người đem điện hoa đến. 1 bó hoa khá đẹp nhưng chỉ kèm theo mỗi số điện thoại. Đoán mãi mà ko biết ai tốt bụng thế, vì cả cái tháng 11 này chỉ có mình đi mua quà mua hoa tặng cho người khác thôi chứ đâu có ngày gì để được tặng lại thế này. Nhưng những bông hoa đó cũng tự nhiên khiến mình thấy vui vui, vì bất ngờ. Cảm ơn ai đó đã mất công vì mình!
    Nhưng cũng không nên hy vọng mình dám gọi điện thoại lại để cảm ơn :)
    To enpi: Tớ cũng phải ngồi hàng net. Mấy cái hàng net ở phố Chùa Láng này cũng chỉ toàn dân FTU với IIR thôi. Không biết có lúc nào tớ đã từng nhìn thấy ấy chưa nhỉ :)
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Không biết xui xẻo ở đâu mà lại phải ngồi type lại toàn bộ phần bài đáng lẽ là của người khác. Đau cổ, mỏi mắt, tất nhiên, mấy thứ dùng đều cà khổ quá rồi. Nhưng chắc cũng vì đang phải cố gắng cho nhiều việc một lúc. Có lẽ nên dừng lại và lao ra ngoài đường thôi. Hôm nay trời đẹp lắm. Mà hôm nay cũng là thứ 7. Thứ 7 máu mọi người chảy về ... đâu thì chảy, mình chỉ cần máu chảy về dạ dày với mắt cái đã. Còn tim thì để sau đi. cũng sắp thờ ơ với mấy cái vụ đó rồi :)
    Lúc này có người đem điện hoa đến. 1 bó hoa khá đẹp nhưng chỉ kèm theo mỗi số điện thoại. Đoán mãi mà ko biết ai tốt bụng thế, vì cả cái tháng 11 này chỉ có mình đi mua quà mua hoa tặng cho người khác thôi chứ đâu có ngày gì để được tặng lại thế này. Nhưng những bông hoa đó cũng tự nhiên khiến mình thấy vui vui, vì bất ngờ. Cảm ơn ai đó đã mất công vì mình!
    Nhưng cũng không nên hy vọng mình dám gọi điện thoại lại để cảm ơn :)
    To enpi: Tớ cũng phải ngồi hàng net. Mấy cái hàng net ở phố Chùa Láng này cũng chỉ toàn dân FTU với IIR thôi. Không biết có lúc nào tớ đã từng nhìn thấy ấy chưa nhỉ :)
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Vui quá! KO diễn tả được hết cái cảm giác này. Người ko quen ạ, cảm ơn nhiều vì những dòng ấy nhé...
    Còn 7 môn nữa, cố lên!
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Vui quá! KO diễn tả được hết cái cảm giác này. Người ko quen ạ, cảm ơn nhiều vì những dòng ấy nhé...
    Còn 7 môn nữa, cố lên!
  10. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy, lai ngủ vào giờ ẩm ương rồi, tẹo nữa thẻm nào mắt mũi cũng thao láo ko nhắm lại đc mất...Mà ngủ làm gì nữa nhỉ, ngủ cả chiều qua rồi.....
    Chán quá chẳng biết làm gì..Từ lúc dậy đến giờ toàn ăn la ăn..Ờ,phải ăn bù cho tối qua chưa kịp ăn gì cả...
    Mới thay băng tay, kinh thật, chẳng dám nhìn nữa...Bọn vi trùng đáng ghét
    Trời vẫn mưa dai dẳng, mưa như mưa bụi...Vừa bẩn lại vứa làm cho mình nhớ...tiền mừng tuổi, tại giông giống mưa xuân mà...Mà bây giờ có lẽ cũng ít đc mưng tuổi rồi, hic....Lớn lên mang theo bao cái khổ nhỉ.....
    Xem lại cái mail, khiếp, có người vẽ...xấu thật. Mình vẽ đẹp hơn gấp 13 lần í...Mình cưng thích ăn bún, thế mà có đứa lại trêu tức mình, biết mình ko ăn đc mà vẫn khoe ngon ầm ĩ....huhu...Đồ độc ác mắt lác....
    Lại bị nhớ HN wá này... Xem nào, xa HN đc 78 ngày rồi....Gấp đc 75 ngôi sao...Eo ơi.......................Sao còn lâu thế nhở...

Chia sẻ trang này