1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, chẳng biết làm gì cả, ngồi làm hết album cấp 2 đến cấp 3, còn 1 môn nữa, uh, mà cũng còn lâu. Đấy, tí ta tí tởn thi sớm để rồi bây giờ mọi người bận thi, chẩng ai chơi với mình cả. Tủi thân wá đi thôi
    Đúng là đang chẳng có việc gì nghĩ, lại nghĩ đến mấy thứ mà N nói hôm qua chat với nó.Chẳng hiểu sao N lại nghĩ về người đó kinh khủng đên thế, hình như hồi trc người đó đã có 1 chuyện gì đấy nói dối nói ghê gớm lắm, làm nó mất lòng tin và thất vọng. Chán thật, nó lại chẳng hề nói cho mình là chuyện gì, làm mình tò mò wá đi. Nó lại còn kêu lúc đầu nó nghĩ mình là người cơ hội để chen vào tình cảm của nó và người đó mới kinh khủng chứ, chậc, đúng là trẻ con, Chẳng hiểu tại sao nó lại thất vọng và cảm ơn rằng người đó đã ko thích nó nhỉ?
    Thật ra người đó là người thế nào đây? Những gì thỉnh thoảng N " tớ nói thật này" và "tớ bảo này" thật ra là sao nhỉ? Chẳng hiểu N căn cứ vào cái gì mà có thể biết người đó đối với mình dẫ ntn cơ chứ? Sao nhỉ? Dù đã là qkhứ nhưng nếu thật sự người đó là người như N nói thì có lẽ khó tin vào 1 điều gì nữa...........Nhưng mà thôi, có lẽ nên tin vào cảm nhận của mình. Ít hay nhiều thôi, dù sao mình cũng tin là mình hiểu người đóMà dù người đó có thế nào đi nữa, như N nói đi nữa thì những gì đã qua sẽ mãi còn là những kỉ niệm, dù mình chỉ giữ cho riêng mình mà thôi. Và ko một ai, ko ai cả, có quyền làm thay đổi điều đó.......Ko ai cả.........
    Thôi nào, ko nghĩ chuyện linh tinh nữa, ko nhớ là mày đã nói gì à?! Ko nhớ thì nhớ lại đi nào.........
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh nhờ
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh nhờ
  4. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0

  5. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0

  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hẹn với đứa bạn bị huỷ mà chẳng cảm thấy buồn. Dù sao thì vì thế mà mình cũng tự dưng cảm thấy thanh thản hơn. Hình như là mình ko tưk tin lắm khi đứng đối diện trước T. Bình thản cũng ko nổi trước đôi mắt đau đáu ấy. Sự thật thì T ko chịu tin. Vậy thì mình phải làm gì?
    HN lạnh quá. Buốt! Và nhớ...nhớ ko chịu nổi. Lại lao ra hàng net. Nhưng để làm gì? Đang thi mà.Kì này quan trọng lắm. cố lên nhá. Chỉ muốn nói là aze vô cùng mà thôi.
    Sao mà nhiều chuện xảy ra đến thế? Thót lòng lại để mà lo lắng, và sợ hãi nữa. Mình sợ.Sợ thực sự cho mỗi ngày.Chỉ có thể nói đi nói lại 1 câu là " cẩn thận nhé" mà thôi.Mà nói thì cũng có ích gì.....
  7. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hẹn với đứa bạn bị huỷ mà chẳng cảm thấy buồn. Dù sao thì vì thế mà mình cũng tự dưng cảm thấy thanh thản hơn. Hình như là mình ko tưk tin lắm khi đứng đối diện trước T. Bình thản cũng ko nổi trước đôi mắt đau đáu ấy. Sự thật thì T ko chịu tin. Vậy thì mình phải làm gì?
    HN lạnh quá. Buốt! Và nhớ...nhớ ko chịu nổi. Lại lao ra hàng net. Nhưng để làm gì? Đang thi mà.Kì này quan trọng lắm. cố lên nhá. Chỉ muốn nói là aze vô cùng mà thôi.
    Sao mà nhiều chuện xảy ra đến thế? Thót lòng lại để mà lo lắng, và sợ hãi nữa. Mình sợ.Sợ thực sự cho mỗi ngày.Chỉ có thể nói đi nói lại 1 câu là " cẩn thận nhé" mà thôi.Mà nói thì cũng có ích gì.....
  8. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ....Chẳng ngủ đc gì cả, người cứ như trên mây vậy. Vẫn còn mêt, hichic...Sáng dậy từ 5 h dọn nhà, nấu nướng 1 đống thứ rồi chẳng muốn ăn. Chán khủng khiếp lên đc...Gặp L chat vui vẻ đc 1 lúc. Nghe nó kể chuyện lớp ĐH của nó đi chơi mà tủi thân wa'' đi......... Giá mà L ở đây thì tốt wá...Tự nhiên lại muốn nói chuyện với 1 ai đó thế cơ chứ...chậc.Đã định hôm nay ngồi mail cho mấy đứa mà chẩng có hứng gì cả, cứ để đấy đã vậy. Nhiều khi thấy mình vô tâm thế cơ chứ!
    Ôi! Bao giờ thì kết thúc chuỗi ngày chán ngán này nhỉ? Buổi sáng nghịch nghịch cái ví tìm thấy cái mẩu giấy mình đã cắt từ quyển sổ nhỏ đó ra, ngày 31.12.99, chớp mắt đã 6 năm rồi.Chẳng hiểu mình vẫn cứ mang mẩu giấy đó theo người suốt vì cái gì nữa?! Tự nhiên thấy mình như dở hơi vậy...Ừ, mà có lẽ trong con người ai cũng có phần ko bình thường, chỉ nhiều hay ít thôi.............
    CÓ lẽ cũng đúng, phải tìm cái gì làm mình bận rộn lên thôi, khó chịu wá.......
  9. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ....Chẳng ngủ đc gì cả, người cứ như trên mây vậy. Vẫn còn mêt, hichic...Sáng dậy từ 5 h dọn nhà, nấu nướng 1 đống thứ rồi chẳng muốn ăn. Chán khủng khiếp lên đc...Gặp L chat vui vẻ đc 1 lúc. Nghe nó kể chuyện lớp ĐH của nó đi chơi mà tủi thân wa'' đi......... Giá mà L ở đây thì tốt wá...Tự nhiên lại muốn nói chuyện với 1 ai đó thế cơ chứ...chậc.Đã định hôm nay ngồi mail cho mấy đứa mà chẩng có hứng gì cả, cứ để đấy đã vậy. Nhiều khi thấy mình vô tâm thế cơ chứ!
    Ôi! Bao giờ thì kết thúc chuỗi ngày chán ngán này nhỉ? Buổi sáng nghịch nghịch cái ví tìm thấy cái mẩu giấy mình đã cắt từ quyển sổ nhỏ đó ra, ngày 31.12.99, chớp mắt đã 6 năm rồi.Chẳng hiểu mình vẫn cứ mang mẩu giấy đó theo người suốt vì cái gì nữa?! Tự nhiên thấy mình như dở hơi vậy...Ừ, mà có lẽ trong con người ai cũng có phần ko bình thường, chỉ nhiều hay ít thôi.............
    CÓ lẽ cũng đúng, phải tìm cái gì làm mình bận rộn lên thôi, khó chịu wá.......
  10. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, sao hôm nay lạnh thế nhờ, chả muốn ra khỏi nhà nữa! Hì, nhưng sau khi đọc tin nhắn của bác SixFeet thì lại thấy ....nóng bừng cả người lên

Chia sẻ trang này