1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    7h sáng ngồi vào mạng, gõ gõ, thấy tâm hồn trông rỗng quá. Nhận được tin của 1 người mà ko hề có cảm xúc gì cả. Tất cả những gì còn đọng lại là sự quan tâm của những người bạn. Vẫn biết người đó lần đầu tiên xa nhà vật lộn với cuộc sống gia đình, phải đối mặt với những thứ ngày xưa mà mình phải đối mặt. Thông cảm lắm, nhưng những gì đã qua kô thể lấy lại được. Bát nước đã hất đi rồi....... Vẫn ngập ngững chưa dám nói điều quan trọng nhất. Lẩn trốn mỗi khi lên mạng. Mình đang tư hỏi là mình làm thế để làm gì. Chẹp, 1 ngày mới bắt đầu.........
  2. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    vừa đi uống rượu đêm Trung Thu về
    được cái bạn bè XD nhiệt tình vãi lúa
    đúng là dân XD
    phải có tý men chúng nó mới chịu nói thật
  3. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    vừa đi uống rượu đêm Trung Thu về
    được cái bạn bè XD nhiệt tình vãi lúa
    đúng là dân XD
    phải có tý men chúng nó mới chịu nói thật
  4. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Một ngày học... lại học nửa buổi rồi về càng ngày càng chán, stress....bực mình....lớp thì có mỗi 2 chục đứa, hô hào đến khản cả cổ suốt từ đầu tuần trước đi tham quan, cuối cùng cũng chỉ có 10 đứa ham chơi đi, thế là thôi, chẹp, đến thời buổi này mà sao lắm người chỉ thích sống hướng nội mà ko muốn hoà nhập với mọi người, chán thật! lớp chỉ có 4 thằng con trai, chả thằng nào ra hồn, nói ra cái gì cũng bàn lùi, bực mình
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Một ngày học... lại học nửa buổi rồi về càng ngày càng chán, stress....bực mình....lớp thì có mỗi 2 chục đứa, hô hào đến khản cả cổ suốt từ đầu tuần trước đi tham quan, cuối cùng cũng chỉ có 10 đứa ham chơi đi, thế là thôi, chẹp, đến thời buổi này mà sao lắm người chỉ thích sống hướng nội mà ko muốn hoà nhập với mọi người, chán thật! lớp chỉ có 4 thằng con trai, chả thằng nào ra hồn, nói ra cái gì cũng bàn lùi, bực mình
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hôm nay la Trung thu ! 21 tuổi roài, vẫn thấy khoái Trung thu như con nít. Bữa rồi ngồi chiến sạch cái bánh dẻo đứa bạn mang sang. Ngon kinh khiếp! Chả bù cho hồi còn ở nhà. Chả bao giờ rớ tới mấy cái bánh ngọt lự đó. Đúng là ko có thì mới thấy ngon...
    Ờ, Trung thu mới thấy nhớ ông xã quá, ông xã ạ. Nhớ bữa Trung thu cách đây 2 năm, bà xã đến nhà ông xã chơi. Hic..Bố mẹ ông xã " nhồi" bà xã hẳn nửa cái bánh nướng. Trùi ui...bà xã thiếu điều muốn khóc thôi ông xã ạ. Chỉ vì cái nhiêm vụ ngọt ngào là ăn thêm phần cho ông xã nữa đó. Giờ thì cả ông xã và bà xã đều đã khác xa những đứa mình của 2 năm trước. Cũng lâu rồi chả thấy mặt ông xã. Nhớ ông xã quá nhỉ..hehe...Tết này vợ chồng mình về nước để giải oan cho bà xã nhé! hihi...
    Ờ, thế là Trung thu. Nhớ những ngày xưa vi vu trên HÀng Mã...chen chúc... í ới...VÀ lại nhớ mày ! Nhớ từ những lần tao và mày rong ruổi trên Hàng Mã, lựa chọn " hàng" , đến những lần tao và mày lang thang trên những con đường ko tên của HN. Yêu mày nhiều, heo ạ!

  7. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hôm nay la Trung thu ! 21 tuổi roài, vẫn thấy khoái Trung thu như con nít. Bữa rồi ngồi chiến sạch cái bánh dẻo đứa bạn mang sang. Ngon kinh khiếp! Chả bù cho hồi còn ở nhà. Chả bao giờ rớ tới mấy cái bánh ngọt lự đó. Đúng là ko có thì mới thấy ngon...
    Ờ, Trung thu mới thấy nhớ ông xã quá, ông xã ạ. Nhớ bữa Trung thu cách đây 2 năm, bà xã đến nhà ông xã chơi. Hic..Bố mẹ ông xã " nhồi" bà xã hẳn nửa cái bánh nướng. Trùi ui...bà xã thiếu điều muốn khóc thôi ông xã ạ. Chỉ vì cái nhiêm vụ ngọt ngào là ăn thêm phần cho ông xã nữa đó. Giờ thì cả ông xã và bà xã đều đã khác xa những đứa mình của 2 năm trước. Cũng lâu rồi chả thấy mặt ông xã. Nhớ ông xã quá nhỉ..hehe...Tết này vợ chồng mình về nước để giải oan cho bà xã nhé! hihi...
    Ờ, thế là Trung thu. Nhớ những ngày xưa vi vu trên HÀng Mã...chen chúc... í ới...VÀ lại nhớ mày ! Nhớ từ những lần tao và mày rong ruổi trên Hàng Mã, lựa chọn " hàng" , đến những lần tao và mày lang thang trên những con đường ko tên của HN. Yêu mày nhiều, heo ạ!

  8. iamnara

    iamnara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trung thu...2004 ngồi nhà xem cầu truyền hình, cũng ko tệ. Ăn ăn và ăn đến khi ko thể nào ăn được nữa mà vẫn cứ ăn. Online để viết nhật kí, he he. Thật bận rộn, chẳng còn thời gian để nghĩ sao ko có người đến rủ đi chơi nhỉ. Đi chơi thì lại lên Hàng Mã, lại đi lăng Bác, thật nhàm chán, đông đúc chen lấn, có gì vui đâu cơ chứ. Mà đi chơi thì cũng lại đi ăn, lúc nào cũng ăn mà ko biết chán. Còn có gì vui hơn ko chứ.
    Trung thu ....2004
  9. iamnara

    iamnara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trung thu...2004 ngồi nhà xem cầu truyền hình, cũng ko tệ. Ăn ăn và ăn đến khi ko thể nào ăn được nữa mà vẫn cứ ăn. Online để viết nhật kí, he he. Thật bận rộn, chẳng còn thời gian để nghĩ sao ko có người đến rủ đi chơi nhỉ. Đi chơi thì lại lên Hàng Mã, lại đi lăng Bác, thật nhàm chán, đông đúc chen lấn, có gì vui đâu cơ chứ. Mà đi chơi thì cũng lại đi ăn, lúc nào cũng ăn mà ko biết chán. Còn có gì vui hơn ko chứ.
    Trung thu ....2004
  10. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Trung thu hôm qua vui phết. Lâu lắm mới gặp lại bọn bạn. Ngồi nhậu nhẹt bù khú. Buồn cười thật, lớn đùng rồi mà cứ mong trung thu hơn cả bọn trẻ con...

Chia sẻ trang này