1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy, lai ngủ vào giờ ẩm ương rồi, tẹo nữa thẻm nào mắt mũi cũng thao láo ko nhắm lại đc mất...Mà ngủ làm gì nữa nhỉ, ngủ cả chiều qua rồi.....
    Chán quá chẳng biết làm gì..Từ lúc dậy đến giờ toàn ăn la ăn..Ờ,phải ăn bù cho tối qua chưa kịp ăn gì cả...
    Mới thay băng tay, kinh thật, chẳng dám nhìn nữa...Bọn vi trùng đáng ghét
    Trời vẫn mưa dai dẳng, mưa như mưa bụi...Vừa bẩn lại vứa làm cho mình nhớ...tiền mừng tuổi, tại giông giống mưa xuân mà...Mà bây giờ có lẽ cũng ít đc mưng tuổi rồi, hic....Lớn lên mang theo bao cái khổ nhỉ.....
    Xem lại cái mail, khiếp, có người vẽ...xấu thật. Mình vẽ đẹp hơn gấp 13 lần í...Mình cưng thích ăn bún, thế mà có đứa lại trêu tức mình, biết mình ko ăn đc mà vẫn khoe ngon ầm ĩ....huhu...Đồ độc ác mắt lác....
    Lại bị nhớ HN wá này... Xem nào, xa HN đc 78 ngày rồi....Gấp đc 75 ngôi sao...Eo ơi.......................Sao còn lâu thế nhở...
  2. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đang rất vui......Nói chuyện với a hơn 2 tiếng 1 tẹo cơ đấy, uây, sao nhanh thế nhỉ.....
    Ăn, ăn và ăn....1 ngày trọn vẹn toàn ăn và đi chơi, thế mới là nghỉ ngơi chứ nhỉ, cuối tuần mà lị...Nào, chuẩn bị khởi động cho 1 tuần bận rộn........... Bận ơi bận ơi, đừng thích tao nhé, đi chơi chỗ khác đi mà
  3. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đang rất vui......Nói chuyện với a hơn 2 tiếng 1 tẹo cơ đấy, uây, sao nhanh thế nhỉ.....
    Ăn, ăn và ăn....1 ngày trọn vẹn toàn ăn và đi chơi, thế mới là nghỉ ngơi chứ nhỉ, cuối tuần mà lị...Nào, chuẩn bị khởi động cho 1 tuần bận rộn........... Bận ơi bận ơi, đừng thích tao nhé, đi chơi chỗ khác đi mà
  4. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Từ tuần trước gió ở cửa biển đoạn Vũng Tàu đã là hướng Đông Bắc, bây giờ thì Hà Nội đã có gió mùa rồi. Chắc cũng phải se lạnh ít nhất là buổi sáng nhỉ, hơi bị ghen tị một tí.
  5. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Từ tuần trước gió ở cửa biển đoạn Vũng Tàu đã là hướng Đông Bắc, bây giờ thì Hà Nội đã có gió mùa rồi. Chắc cũng phải se lạnh ít nhất là buổi sáng nhỉ, hơi bị ghen tị một tí.
  6. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Sáng đâu mà sáng. Cả ngày !
    GIÓ - MÙA - ĐÔNG - BẮC
    Tình hình là cứ lạnh thế này mua kem vác ra hồ ngồi hóng gió là thích nhất rồi. Trùi ui. Có ai đi măm kem ko, tớ ... rủ :)
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Sáng đâu mà sáng. Cả ngày !
    GIÓ - MÙA - ĐÔNG - BẮC
    Tình hình là cứ lạnh thế này mua kem vác ra hồ ngồi hóng gió là thích nhất rồi. Trùi ui. Có ai đi măm kem ko, tớ ... rủ :)
  8. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Anh biết 1 quán kem này Rô mằng Tíc cực.Chiến ko em hĩ hĩ
  9. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Anh biết 1 quán kem này Rô mằng Tíc cực.Chiến ko em hĩ hĩ
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nhu giành nhau voi thần chết vậy. Nằm cảm giác lúc đấy chỉ muốn đi luôn bệnh viện, nó làm cho 1 phát, chết luôn. Sáng nay dậy bụng vẫn còn đau quằn quại vậy mà vẫn phải dương cái cổ đi làm. Ko biết rồi cả ngày thì nó có đỡ ko nữa.
    Mệt quá, ai cho tôi được mấy viên thuốc ngủ ko?

Chia sẻ trang này