1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    .... Lại phải làm lại 1 BT lớn, chán wá đi thôi, đã tưởng bài vở bớt đi đc phần nào...Hichic..Bao nhiêu công sức rồi lại phải làm lại....Cái đề tài này mình thích thế mà bây giờ chẳng còn tí hứng thú nào cả...Sao mình lại có thể nhầm 1 cách tai hại thế cơ chứ Đúng là sai 1 ly đi 1 dặm, ai bảo cẩu thả cơ lại còn than vãn gì nữa. Chán học wá rồi....Cả 1 buổi chiều đi lang thang rồi, ôi, có lẽ vẫn phải học thôi...
    ............~............~..............~...............~...............~.............~.............~
  2. th910

    th910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí hôm nay là: 1/2 ngày vui + háo hức,1/2 ngày sau chẳng có gì vui vẻ cả!
  3. th910

    th910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí hôm nay là: 1/2 ngày vui + háo hức,1/2 ngày sau chẳng có gì vui vẻ cả!
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Sáng 4h dậy, đọc lại qua quít mấy trang sách rồi vèo đi thi. Đề gần như biết trước, nhưng dài quá, mình không làm kĩ hết được.
    Về nhà lúc 11h, chưa ai về, thế là lại phải nấu cơm. Nói là nấu chứ thực ra toàn cho vào lò đặt nóng lại, cả cơm, cả canh... Đang chuẩn bị ăn thì bà chị họ về. Bực! Hôm về hôm không, chẳng bao h thèm báo một câu để biết đường mà nấu nướng. Thế là nhường mẹ, chị, em ăn cơm. Mình ăn mì tôm. Chán chả muốn nuốt.
    Mình đã tự dặn với mình rồi: không nhắn tin, không gọi điện gì nữa hết. Nhưng cứ nhìn thấy nó là lại táy máy! Điên tiết change lun cái security code, đặt cả keyguard code nữa. Thế mà lúc sau dek mở được máy nữa. Mình nhớ rõ ràng mình đặt là code : kgoi nghĩa là 554666444 cơ mà.
    Ngồi từ nãy đến h không mò lại được. Tức hộc máu
    Híc, ngu thì phải chịu thôi. Mai đem ra hàng vậy. Tiền thì hết.
    Sao mình sai lầm trong mọi chuyện thế nhỉ. Chán quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Sáng 4h dậy, đọc lại qua quít mấy trang sách rồi vèo đi thi. Đề gần như biết trước, nhưng dài quá, mình không làm kĩ hết được.
    Về nhà lúc 11h, chưa ai về, thế là lại phải nấu cơm. Nói là nấu chứ thực ra toàn cho vào lò đặt nóng lại, cả cơm, cả canh... Đang chuẩn bị ăn thì bà chị họ về. Bực! Hôm về hôm không, chẳng bao h thèm báo một câu để biết đường mà nấu nướng. Thế là nhường mẹ, chị, em ăn cơm. Mình ăn mì tôm. Chán chả muốn nuốt.
    Mình đã tự dặn với mình rồi: không nhắn tin, không gọi điện gì nữa hết. Nhưng cứ nhìn thấy nó là lại táy máy! Điên tiết change lun cái security code, đặt cả keyguard code nữa. Thế mà lúc sau dek mở được máy nữa. Mình nhớ rõ ràng mình đặt là code : kgoi nghĩa là 554666444 cơ mà.
    Ngồi từ nãy đến h không mò lại được. Tức hộc máu
    Híc, ngu thì phải chịu thôi. Mai đem ra hàng vậy. Tiền thì hết.
    Sao mình sai lầm trong mọi chuyện thế nhỉ. Chán quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  6. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhật ký, đọc cứ gọi là ?ứ hiểu gì. Thôi thì mình cũng viết nhật ký.
    Thời đại của máy tính rồi mà mấy bác chuyên gia vẫn còn chạy khung phẳng. Đồng ý là sẽ rút ngắn được qui mô kết quả xuất, với việc tính toán 1 khung duy nhất chịu tải trọng nguy hiểm tối đa. Tuy nhiên làm như vậy cũng ko hẳn là best method. Trước tiên, có lẽ là quá thiên về an toàn, trong khi bản chất của tư vấn thiết kế là phải đưa ra được phương án tối ưu, tiết kiệm nhất mà vẫn đảm bảo độ ổn định công trình. Kế đến, sẽ gồm nhiều tính toán thủ công, lần lượt qua các bước phân phối lực ngang, giải dầm trên gối tựa đàn hồi, mà hệ số đàn hồi của gối lại là cả 1 vấn đề khi muốn chuyển đổi hệ số từ nền cọc, chưa kể đến sẽ phải di qua di lại tải cần trục trên đường ảnh hưởng để tìm vị trí nguy hiểm mà trong trường hợp này là cho 2 chục gối, tất nhiên với sự ảnh hưởng giảm dần khi rời xa gối biên thì cũng có thể dùng với trường hợp 6 gối là tối đa. Một đống công việc lắt nhắt phải làm, mà người chịu trận lại là cái chú mình. Trong khi giải không gian thì chỉ cần nhập cho chuẩn mô hình dầm bản, nền cọc là đã có chương trình tự động tính toán nội lực roài.
    Được 1 phen tối mắt lục lại sách vở, miệng thì cứ cằn nhằn mấy lão chuyên gia hói đầu. Có điều xem trong hướng dẫn tính toán Nhật (chủ yếu là xem hình vẽ) thì có vẻ phương pháp khung phẳng rất được coi trọng?Có lẽ phải thảo luận lại vấn đề này, bức xúc thì tếu táo mấy câu cho relax thôi chứ toàn thạc sĩ kết cấu thì chắc họ cũng phải có lý lẽ thuyết phục mà mình còn chưa biết đến nhiều.
    SG mấy hôm trời đẹp quá, gió mát dịu dàng, có phải là đang lãng đãng xuân sang. Lại sắp 1 năm nữa đi qua, ai là người có thể cho mình thấy rằng mình đã ko sống hoài sống phí. Đi xa và sự thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần chắc có lẽ sẽ giúp con người định nghĩa được chính xác cái gọi là tình yêu hơn. Có ai đồng ý ?
  7. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhật ký, đọc cứ gọi là ?ứ hiểu gì. Thôi thì mình cũng viết nhật ký.
    Thời đại của máy tính rồi mà mấy bác chuyên gia vẫn còn chạy khung phẳng. Đồng ý là sẽ rút ngắn được qui mô kết quả xuất, với việc tính toán 1 khung duy nhất chịu tải trọng nguy hiểm tối đa. Tuy nhiên làm như vậy cũng ko hẳn là best method. Trước tiên, có lẽ là quá thiên về an toàn, trong khi bản chất của tư vấn thiết kế là phải đưa ra được phương án tối ưu, tiết kiệm nhất mà vẫn đảm bảo độ ổn định công trình. Kế đến, sẽ gồm nhiều tính toán thủ công, lần lượt qua các bước phân phối lực ngang, giải dầm trên gối tựa đàn hồi, mà hệ số đàn hồi của gối lại là cả 1 vấn đề khi muốn chuyển đổi hệ số từ nền cọc, chưa kể đến sẽ phải di qua di lại tải cần trục trên đường ảnh hưởng để tìm vị trí nguy hiểm mà trong trường hợp này là cho 2 chục gối, tất nhiên với sự ảnh hưởng giảm dần khi rời xa gối biên thì cũng có thể dùng với trường hợp 6 gối là tối đa. Một đống công việc lắt nhắt phải làm, mà người chịu trận lại là cái chú mình. Trong khi giải không gian thì chỉ cần nhập cho chuẩn mô hình dầm bản, nền cọc là đã có chương trình tự động tính toán nội lực roài.
    Được 1 phen tối mắt lục lại sách vở, miệng thì cứ cằn nhằn mấy lão chuyên gia hói đầu. Có điều xem trong hướng dẫn tính toán Nhật (chủ yếu là xem hình vẽ) thì có vẻ phương pháp khung phẳng rất được coi trọng?Có lẽ phải thảo luận lại vấn đề này, bức xúc thì tếu táo mấy câu cho relax thôi chứ toàn thạc sĩ kết cấu thì chắc họ cũng phải có lý lẽ thuyết phục mà mình còn chưa biết đến nhiều.
    SG mấy hôm trời đẹp quá, gió mát dịu dàng, có phải là đang lãng đãng xuân sang. Lại sắp 1 năm nữa đi qua, ai là người có thể cho mình thấy rằng mình đã ko sống hoài sống phí. Đi xa và sự thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần chắc có lẽ sẽ giúp con người định nghĩa được chính xác cái gọi là tình yêu hơn. Có ai đồng ý ?
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nào thì viết,
    Sắp thi rồi. Mặt đầy mụn tàn tạ nhan sắc vì thức khuya. Đúng là toàn cái kiểu nước đến chân mới nhảy đâm ra cứ loạn cả lên. Phù, giật mình thật, thấy từ trước đến h mình chểnh mảng học hành quá. Giá như mà biết trước để chăm hơn.
    Điên cả người, mình chậm chân có 2 phút là đã có thằng sign up bố nó mất cái giờ làm vào tháng 1 rồi. Bây h thì vừa chạy loạn lên kiếm việc, vừa đi học. Chịu thế nào thấu, khi đang từ 50tiếng học hành và làm việc 1 tuần giảm xuống còn 10 tiếng 1 tuần. Thế này lại an với ngủ, lại béo lên cho mà xem.
    Hà hâm, em never86 hỏi thăm ông đấy. Hôm trước tôi gọi ông online ông khinh không thèm trả lời tôi nhé. Độ này thấy anh nhoem lắm status não lòng thế. [​IMG] Bằng chứng nhé, không lại bảo em nói điêu.
    Bảo nghỉ để học bài mà máy nghe nhạc hết pin chua kip charge. Thiếu nhạc nhẽo là thiếu tập trung. Ngồi trong phòng thì nàng roommate cứ ầm ầm. Thôi vài ngày nữa nó biến rồi. 1 mình mình 1 giang sơn, trong 1 tháng liền.
    Huhuhu, chắc vỡ mộng straigh A rồi.
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nào thì viết,
    Sắp thi rồi. Mặt đầy mụn tàn tạ nhan sắc vì thức khuya. Đúng là toàn cái kiểu nước đến chân mới nhảy đâm ra cứ loạn cả lên. Phù, giật mình thật, thấy từ trước đến h mình chểnh mảng học hành quá. Giá như mà biết trước để chăm hơn.
    Điên cả người, mình chậm chân có 2 phút là đã có thằng sign up bố nó mất cái giờ làm vào tháng 1 rồi. Bây h thì vừa chạy loạn lên kiếm việc, vừa đi học. Chịu thế nào thấu, khi đang từ 50tiếng học hành và làm việc 1 tuần giảm xuống còn 10 tiếng 1 tuần. Thế này lại an với ngủ, lại béo lên cho mà xem.
    Hà hâm, em never86 hỏi thăm ông đấy. Hôm trước tôi gọi ông online ông khinh không thèm trả lời tôi nhé. Độ này thấy anh nhoem lắm status não lòng thế. [​IMG] Bằng chứng nhé, không lại bảo em nói điêu.
    Bảo nghỉ để học bài mà máy nghe nhạc hết pin chua kip charge. Thiếu nhạc nhẽo là thiếu tập trung. Ngồi trong phòng thì nàng roommate cứ ầm ầm. Thôi vài ngày nữa nó biến rồi. 1 mình mình 1 giang sơn, trong 1 tháng liền.
    Huhuhu, chắc vỡ mộng straigh A rồi.
  10. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    sắp hết 1 năm,nhanh thật

Chia sẻ trang này