1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    thế là sắp xong tuyến đường này rồi.Cố lên.Cuối năm nay là được về HN,ko phải đi đi về về nữa.Ức chế lắm.
  2. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang tháng 12 rồi, nhanh thật, rồi 1 tháng nữa là qua năm mới...
    Hôm nay lạnh quá , lạnh kinh khủng, ra đường về mà vẫn ko thể hiểu sao mình đi ngoài đường đc những hơn 3 tiếng nữa, kinh thật
    Mấy hôm nay buồn buồn nhưng chẳng muốn nghĩ đến thứ gì nữa..Cứ kệ thôi. Hình như hay nghĩ thì sẽ bị buồn hơn, nên cứ mặc kệ mọi chuyện đi đã..Đừng nghĩ gì bây giờ đã.
    A sắp thi, có vẻ bận rộn nhỉ. Nghe nói là ko có mạng ở nhà và hỏng cả điện thoai, thực ra thế cũng tốt, đỡ mất tập trung..hì..Mà cũng chẳng biết thế nào đc, cũng phải tuỳ tâm trạng có muốn học hay ko nữa cơ, như t, mấy hôm nay tự nhiên chán đời sao ấy, ngồi học rõ lâu mà chẳng hiểu chữ nghĩa vào đầu đc bao nhiêu.....Mệt và ngao ngán mọi thứ wá...
    Ko biết là người đó có quàng cái khăn đó ko, hy vọng là có..Trời cũng lạnh mà khăn cũng ko xấu mà...
    ZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZZZZZZZZZZZZZZ....Lanh kinh nên đc, rét khủng khiếp...........Chao ôi! tôi buồn!.Buồn ơi! Đi đi.....Ko thích mày đâu
  3. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang tháng 12 rồi, nhanh thật, rồi 1 tháng nữa là qua năm mới...
    Hôm nay lạnh quá , lạnh kinh khủng, ra đường về mà vẫn ko thể hiểu sao mình đi ngoài đường đc những hơn 3 tiếng nữa, kinh thật
    Mấy hôm nay buồn buồn nhưng chẳng muốn nghĩ đến thứ gì nữa..Cứ kệ thôi. Hình như hay nghĩ thì sẽ bị buồn hơn, nên cứ mặc kệ mọi chuyện đi đã..Đừng nghĩ gì bây giờ đã.
    A sắp thi, có vẻ bận rộn nhỉ. Nghe nói là ko có mạng ở nhà và hỏng cả điện thoai, thực ra thế cũng tốt, đỡ mất tập trung..hì..Mà cũng chẳng biết thế nào đc, cũng phải tuỳ tâm trạng có muốn học hay ko nữa cơ, như t, mấy hôm nay tự nhiên chán đời sao ấy, ngồi học rõ lâu mà chẳng hiểu chữ nghĩa vào đầu đc bao nhiêu.....Mệt và ngao ngán mọi thứ wá...
    Ko biết là người đó có quàng cái khăn đó ko, hy vọng là có..Trời cũng lạnh mà khăn cũng ko xấu mà...
    ZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZZZZZZZZZZZZZZ....Lanh kinh nên đc, rét khủng khiếp...........Chao ôi! tôi buồn!.Buồn ơi! Đi đi.....Ko thích mày đâu
  4. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    ...................ngước mắt lên nhìn, khói bếp nhà ai bay lên trời, từng giọt mồ hôi rơi, từng hạt mưa rơi rơi, sầm sập sầm sập, Em mong anh về
    .............Một mình em ra ngõ, một mình em xem, xem đàn chuồn chuồn bay, xem đàn chuồn chuồn lươn, ối a, chuồn bay cao trời nắng, chuồn bay thấp trời mưa, chuồn bay vừa chuồn bay vừa Đợi Anh
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    ...................ngước mắt lên nhìn, khói bếp nhà ai bay lên trời, từng giọt mồ hôi rơi, từng hạt mưa rơi rơi, sầm sập sầm sập, Em mong anh về
    .............Một mình em ra ngõ, một mình em xem, xem đàn chuồn chuồn bay, xem đàn chuồn chuồn lươn, ối a, chuồn bay cao trời nắng, chuồn bay thấp trời mưa, chuồn bay vừa chuồn bay vừa Đợi Anh
  6. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    úi úi giật cả mìn.Em làm anh hoảng rồi đấy trán dô mắt cận ạ.Đã thế...Ko về nữa ờ````````````````````````
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    úi úi giật cả mìn.Em làm anh hoảng rồi đấy trán dô mắt cận ạ.Đã thế...Ko về nữa ờ````````````````````````
  8. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Đã từ lâu rồi mình biết nick Obelik là ai , mình cũng đã theo dõi tất cả những diễn biết tâm trạng của người bạn gái lãng mạng trong một thời gian dài , (có thể ấy không thích như vậy ) .Nhưng mình không thể không quan tâm ,thật sự mình là một thằng ích kỷ đúng không .
    ?oRuồi trâu ?o- mình đã đọc hết nó trong vòng 2 ngày ( có thể ai đó chỉ đọc trong 1 ngày ) ,nhưng mình đã đọc lại nó rất nhiều lần , không phải toàn bộ ,chỉ là những đoạn mà ấy cảm nhận là hay nhất thôi ,mình cũng cảm thấy những kỷ niệm của chúng ta lúc còn học ở Việt Nam dường như mới ngày nào thôi .Còn nếu nói là thay đổi thì có ai mà không thay đổi ,quan trọng là người có lỗi chính là mình thôi ,thật là ích kỷ quá không nhỉ .
    Không biết bây giờ ấy có còn hay đọc sách như hồi trước không ,nhưng hình ảnh cô bạn gái say mê văn học vẫn còn trong trí nhớ . Một người như ấy không thể là người vô tâm được ,có chăng chỉ là do khoảng cách và công việc học tập bận rôn đối với một người chăm chỉ ( điều mà mình không thể phấn đấu được ) . Thằng Hòa cũng từng nói rằng mình lười học quá ,biết làm sao bây giờ khi mà cách sống từ xưa đến giờ vẫn vậy , khi nào sắp thi thì học . Và cũng không hiểu sao mình lại có thể chơi thân với mấy thằng Cảnh Sát khi mà chúng nó ra rả học ngoại ngữ thì mình bỏ đi chơi .
    Thật là tình cờ khi mình đọc được những bài viết của ấy , mình tưởng rằng ấy rất ít lên mạng , vậy mà vẫn thường vào đây viết .Và có lúc đã trách sao lên mạng mà không nhắn tin dù chỉ một dòng , và rồi cũng chột dạ nghĩ rằng mình cũng như vậy ,chúng ta đều vô tâm chăng ,không ,hình như chỉ có mình mới là người vô tâm .
    Tháng sau chúng ta đều sẽ ở Việt Nam ,mình cũng chẳng quan tâm là về đến Hà nội ban đêm hay ban ngày nữa ,gia đình cũng chẳng ai biết là thằng con không bao giờ được coi là ngoan như mình sẽ về thăm nhà ,và cũng chỉ tranh thủ trong 4 tuần thôi ,không biết Phương có muốn gặp lại chăng .
    Dù rằng vậy cũng mong mọi chuyện luôn tốt đẹp .Trời lạnh quá rồi , bây giờ phải chay ra ngoài đường , không biết tuyết rơi có dày không .
  9. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Đã từ lâu rồi mình biết nick Obelik là ai , mình cũng đã theo dõi tất cả những diễn biết tâm trạng của người bạn gái lãng mạng trong một thời gian dài , (có thể ấy không thích như vậy ) .Nhưng mình không thể không quan tâm ,thật sự mình là một thằng ích kỷ đúng không .
    ?oRuồi trâu ?o- mình đã đọc hết nó trong vòng 2 ngày ( có thể ai đó chỉ đọc trong 1 ngày ) ,nhưng mình đã đọc lại nó rất nhiều lần , không phải toàn bộ ,chỉ là những đoạn mà ấy cảm nhận là hay nhất thôi ,mình cũng cảm thấy những kỷ niệm của chúng ta lúc còn học ở Việt Nam dường như mới ngày nào thôi .Còn nếu nói là thay đổi thì có ai mà không thay đổi ,quan trọng là người có lỗi chính là mình thôi ,thật là ích kỷ quá không nhỉ .
    Không biết bây giờ ấy có còn hay đọc sách như hồi trước không ,nhưng hình ảnh cô bạn gái say mê văn học vẫn còn trong trí nhớ . Một người như ấy không thể là người vô tâm được ,có chăng chỉ là do khoảng cách và công việc học tập bận rôn đối với một người chăm chỉ ( điều mà mình không thể phấn đấu được ) . Thằng Hòa cũng từng nói rằng mình lười học quá ,biết làm sao bây giờ khi mà cách sống từ xưa đến giờ vẫn vậy , khi nào sắp thi thì học . Và cũng không hiểu sao mình lại có thể chơi thân với mấy thằng Cảnh Sát khi mà chúng nó ra rả học ngoại ngữ thì mình bỏ đi chơi .
    Thật là tình cờ khi mình đọc được những bài viết của ấy , mình tưởng rằng ấy rất ít lên mạng , vậy mà vẫn thường vào đây viết .Và có lúc đã trách sao lên mạng mà không nhắn tin dù chỉ một dòng , và rồi cũng chột dạ nghĩ rằng mình cũng như vậy ,chúng ta đều vô tâm chăng ,không ,hình như chỉ có mình mới là người vô tâm .
    Tháng sau chúng ta đều sẽ ở Việt Nam ,mình cũng chẳng quan tâm là về đến Hà nội ban đêm hay ban ngày nữa ,gia đình cũng chẳng ai biết là thằng con không bao giờ được coi là ngoan như mình sẽ về thăm nhà ,và cũng chỉ tranh thủ trong 4 tuần thôi ,không biết Phương có muốn gặp lại chăng .
    Dù rằng vậy cũng mong mọi chuyện luôn tốt đẹp .Trời lạnh quá rồi , bây giờ phải chay ra ngoài đường , không biết tuyết rơi có dày không .
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh rồi, tuyết rồi nữa. Mùa đông năm nay rồi ko biết ra sao đây.
    Cuối cùng thì cũng hết.

Chia sẻ trang này