1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nhu giành nhau voi thần chết vậy. Nằm cảm giác lúc đấy chỉ muốn đi luôn bệnh viện, nó làm cho 1 phát, chết luôn. Sáng nay dậy bụng vẫn còn đau quằn quại vậy mà vẫn phải dương cái cổ đi làm. Ko biết rồi cả ngày thì nó có đỡ ko nữa.
    Mệt quá, ai cho tôi được mấy viên thuốc ngủ ko?
  2. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Rét quá. Năm nay rét về muộn, có lẽ vì mong đợi mùa rét lâu quá nên mình cảm thấy năm nay lạnh hơn bình thường chăng?
    Mình cũng hay đú đởn thật. Ai uống cafe thì kệ chứ. Ai lại đi uống hết cafe lại trà thế. Định đêm nay không ngủ à?
    Mùa rét bắt đầu rồi. Hết rét thì mình sẽ thi học kỳ sau... rồi hè sẽ tới nhỉ. Bây giờ lại mong hè rồi, chẳng thích mùa đông nữa. Đúng là đú đởn!
  3. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Rét quá. Năm nay rét về muộn, có lẽ vì mong đợi mùa rét lâu quá nên mình cảm thấy năm nay lạnh hơn bình thường chăng?
    Mình cũng hay đú đởn thật. Ai uống cafe thì kệ chứ. Ai lại đi uống hết cafe lại trà thế. Định đêm nay không ngủ à?
    Mùa rét bắt đầu rồi. Hết rét thì mình sẽ thi học kỳ sau... rồi hè sẽ tới nhỉ. Bây giờ lại mong hè rồi, chẳng thích mùa đông nữa. Đúng là đú đởn!
  4. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tuyết rơi rồi...Thích thật...Nhưng năm nay tuyết muộn ghê, có lẽ vì mong đợi mãi nên thấy thích hơn mọi năm chăng ?
    Định chờ tuyết đầu mùa để ước gì đó, nhưng mà thôi, ước về HN bây giờ là điều ko thể rối, hic, dù sao sự thật vẫn là sự thật, vì thế nên ước điều gì dễ dàng hơni...Nhưng chắc cũng chẳng đc thưc hiện đâu, chán nhỉ
    Vừa xem dự báo, mấy ngày tới sẽ tuyết liên tục, chắc chẳng thích tuyết nổi vài hôm nữa đâu, lạnh chết cho mà coi...ờ, nhưng bây giờ thì vần thích....Ở nhà cũng lạnh rồi, đừng có mặc phong phanh ko ốm đấy nhé.Ốm rồi bạn...KN lại lo ầm ĩ đấy
    Cái giờ này sao khó học thế, tẹo nữa mới học rồi lại ngủ ngày.....Eo ơi, bao giờ thì mình quay 180 độ được cái thời gian biểu của mình đây ???
  5. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tuyết rơi rồi...Thích thật...Nhưng năm nay tuyết muộn ghê, có lẽ vì mong đợi mãi nên thấy thích hơn mọi năm chăng ?
    Định chờ tuyết đầu mùa để ước gì đó, nhưng mà thôi, ước về HN bây giờ là điều ko thể rối, hic, dù sao sự thật vẫn là sự thật, vì thế nên ước điều gì dễ dàng hơni...Nhưng chắc cũng chẳng đc thưc hiện đâu, chán nhỉ
    Vừa xem dự báo, mấy ngày tới sẽ tuyết liên tục, chắc chẳng thích tuyết nổi vài hôm nữa đâu, lạnh chết cho mà coi...ờ, nhưng bây giờ thì vần thích....Ở nhà cũng lạnh rồi, đừng có mặc phong phanh ko ốm đấy nhé.Ốm rồi bạn...KN lại lo ầm ĩ đấy
    Cái giờ này sao khó học thế, tẹo nữa mới học rồi lại ngủ ngày.....Eo ơi, bao giờ thì mình quay 180 độ được cái thời gian biểu của mình đây ???
  6. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy buồn chán quá đi...Chẳng hiểu tại sao nữa..Nhiều khi chỉ thấy muốn nổ tung ra thôi...Vừa nãy vào cái topic của lớp thấy vui đc 1 tẹo, bây giờ lại chán chán rồi......Ngày qua ngày....Bắt đầu thấy mất dần cái khài niệm về thời gian rồi.......
    Làm nốt cái trang Web rồi còn phải chỉnh sửa và nộp nữa...Người uể oải và chán ghê....Ôi! Chán quá đi thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy buồn chán quá đi...Chẳng hiểu tại sao nữa..Nhiều khi chỉ thấy muốn nổ tung ra thôi...Vừa nãy vào cái topic của lớp thấy vui đc 1 tẹo, bây giờ lại chán chán rồi......Ngày qua ngày....Bắt đầu thấy mất dần cái khài niệm về thời gian rồi.......
    Làm nốt cái trang Web rồi còn phải chỉnh sửa và nộp nữa...Người uể oải và chán ghê....Ôi! Chán quá đi thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tuyết lại rơi rồi. Lạnh căm. Miệng thì cứ than vãn là chán tuyết lắm rồi, sợ tuyết lắm rồi. Cám cảnh lắm. Thế mà cẳnhg hiểu sao hôm nọ đi về 1 mình, tối và lạnh đến thế, tuyết rơi, bay vù vù mà lại thấy đẹp đến vậy. Để rồi lang thang. Để rồi lại mơ màng nhớ về mùa đông cũ. Dở hơi thật! Hắt xì..đấy, hậu quả đấy. Sướng đời chưa???
    Ờ, sướng lắm! Sắp về rồi. CHờ nhé!
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tuyết lại rơi rồi. Lạnh căm. Miệng thì cứ than vãn là chán tuyết lắm rồi, sợ tuyết lắm rồi. Cám cảnh lắm. Thế mà cẳnhg hiểu sao hôm nọ đi về 1 mình, tối và lạnh đến thế, tuyết rơi, bay vù vù mà lại thấy đẹp đến vậy. Để rồi lang thang. Để rồi lại mơ màng nhớ về mùa đông cũ. Dở hơi thật! Hắt xì..đấy, hậu quả đấy. Sướng đời chưa???
    Ờ, sướng lắm! Sắp về rồi. CHờ nhé!
  10. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lại thế nữa rồi. Sao ko lần nào mình đc gọi điện báo thế ko biết.
    Cắm mặt ăn vội bát cơm, cắn cả vào lưỡi. Sấp sấp ngửa ngửa phóng đến lớp thì nghỉ ..
    Hay tại hôm 20-11 mình nghỉ nên thầy dỗi .
    Lại phải lăng quăng vậy... Chẹp chẹp, tranh thủ thời gian cấm vận.. Hik..., quần quật đi chơi... ôi sao cái số vất vả

Chia sẻ trang này