1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    uh`, thì chẳng yêu đương gì nữa. Thế mà đêm qua giữa cái lạnh đến thấu xương, ẩm thấp, mình lại thèm nghe đến thế 1 lời động viên.
    Lại mưa rồi đấy, vẫn tự nhủ rằng sẽ ko còn ai nhắc nhở mình mặc áo ấm nữa đâu thế mà vẫn buồn. Chỉ là cảm giác mệt mỏi thoáng qua của những gì quá sức. Tất cả đã qua rồi.
    Bao h thì trời mới cho được bình an đây, hôm trước đi xem bói, thầy bảo số mình sẽ khổ, phải bớt suy nghĩ linh tinh. Mình cũng thấy đúng, vẫn cái bệnh lo xa. Thà cứ để nó trôi đi như bình thường thì có phải tốt hơn kô?
    Thế đấy, h này ở nhà mẹ đang ngủ, độ này mẹ kêu là bệnh đau da dày lại tái phát, cái bệnh dị ứng thời tiết được mùa hoạt động. Thương mẹ lắm, thương cả bố nữa. Thuong cái gia đình bé nhỏ đấy mà mình cũng là 1 thành viên trong đó. Chẳng ai biết là được gì và mất gì chỉ thấy có nỗi nhớ là lớn lên từng ngày.
  2. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Uây, cuối cùng cũng làm xong cái BT lớn í, nhẹ cả người....., hihi,,,Thích thật!
    Dạo này bận rộn đến nỗi chẳng còn thời gian để chán nữa. Ừ, có khi thế lại hay , Mong thi xong mà làm gì cơ chứ, nhàn cư vi bất thiện , lại nghĩ lung tung rồi buồn chán thôi..Hic, ko biết bao giờ mình mới bỏ đc cái kiểu cứ vác chuyện buồn vào người cơ chứ, việc gì phải nghĩ cho mau già, hì, cái gì đến sẽ dến thôi mà
    Nhiều lúc cũng thấy đắn đo về cái qđịnh ấy, sao nhỉ, có lẽ cũng ko thể nghĩ thêm đc, mà hiện tại cũng ko thấy sự lựa chọn nào khác...Đi thì cứ đi, đến đâu thì đến vậy, ko muốn buông xuôi cũng ko đc..Cứ cười lên mà sống thôi.Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp, và cũng mong mình sẽ ko làm gì để thay đổi nữa...Cứ nghĩ đến chuyện đó là đầu óc lại rối tung lên, ko nghĩ nữa vậy..Ừ, mình đã nói là ko tự làm khổ mình nữa rồi cơ mà
    .....Tự nhiên lại thấy buồn buồn, hâm thât! Chắc do giải lao lâu wá đây, lại đú đởn vào mạng nữa chứ!Học bài đi, ko thì đi mà ngủ đi, ko đc buồn cơ mà, ko nhìn thấy cái khẩu hiệu to đùng dán trước măt à . Đã bảo phải cố mà thực hiện 3 ko mà." 1.Ko đc buồn !, 2.Ko đc buồn ! &3.Ko đc buồn ! "Cố lên BBB ơi!
  3. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Uây, cuối cùng cũng làm xong cái BT lớn í, nhẹ cả người....., hihi,,,Thích thật!
    Dạo này bận rộn đến nỗi chẳng còn thời gian để chán nữa. Ừ, có khi thế lại hay , Mong thi xong mà làm gì cơ chứ, nhàn cư vi bất thiện , lại nghĩ lung tung rồi buồn chán thôi..Hic, ko biết bao giờ mình mới bỏ đc cái kiểu cứ vác chuyện buồn vào người cơ chứ, việc gì phải nghĩ cho mau già, hì, cái gì đến sẽ dến thôi mà
    Nhiều lúc cũng thấy đắn đo về cái qđịnh ấy, sao nhỉ, có lẽ cũng ko thể nghĩ thêm đc, mà hiện tại cũng ko thấy sự lựa chọn nào khác...Đi thì cứ đi, đến đâu thì đến vậy, ko muốn buông xuôi cũng ko đc..Cứ cười lên mà sống thôi.Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp, và cũng mong mình sẽ ko làm gì để thay đổi nữa...Cứ nghĩ đến chuyện đó là đầu óc lại rối tung lên, ko nghĩ nữa vậy..Ừ, mình đã nói là ko tự làm khổ mình nữa rồi cơ mà
    .....Tự nhiên lại thấy buồn buồn, hâm thât! Chắc do giải lao lâu wá đây, lại đú đởn vào mạng nữa chứ!Học bài đi, ko thì đi mà ngủ đi, ko đc buồn cơ mà, ko nhìn thấy cái khẩu hiệu to đùng dán trước măt à . Đã bảo phải cố mà thực hiện 3 ko mà." 1.Ko đc buồn !, 2.Ko đc buồn ! &3.Ko đc buồn ! "Cố lên BBB ơi!
  4. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày bao nhiêu tháng này là tháng nào, hichichic, , dạo này chẳng bít trời đâu đất đâu nữa, hôm nay bước chân ra khỏi nhà mới thấy mọi người đi lại vui vẻ, hoá ra bên ngoài cuộc sống vẫn còn tươi đẹp ....
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày bao nhiêu tháng này là tháng nào, hichichic, , dạo này chẳng bít trời đâu đất đâu nữa, hôm nay bước chân ra khỏi nhà mới thấy mọi người đi lại vui vẻ, hoá ra bên ngoài cuộc sống vẫn còn tươi đẹp ....
  6. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày...Bắt đầu thấy chán việc đếm từng ngày qua rồi..Cũng chẳng thiết nghĩ là ngày trôi qua nhanh hay chậm nữa.>>>Dạo này cứ buồn vui thất thường đến lạ..Chẳng hiểu mình đang muốn gì nữa....
    Chán wá, chỉ muốn vứt hết đống sách vở trc mặt đi thôi..Mấy tiếng trc còn có hứng học là thế, vừa gặp cái phần đọc mãi ko hiểu đc đã thấy chán ngán ngắc ngư rồi...Sao mãi mà mình ko học đc cái tính kiên nhẫn nhỉ...
    Vừa chat với thằng em, cười đến đau cả bụng vì cái quan niệm tình yêu của nó. Tại sao nó có thể khẳng định chắc chắn là sẽ yêu mãi 1 người đến suốt đời nhỉ? Nhưng vừa nãy lại thấy giật mình, lại thắc mắc, chợt tự hỏi ko hiểu ngày cấp 3 mình có thế ko nữa.....Ôi, thời gian .........Nhiều khi cũng ao ước thời gian quay ngược lại nhưng có lẽ ...ừ....có lẽ ko nên tiếc nối những gì đã qua..Có lẽ mọi việc đều đã có sẵn 1 kết quả trong tương lai rồi, dù có đi bằng bất cứ con đường nào cũng sẽ dẫn tới cái kết quả ấy thôi....Cũng có thể ko phải như vậy nhưng nếu nghĩ vậy mà thấy nhẹ nhõm hơn, nếu nghĩ như vậy mà có thể quên đi được phần nào cái nỗi nhớ dai dẳng cứ bám diết theo mình kia thì việc gì phải nghĩ khác cơ chứ....
    Ngoài đường bán bao nhiêu là thông, thật có, giả có và bao nhiêu đồ trang trí Noel..Ừ, vậy là Noel sắp đến rồi...Noel thứ 4 ở đây......Vậy là chỉ còn 1 Noel nữa thôi. Cố lên nào
    .....Đã giữa tháng 12...Và 1 năm nữa lại sắp trôi qua............Chẳng biết cái gì đang đợi mình phía trước..........Kệ thhoi, đi thì cứ đi mà.........
  7. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày...Bắt đầu thấy chán việc đếm từng ngày qua rồi..Cũng chẳng thiết nghĩ là ngày trôi qua nhanh hay chậm nữa.>>>Dạo này cứ buồn vui thất thường đến lạ..Chẳng hiểu mình đang muốn gì nữa....
    Chán wá, chỉ muốn vứt hết đống sách vở trc mặt đi thôi..Mấy tiếng trc còn có hứng học là thế, vừa gặp cái phần đọc mãi ko hiểu đc đã thấy chán ngán ngắc ngư rồi...Sao mãi mà mình ko học đc cái tính kiên nhẫn nhỉ...
    Vừa chat với thằng em, cười đến đau cả bụng vì cái quan niệm tình yêu của nó. Tại sao nó có thể khẳng định chắc chắn là sẽ yêu mãi 1 người đến suốt đời nhỉ? Nhưng vừa nãy lại thấy giật mình, lại thắc mắc, chợt tự hỏi ko hiểu ngày cấp 3 mình có thế ko nữa.....Ôi, thời gian .........Nhiều khi cũng ao ước thời gian quay ngược lại nhưng có lẽ ...ừ....có lẽ ko nên tiếc nối những gì đã qua..Có lẽ mọi việc đều đã có sẵn 1 kết quả trong tương lai rồi, dù có đi bằng bất cứ con đường nào cũng sẽ dẫn tới cái kết quả ấy thôi....Cũng có thể ko phải như vậy nhưng nếu nghĩ vậy mà thấy nhẹ nhõm hơn, nếu nghĩ như vậy mà có thể quên đi được phần nào cái nỗi nhớ dai dẳng cứ bám diết theo mình kia thì việc gì phải nghĩ khác cơ chứ....
    Ngoài đường bán bao nhiêu là thông, thật có, giả có và bao nhiêu đồ trang trí Noel..Ừ, vậy là Noel sắp đến rồi...Noel thứ 4 ở đây......Vậy là chỉ còn 1 Noel nữa thôi. Cố lên nào
    .....Đã giữa tháng 12...Và 1 năm nữa lại sắp trôi qua............Chẳng biết cái gì đang đợi mình phía trước..........Kệ thhoi, đi thì cứ đi mà.........
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Này thì Nhật Kí
    Viết cho 1 ngày giữa thang 12 trời lạnh buốt mà ko có tuyết. Có lẽ năm nay ko co White christmas như năm ngoái. Mấy hôm nay lười ra khỏi nhà, lười dậy sớm thế. Chỉ muốn nằm ườn ra trong chăn và đọc Harr Porter thôi.
    Lại sắp thi rồi. chỉ còn vài ngày đếm trên đầu ngón tay. Còn bao nhiêu thứ phải review mà cảm tưởng vẫn chưa học cái gì. Ngày nào cũng giật mình tỉnh giấc việc đâu tiên là nghĩ xem mình hôm nay phải làm những việc gì. Sắp xong rồi cố lên.
    Bà già hôm nay viêt thư cho mình. Em nhớ chị lắm. thi thoảng hẹn nhau giờ chat cho em đỡ nhớ. Cố gắng lên chị ah, sắp xong rồi. Em còn cả 1 chặng đường dài lắm. Cố lên rồi năm 2006 em về chị em mình với bà beengoan đi tụ tập. Lúc đây em bắt mọi người lôi hết anh em họ đi.
    Thế đã. Học bài. :(
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Này thì Nhật Kí
    Viết cho 1 ngày giữa thang 12 trời lạnh buốt mà ko có tuyết. Có lẽ năm nay ko co White christmas như năm ngoái. Mấy hôm nay lười ra khỏi nhà, lười dậy sớm thế. Chỉ muốn nằm ườn ra trong chăn và đọc Harr Porter thôi.
    Lại sắp thi rồi. chỉ còn vài ngày đếm trên đầu ngón tay. Còn bao nhiêu thứ phải review mà cảm tưởng vẫn chưa học cái gì. Ngày nào cũng giật mình tỉnh giấc việc đâu tiên là nghĩ xem mình hôm nay phải làm những việc gì. Sắp xong rồi cố lên.
    Bà già hôm nay viêt thư cho mình. Em nhớ chị lắm. thi thoảng hẹn nhau giờ chat cho em đỡ nhớ. Cố gắng lên chị ah, sắp xong rồi. Em còn cả 1 chặng đường dài lắm. Cố lên rồi năm 2006 em về chị em mình với bà beengoan đi tụ tập. Lúc đây em bắt mọi người lôi hết anh em họ đi.
    Thế đã. Học bài. :(
  10. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    .... Lại phải làm lại 1 BT lớn, chán wá đi thôi, đã tưởng bài vở bớt đi đc phần nào...Hichic..Bao nhiêu công sức rồi lại phải làm lại....Cái đề tài này mình thích thế mà bây giờ chẳng còn tí hứng thú nào cả...Sao mình lại có thể nhầm 1 cách tai hại thế cơ chứ Đúng là sai 1 ly đi 1 dặm, ai bảo cẩu thả cơ lại còn than vãn gì nữa. Chán học wá rồi....Cả 1 buổi chiều đi lang thang rồi, ôi, có lẽ vẫn phải học thôi...
    ............~............~..............~...............~...............~.............~.............~

Chia sẻ trang này