1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lại thế nữa rồi. Sao ko lần nào mình đc gọi điện báo thế ko biết.
    Cắm mặt ăn vội bát cơm, cắn cả vào lưỡi. Sấp sấp ngửa ngửa phóng đến lớp thì nghỉ ..
    Hay tại hôm 20-11 mình nghỉ nên thầy dỗi .
    Lại phải lăng quăng vậy... Chẹp chẹp, tranh thủ thời gian cấm vận.. Hik..., quần quật đi chơi... ôi sao cái số vất vả
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Well, vậy là sắp hết tuần này rồi, vài hôm nữa là tớ lại được nghỉ. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là tớ xong, nhưng ngày mai tớ có đến tận 2 bài exams. huhuh.
    Nhớ nhà quá, càng ngày càng thấy mệt.
    Phù cuối cùng mọi chuyện cũng xong. Tớ thấy nhẹ nhàng. Đã hết buồn và hết vấn vương.
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Well, vậy là sắp hết tuần này rồi, vài hôm nữa là tớ lại được nghỉ. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là tớ xong, nhưng ngày mai tớ có đến tận 2 bài exams. huhuh.
    Nhớ nhà quá, càng ngày càng thấy mệt.
    Phù cuối cùng mọi chuyện cũng xong. Tớ thấy nhẹ nhàng. Đã hết buồn và hết vấn vương.
  4. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Hôm nay thật tình cờ mò vào đây , đã từ lâu lắm rồi không biết lướt Web làm gì ,cảm giác chán , ( xin lỗi ) chán vãi lúa .
    Một loạt những chuyện đã xảy ra ,chuyện tình cảm ,chuyện tiền nong ,những thứ đã đặt bản thân mình vào vị trí một thằng ngố ( Hay là tự mình nghĩ vậy nhỉ ) .Sống trong cảm giác của thất bại thật không có gì buồn tẻ bằng .
    Nhớ lại những kỷ niệm cũ ,những người bạn mình từng coi là bạn thân nay đâu ,chẳng hiểu giờ này họ làm gì , họ ra sao ( bởi vì chính mình từ lâu cũng đâu liên lạc )
    Chung quy mọi chuyện cũng do mình gây ra mà thôi ,chẳng biết trách ai ,chán ?..
    Chỉ còn 5 tuần nữa là sẽ trả hết bài , đã hơn 2 năm nay chẳng được gặp lại người thân cũ , một thằng vô tâm nhất cũng phải có lòng thương nhớ gia đình chứ ,còn mình thì ?.
    Bạn gái cũ ư ,chắc bây giờ cũng đã thuộc về người khác ,chính mình cũng đã từng định phá vỡ tình yêu của người khác ,mình cũng không xứng đáng với cô ấy .Chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi mình sẽ có thể có mặt ở vn ,để làm gì nhỉ ,đến giờ mình cũng chưa biết .
    Mới gâ`n đây thôi đã có một ngày thật không bao giờ mong đợi ?" ngày sinh nhật , không nhận được một tấm thiệp nào của bạn bè cũ ,nói chuyện với ông bà già qua điện thoại cũng chẳng ai nhắc đến ngày hôm nay là ngày gì ( chắc là vô tình quên ) ,chỉ có duy nhất một SMS duy nhất ,anh thầm cảm ơn em người duy nhất anh thương yêu và cũng là người quan tâm đến anh nhất .
    Trời đã bắt đầu lạnh rồi ,cảm giác thật khó chịu , mình căm ghét mùa đông ,bởi vì tâm hồn mình đâu có lãng mạn .Còn nhớ ngày trước từng nhờ một người bạn gái chép hộ mấy bài thơ do chính cô ta sáng tác ,sao đến giờ này mình vẫn thuộc nhỉ ,lạ thật. Hôm nay đi học ,không mũ ,không khăn ,không găng tay ( không nghĩ trời lạnh đến thế ) và trong lòng cũng lạnh băng luôn .Một ông già địa phương hỏi ?o mày không lạnh sao ?o , chỉ mỉm cười đáp lại ?o Rất lạnh và chán ?..?o

  5. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Hôm nay thật tình cờ mò vào đây , đã từ lâu lắm rồi không biết lướt Web làm gì ,cảm giác chán , ( xin lỗi ) chán vãi lúa .
    Một loạt những chuyện đã xảy ra ,chuyện tình cảm ,chuyện tiền nong ,những thứ đã đặt bản thân mình vào vị trí một thằng ngố ( Hay là tự mình nghĩ vậy nhỉ ) .Sống trong cảm giác của thất bại thật không có gì buồn tẻ bằng .
    Nhớ lại những kỷ niệm cũ ,những người bạn mình từng coi là bạn thân nay đâu ,chẳng hiểu giờ này họ làm gì , họ ra sao ( bởi vì chính mình từ lâu cũng đâu liên lạc )
    Chung quy mọi chuyện cũng do mình gây ra mà thôi ,chẳng biết trách ai ,chán ?..
    Chỉ còn 5 tuần nữa là sẽ trả hết bài , đã hơn 2 năm nay chẳng được gặp lại người thân cũ , một thằng vô tâm nhất cũng phải có lòng thương nhớ gia đình chứ ,còn mình thì ?.
    Bạn gái cũ ư ,chắc bây giờ cũng đã thuộc về người khác ,chính mình cũng đã từng định phá vỡ tình yêu của người khác ,mình cũng không xứng đáng với cô ấy .Chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi mình sẽ có thể có mặt ở vn ,để làm gì nhỉ ,đến giờ mình cũng chưa biết .
    Mới gâ`n đây thôi đã có một ngày thật không bao giờ mong đợi ?" ngày sinh nhật , không nhận được một tấm thiệp nào của bạn bè cũ ,nói chuyện với ông bà già qua điện thoại cũng chẳng ai nhắc đến ngày hôm nay là ngày gì ( chắc là vô tình quên ) ,chỉ có duy nhất một SMS duy nhất ,anh thầm cảm ơn em người duy nhất anh thương yêu và cũng là người quan tâm đến anh nhất .
    Trời đã bắt đầu lạnh rồi ,cảm giác thật khó chịu , mình căm ghét mùa đông ,bởi vì tâm hồn mình đâu có lãng mạn .Còn nhớ ngày trước từng nhờ một người bạn gái chép hộ mấy bài thơ do chính cô ta sáng tác ,sao đến giờ này mình vẫn thuộc nhỉ ,lạ thật. Hôm nay đi học ,không mũ ,không khăn ,không găng tay ( không nghĩ trời lạnh đến thế ) và trong lòng cũng lạnh băng luôn .Một ông già địa phương hỏi ?o mày không lạnh sao ?o , chỉ mỉm cười đáp lại ?o Rất lạnh và chán ?..?o

  6. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lâu lắm rồi mới vào đây...1 tuần nặng nề..Nhưng có lẽ mình sẽ vượt qua thôi, mình tin là vậy.
    Mấy hôm nay lạnh ghê gớm, kinh khủng thật. Vừa thay 1 loạt bóng đèn100W thành bóng 200W, cho đỡ lạnh. Dạo này hay vào cái topic của lớp nên cũng thấy vui. Với cả cũng mới trút bớt đc cái gánh nặng to đùng, cảm ơn a nhé
    Thời tiết này suốt ngày chảy máu cam, huhu
  7. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lâu lắm rồi mới vào đây...1 tuần nặng nề..Nhưng có lẽ mình sẽ vượt qua thôi, mình tin là vậy.
    Mấy hôm nay lạnh ghê gớm, kinh khủng thật. Vừa thay 1 loạt bóng đèn100W thành bóng 200W, cho đỡ lạnh. Dạo này hay vào cái topic của lớp nên cũng thấy vui. Với cả cũng mới trút bớt đc cái gánh nặng to đùng, cảm ơn a nhé
    Thời tiết này suốt ngày chảy máu cam, huhu
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình nhận ra rồi. Lạ thật1 Tự dưng thấy lòng chùng xuống. Sao lại thế nhỉ? Tự hỏi lòng mình rằng có phải mình thực sự là 1 kẻ tồi tệ đến thế ko?
    Cái cách nói ấy làm mình chợt rùng mình. Để rồi ...nghe có điều gì mằn mặn trong lòng. Uh..cứ nói thẳng ra mình là 1 kẻ vô tâm...Cứ nói như đã trăm ngàn lần tự nói như vậy mình cũng chấp nhận. Chỉ có điều mình cảm thấy rằng có lẽ chưa bao giờ mình hiểu nổi , chưa bao giờ và sẽ ko bao giờ hiểu nổi điều gì đã thực sự diễn ra.
    Buồn cười thật, cái sự gặp rồi tan. Nhưng mà này, sao lại ko trả lời cho mình chứ? Tin nhắn, ko 1 dòng rep, im lìm như là đã chết vậy. Vậy mà lại trách mình sao? Rồi còn gì nữa nhỉ? Ko coi mình là bạn. Được, mình ko trách, ko giận bởi điều đó đâu có tuỳ thuộc vào mình. Chịu thế. Chấp nhận thế. Nhưng hình như cái cảm giác của mình chưa bao giờ được nghĩ đến thì phải. Lạ thật, mình từng coi ấy là 1 người bạn tốt, có thể sẻ chia nhiều điều mà ko e ngại.Ấy là ngày xưa...cái ngày mà mình còn đang học ở VN...Cái ngày mà mình đã tặng ấy " Ruồi trâu" ấy còn nhớ ko thế? Mình nghĩ là ấy còn nhớ bởi 1 người như ấy ko thể hời hợt được. Mình thích " Ruồi trâu", cái lí tưởng 1 thời của mình đấy, mình chia sẻ cùng ấy. Dù là bản dịch làm mình ko hài lonfg, nhưng thời gian gấp, đành vậy.
    Nhưng thật sự, có 1 điều làm mình trăn trở mãi trong lòng. Mình nhận ra ấy có nhiều thay đổi. Từ tận thâm tâm, mình ko thích cảm giác ấy, dẫu rằng hình ảnh của 1 ấy ngày xưa thì vẫn còn, vẫn rõ nét lắm. Nhưng mà hình như cả mình va ấy đều cố công xây lại xung quanh mỗi đứa 1 bức tường bao thì phải. Mặc dù là đã ko dưới 2 lần mình cố phá bỏ bức tường ấy đi. Nhưng vì lẽ gì thì mình chịu, ko hiểu! Có lẽ mình cũng đã thay đổi quá nhiều. Và ấy cũng có những cảm nhận như mình chăng.?
    Thôi đành, chỉ mong ấy nhớ là tớ vẫn luôn coi ấy là 1 người bạn mà tớ quý mến. Vậy thôi. Tớ , có lẽ chỉ nên là 1 kẻ vô tâm ....
    ----
    NGập lụt trong thi cử, trong đau ốm. mấy hôm nay vào bệnh viện liên tục. Mệt quá! Mà bận lòng vì những điều đó làmg ì? Cốt yếu là mình vẫn sống, thế là đủ. Sắp về đến nơi rồi...
    ------
    Nghé ui, tranh thủ vài dòng cho Nghé, chứ sợ Nghé ko vào SMS thì phí. Giờ NGhé đang vi vu ở Đức rồi. Sướng thế chứ. Cố mà chơi đi Nghé ạ. Cho sướng. Hi`hi`..chứ về nhà thì chẳng có cơ hội mà đi như thế nữa đâu. vả lại, sắp " đeo gông " vào cổ tới nơi rồi còn gì..hihi..em sẽ về trước Nghé đấy. vậy là được đi đón Nghé roài. Lại nhớ cái hồi Nghé đi Phil về, khiếp thật, em phải chờ gần nguyên ngày pwr sân bay. Chỉ có mệt rũ ra thôi. Em sẽ về đêm. Ái chà, lúc đấy thì Hn ngủ yên rồi, chắc chả thấy được gì đâu...Giờ lại chạy về học tiếp đây. Lụt quá rồi..hichic..
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình nhận ra rồi. Lạ thật1 Tự dưng thấy lòng chùng xuống. Sao lại thế nhỉ? Tự hỏi lòng mình rằng có phải mình thực sự là 1 kẻ tồi tệ đến thế ko?
    Cái cách nói ấy làm mình chợt rùng mình. Để rồi ...nghe có điều gì mằn mặn trong lòng. Uh..cứ nói thẳng ra mình là 1 kẻ vô tâm...Cứ nói như đã trăm ngàn lần tự nói như vậy mình cũng chấp nhận. Chỉ có điều mình cảm thấy rằng có lẽ chưa bao giờ mình hiểu nổi , chưa bao giờ và sẽ ko bao giờ hiểu nổi điều gì đã thực sự diễn ra.
    Buồn cười thật, cái sự gặp rồi tan. Nhưng mà này, sao lại ko trả lời cho mình chứ? Tin nhắn, ko 1 dòng rep, im lìm như là đã chết vậy. Vậy mà lại trách mình sao? Rồi còn gì nữa nhỉ? Ko coi mình là bạn. Được, mình ko trách, ko giận bởi điều đó đâu có tuỳ thuộc vào mình. Chịu thế. Chấp nhận thế. Nhưng hình như cái cảm giác của mình chưa bao giờ được nghĩ đến thì phải. Lạ thật, mình từng coi ấy là 1 người bạn tốt, có thể sẻ chia nhiều điều mà ko e ngại.Ấy là ngày xưa...cái ngày mà mình còn đang học ở VN...Cái ngày mà mình đã tặng ấy " Ruồi trâu" ấy còn nhớ ko thế? Mình nghĩ là ấy còn nhớ bởi 1 người như ấy ko thể hời hợt được. Mình thích " Ruồi trâu", cái lí tưởng 1 thời của mình đấy, mình chia sẻ cùng ấy. Dù là bản dịch làm mình ko hài lonfg, nhưng thời gian gấp, đành vậy.
    Nhưng thật sự, có 1 điều làm mình trăn trở mãi trong lòng. Mình nhận ra ấy có nhiều thay đổi. Từ tận thâm tâm, mình ko thích cảm giác ấy, dẫu rằng hình ảnh của 1 ấy ngày xưa thì vẫn còn, vẫn rõ nét lắm. Nhưng mà hình như cả mình va ấy đều cố công xây lại xung quanh mỗi đứa 1 bức tường bao thì phải. Mặc dù là đã ko dưới 2 lần mình cố phá bỏ bức tường ấy đi. Nhưng vì lẽ gì thì mình chịu, ko hiểu! Có lẽ mình cũng đã thay đổi quá nhiều. Và ấy cũng có những cảm nhận như mình chăng.?
    Thôi đành, chỉ mong ấy nhớ là tớ vẫn luôn coi ấy là 1 người bạn mà tớ quý mến. Vậy thôi. Tớ , có lẽ chỉ nên là 1 kẻ vô tâm ....
    ----
    NGập lụt trong thi cử, trong đau ốm. mấy hôm nay vào bệnh viện liên tục. Mệt quá! Mà bận lòng vì những điều đó làmg ì? Cốt yếu là mình vẫn sống, thế là đủ. Sắp về đến nơi rồi...
    ------
    Nghé ui, tranh thủ vài dòng cho Nghé, chứ sợ Nghé ko vào SMS thì phí. Giờ NGhé đang vi vu ở Đức rồi. Sướng thế chứ. Cố mà chơi đi Nghé ạ. Cho sướng. Hi`hi`..chứ về nhà thì chẳng có cơ hội mà đi như thế nữa đâu. vả lại, sắp " đeo gông " vào cổ tới nơi rồi còn gì..hihi..em sẽ về trước Nghé đấy. vậy là được đi đón Nghé roài. Lại nhớ cái hồi Nghé đi Phil về, khiếp thật, em phải chờ gần nguyên ngày pwr sân bay. Chỉ có mệt rũ ra thôi. Em sẽ về đêm. Ái chà, lúc đấy thì Hn ngủ yên rồi, chắc chả thấy được gì đâu...Giờ lại chạy về học tiếp đây. Lụt quá rồi..hichic..
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    thế là sắp xong tuyến đường này rồi.Cố lên.Cuối năm nay là được về HN,ko phải đi đi về về nữa.Ức chế lắm.

Chia sẻ trang này