1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh rồi, tuyết rồi nữa. Mùa đông năm nay rồi ko biết ra sao đây.
    Cuối cùng thì cũng hết.
  2. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày thật khủng khiếp trôi qua. Mọi việc ngoài tầm kiểm soát. Trắng tay...???, à không, vẫn thu được một số bài học chứ nhỉ, mỗi tội thật cay đắng...
  3. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày thật khủng khiếp trôi qua. Mọi việc ngoài tầm kiểm soát. Trắng tay...???, à không, vẫn thu được một số bài học chứ nhỉ, mỗi tội thật cay đắng...
  4. ngheto

    ngheto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chưa đầy 2 tuần nữa là được về nhà rồi. Cảm giác nao nao khó tả wá. Đi chơi đến hơn 2 tuần sau khi nộp bài nên đến hôm nay mới được đọc bài của EM. Hoá ra là EM bị ốm ư, sao lại giấu mọi người ở nhà như thế? Khổ thân EM wá, giờ cũng chả bít làm gì cho EM được cả. Hôm nay la EM kết thúc các bài thi rồi và chuẩn bị cho một chuyến trở về. Mong lắm ngày được gặp EM. Đợt này thấy EM tâm trạng wá, có bị ảnh hưởng đến học hành không thế cưng? Gắng lên nhé, đợi đến ngày gặp lại thì chúng mình có thể tâm sự cùng nhau dài dài. Giờ thì quẳng gánh lo đi và vui sống. Cho hỏi thăm TL của EM nha. Gặp nhau chưa được 1 ngày thì lại chia tay luôn đúng không?
    Đợt này nghĩ ngợi nhiều wá, thấy nhiều khi bế tắc... làm thế nào bây giờ.... thui, chỉ nghĩ đến ngày về thôi vậy....
    Ngheto
  5. ngheto

    ngheto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chưa đầy 2 tuần nữa là được về nhà rồi. Cảm giác nao nao khó tả wá. Đi chơi đến hơn 2 tuần sau khi nộp bài nên đến hôm nay mới được đọc bài của EM. Hoá ra là EM bị ốm ư, sao lại giấu mọi người ở nhà như thế? Khổ thân EM wá, giờ cũng chả bít làm gì cho EM được cả. Hôm nay la EM kết thúc các bài thi rồi và chuẩn bị cho một chuyến trở về. Mong lắm ngày được gặp EM. Đợt này thấy EM tâm trạng wá, có bị ảnh hưởng đến học hành không thế cưng? Gắng lên nhé, đợi đến ngày gặp lại thì chúng mình có thể tâm sự cùng nhau dài dài. Giờ thì quẳng gánh lo đi và vui sống. Cho hỏi thăm TL của EM nha. Gặp nhau chưa được 1 ngày thì lại chia tay luôn đúng không?
    Đợt này nghĩ ngợi nhiều wá, thấy nhiều khi bế tắc... làm thế nào bây giờ.... thui, chỉ nghĩ đến ngày về thôi vậy....
    Ngheto
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Có những điều đã qua ko bao h trở lại. Mình mệt mỏi vì lúc nào cũng phải tự cố gắng, giành giật với mọi thứ mà mình chưa hài lòng. Hôm qua lại thêm 1 người dò hỏi mình về cái học bổng, con người bên này sao sống với nhau mà bon chen thế. Sao không nghĩ rằng, mình xứng đáng thì được nhận, ko xững đáng thì thôi. Việc gì cứ phải dò hỏi nhau thế làm gì cho nó bực mình. Mình 19 tuổi, mới có 19 tuổi thôi, mà lúc nào cũng phải sống trong nghi ngờ, giận dỗi, cắm đầu cắm đít vào làm rồi hở ra lại than thở. Mệt thật
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Có những điều đã qua ko bao h trở lại. Mình mệt mỏi vì lúc nào cũng phải tự cố gắng, giành giật với mọi thứ mà mình chưa hài lòng. Hôm qua lại thêm 1 người dò hỏi mình về cái học bổng, con người bên này sao sống với nhau mà bon chen thế. Sao không nghĩ rằng, mình xứng đáng thì được nhận, ko xững đáng thì thôi. Việc gì cứ phải dò hỏi nhau thế làm gì cho nó bực mình. Mình 19 tuổi, mới có 19 tuổi thôi, mà lúc nào cũng phải sống trong nghi ngờ, giận dỗi, cắm đầu cắm đít vào làm rồi hở ra lại than thở. Mệt thật
  8. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hự hự, trời thì nắng mà sao lạnh thế nhỉ.. Cứ tưởng ấm áp, mặc mỗi cái áo phông phành phạch phóng ra đường... Mẹ cha ơi...., rét căm..
    Hik, đói quá....2 ngày rồi ko biết hột cơm nó là cái rì nữa.. Đi kiếm cái rì nhét vào mồm đã
  9. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hự hự, trời thì nắng mà sao lạnh thế nhỉ.. Cứ tưởng ấm áp, mặc mỗi cái áo phông phành phạch phóng ra đường... Mẹ cha ơi...., rét căm..
    Hik, đói quá....2 ngày rồi ko biết hột cơm nó là cái rì nữa.. Đi kiếm cái rì nhét vào mồm đã
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu nổi mình nữa rồi. Một nửa ngày mình sống trong sự cân bằng và bình tĩnh - một nửa ngày thanh thản . Mình vẫn có thể thanh thản, nhưng chỉ một nửa ngày
    Nhanh quá, mình nhớ lại môt bài thơ mình thích, bài thơ kể về chiếc bình phalê mong manh. Chiếc bình không có hoa hồng đến cắm, chiếc bình chỉ nở ra những đoá hoa màu tuyệt vọng. Nếu tuột tay sẽ vỡ tan thành trăm ngàn giọt nước mắt. Vỡ !
    Mình chọn gì đây? Những mảnh vỡ hay những đoá hoa?
    Ngồi đọc lại từng lá mail. Và thế là mất đi một nửa ngày thanh thản !!!!

Chia sẻ trang này