1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Mệt rồi đây. Chán như con gián. Buồn ngủ lắm mà ko dám ngủ. :(
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thế ở gần mà vẫn thiếu thốn về tinh thần thì sao?
    Hai hôm nay đi chơi suốt. Thấy vui và hào hứng. Buồn mỗi lúc đi về
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thế ở gần mà vẫn thiếu thốn về tinh thần thì sao?
    Hai hôm nay đi chơi suốt. Thấy vui và hào hứng. Buồn mỗi lúc đi về
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi cổ vũ cho đại ca thi hành trình văn hoá về. Ông anh trông mặt ngố ngố thế làm mình ngồi dưới thót tim cứ vài lần tưởng bị out rồi. Thế mà cuối cùng được tận 7 triệu. Nghe mà thèm. Chỉ tiếc cái đang thi không đi ăn khao thịt chó được, mình mà ko mắc cái vụ thi cử thì ... gì cũng chơi. Nhưng cũng được ăn mấy món bánh Noel, ngon quá là ngon (đói bụng thành ra thế). Mấy hôm nay gặp ai cũng hỏi noel có đi chơi đâu ko, có cái gì mà phải ì xèo thế, nằm nhà đắp chăn ngủ không khoẻ khoắn hơn à, ra đường chỉ tổ ... tai nạn .
    À, thứ 5 ai rỗi thì xem Hành trình văn hoá xem có thò được cái mẹt tớ với anh iu lên không nhé
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi cổ vũ cho đại ca thi hành trình văn hoá về. Ông anh trông mặt ngố ngố thế làm mình ngồi dưới thót tim cứ vài lần tưởng bị out rồi. Thế mà cuối cùng được tận 7 triệu. Nghe mà thèm. Chỉ tiếc cái đang thi không đi ăn khao thịt chó được, mình mà ko mắc cái vụ thi cử thì ... gì cũng chơi. Nhưng cũng được ăn mấy món bánh Noel, ngon quá là ngon (đói bụng thành ra thế). Mấy hôm nay gặp ai cũng hỏi noel có đi chơi đâu ko, có cái gì mà phải ì xèo thế, nằm nhà đắp chăn ngủ không khoẻ khoắn hơn à, ra đường chỉ tổ ... tai nạn .
    À, thứ 5 ai rỗi thì xem Hành trình văn hoá xem có thò được cái mẹt tớ với anh iu lên không nhé
  6. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy chán wá, cái gì cũng chán. Mai đi trả bài ko biết có qua hết ko nhưng cũng chẳng buồn lo, đâu khắc có đó thôi, ko qua thì làm lại, hihì....
    Hết tuần này lại rảnh rỗi rồi, chỉ ở nhà học thi thôi.ừm, để nghĩ xem lam gì giết thời gian bây giờ. Định đọc mấy quyển sách tiếng Việt mà chán rồi, nghỉ ngơi cái đã!
    Vừa đọc cái thiếp L gửi mà thấy nhớ L wá cơ. Chẳng ai con trai mà lại bôi son rồi hôn vào thiếp cả, đúng là chỉ có L thôi.Ko hiểu có phải từ hôm bực mình wá với L mà em ít kể chuyện cho L hơn ko, chảng cảm thấy muốn nói chuyện với L như trc, ừ, có lẽ em đang chán nên mới vậy. Cũng ko muốn giải thích với L ì em tin L hiểu em mà. Vẫn luôn là như vậy.
    Chán chẳng muốn học nữa, cứ để dấy dã, viết mail cho 2L đã..............chẳng có hứng lằm nhưng nhận cả mấy cái mà chẳng viết lại cái nào xem ra cũng ko đc.
    Ôi, sao mà nhớ HN thế cơ chứ!. Tự dưng nhớ cái gác xép ngày xưa của mình thế, giờ chắc thành cái nhà kho rồi, mà còn ai ở đó nữa đâu.........
    Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những ....KỶ NIỆM..
  7. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy chán wá, cái gì cũng chán. Mai đi trả bài ko biết có qua hết ko nhưng cũng chẳng buồn lo, đâu khắc có đó thôi, ko qua thì làm lại, hihì....
    Hết tuần này lại rảnh rỗi rồi, chỉ ở nhà học thi thôi.ừm, để nghĩ xem lam gì giết thời gian bây giờ. Định đọc mấy quyển sách tiếng Việt mà chán rồi, nghỉ ngơi cái đã!
    Vừa đọc cái thiếp L gửi mà thấy nhớ L wá cơ. Chẳng ai con trai mà lại bôi son rồi hôn vào thiếp cả, đúng là chỉ có L thôi.Ko hiểu có phải từ hôm bực mình wá với L mà em ít kể chuyện cho L hơn ko, chảng cảm thấy muốn nói chuyện với L như trc, ừ, có lẽ em đang chán nên mới vậy. Cũng ko muốn giải thích với L ì em tin L hiểu em mà. Vẫn luôn là như vậy.
    Chán chẳng muốn học nữa, cứ để dấy dã, viết mail cho 2L đã..............chẳng có hứng lằm nhưng nhận cả mấy cái mà chẳng viết lại cái nào xem ra cũng ko đc.
    Ôi, sao mà nhớ HN thế cơ chứ!. Tự dưng nhớ cái gác xép ngày xưa của mình thế, giờ chắc thành cái nhà kho rồi, mà còn ai ở đó nữa đâu.........
    Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những ....KỶ NIỆM..
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    2 down, 2 more to go.
    Well, mệt thật. Cả đêm ko ngủ 1 chút nào. 1 tuần nay rồi ngủ ko quá 10 tiếng. Sắp xong rồi bee. Còn 1 môn nữa là phải học thôi. phew cố lên cưng.
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    2 down, 2 more to go.
    Well, mệt thật. Cả đêm ko ngủ 1 chút nào. 1 tuần nay rồi ngủ ko quá 10 tiếng. Sắp xong rồi bee. Còn 1 môn nữa là phải học thôi. phew cố lên cưng.
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Lại được lệnh đi công tác tiếp. Có 1 tuần thôi nhưng cũng đủ để qua cái Noel rồi.Có 1 điều thật tiếc khi mình ko có mặt ở HN vào ngày đó.Nhưng thôi.Công việc thì phải chấp nhận vậy.

Chia sẻ trang này