1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đang bị rất ngây ngất và rất buồn...Nhắn tin ko thể đc, ko đc cho ai cả, hình như mạng ở nhà bị sao í. Chán wá đi thôi................Buồn ơi là buồn >_<
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi đau wá Sao con đen thé ha zời, ko kịp đến luc con thi thì sao đay
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi đau wá Sao con đen thé ha zời, ko kịp đến luc con thi thì sao đay
  4. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Gì bí hiểm thế>
    Nói chung 1 năm mới đã được bắt đầu thật nhẹ nhõm. Xỉn dữ quá, còn ngày nghỉ tomorow, dẹp hết các thứ viết báo cáo "chào mừng" mấy bác Nippon thôi, hic, sang đây buồn khổ gì đâu
  5. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Gì bí hiểm thế>
    Nói chung 1 năm mới đã được bắt đầu thật nhẹ nhõm. Xỉn dữ quá, còn ngày nghỉ tomorow, dẹp hết các thứ viết báo cáo "chào mừng" mấy bác Nippon thôi, hic, sang đây buồn khổ gì đâu
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác kỳ cục quá! Chẳng biết nên buồn hay vui, mà cả cái sự buồn vui của mình dạo nì hình như đi vắng cả rùi, thấy mọi thứ đều bình thường không đúng chút nào với bản chất của nó. Mày vẫn tỉnh táo đấy hả pip, dạo này mày chẳng biểu lộ một cảm xúc gì gọi là giống người bình thường thế hả?
    Cafe với ông anh trai về, thấy vui vui, thế mà chat với bác Thành xong thì có cái cảm giác này, kì cục. Sau Tết anh ấy cưới, thì tốt chứ sao, cuộc đời anh ấy cũng quá mệt mỏi và căng thẳng rồi, một chốn bình yên dưới mái ấm gia đình thì thật tốt, mừng cho anh ấy.Anh ấy buồn quá, một đám cưới chạy tang, rõ ràng đó là một cảm xúc mà mình ko thể và cũng ko dám chia sẻ cùng, mình cảm thấy hơi bất lực, thương anh ấy quá. Hình như có cái gì trong mình đang lạc mất, một người bạn thân ư, ko, Thành là một người thật đặc biệt, là người hiểu mình nhất, giờ thì có khác gì nhỉ? Chả biết nữa! Cảm giác thật kỳ cục quá!
    "Ex ộp à, anh hãy làm như vậy đi, đừng gnhĩ nhiều đến xung quanh nữa, anh hãy chỉ nghỉ cho mình thôi, em ko muốn anh cứ mệt mỏi và khổ sở như thế mãi đâu! Em luôn yêu quí anh, dù cho có những lúc em ko hiểu và ko thể chia sẻ được, thì em vẫn có thể lắng nghe anh mà"
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác kỳ cục quá! Chẳng biết nên buồn hay vui, mà cả cái sự buồn vui của mình dạo nì hình như đi vắng cả rùi, thấy mọi thứ đều bình thường không đúng chút nào với bản chất của nó. Mày vẫn tỉnh táo đấy hả pip, dạo này mày chẳng biểu lộ một cảm xúc gì gọi là giống người bình thường thế hả?
    Cafe với ông anh trai về, thấy vui vui, thế mà chat với bác Thành xong thì có cái cảm giác này, kì cục. Sau Tết anh ấy cưới, thì tốt chứ sao, cuộc đời anh ấy cũng quá mệt mỏi và căng thẳng rồi, một chốn bình yên dưới mái ấm gia đình thì thật tốt, mừng cho anh ấy.Anh ấy buồn quá, một đám cưới chạy tang, rõ ràng đó là một cảm xúc mà mình ko thể và cũng ko dám chia sẻ cùng, mình cảm thấy hơi bất lực, thương anh ấy quá. Hình như có cái gì trong mình đang lạc mất, một người bạn thân ư, ko, Thành là một người thật đặc biệt, là người hiểu mình nhất, giờ thì có khác gì nhỉ? Chả biết nữa! Cảm giác thật kỳ cục quá!
    "Ex ộp à, anh hãy làm như vậy đi, đừng gnhĩ nhiều đến xung quanh nữa, anh hãy chỉ nghỉ cho mình thôi, em ko muốn anh cứ mệt mỏi và khổ sở như thế mãi đâu! Em luôn yêu quí anh, dù cho có những lúc em ko hiểu và ko thể chia sẻ được, thì em vẫn có thể lắng nghe anh mà"
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ phải đón năm mới theo kiểu ru rú trong nhà thế này cả, chẳng đi được đâu, cũng chẳng nói điện thoại được với ai, chẳng biết đường phố mấy ngày rồi trông nó thế nào, nhưng mình đoán nó vẫn bẩn thỉu thế thôi . Sáng 7h các chú lượn xe đuổi chợ. Chiều 4h30 loa phường lại tò tí te. Rồi đến 11h đêm các chú lại lượn đi dẹp mấy hàng lẩu. Mấy cái lịch đó thì chắc mấy năm nữa cũng nguyễn y vân, mình có nằm rịt trong nhà cũng biết. Chỉ tiếc cái giao thừa lũ bạn mình thì nó hăm hở đi chơi, còn mình thì gà gật trước tivi hệt như bà già đau khổ . Nhắn một cái tin cho anh, ý chừng em đang đau lắm (!) mà chả hiểu ông lươn khươn sao mà nhắn lại thật vậy không, chúc mừng em !!! Ko lẽ lại bảo tại anh nên bây giờ em mới bị thế này. Hôm sau lịch sự quan tâm hơn một tí, nhưng với ông anh được vậy đã là tốt rùi, ko nên kỳ vọng cao quá, rồi lại không tự tụt xuống được! Hôm qua anh lại nhắn bảo cây hồng nở hoa rồi, chắc là chúc mừng em Nga bị ốm đấy. Anh của mình giỏi thật! Mấy cái cây hồng còi có 3000 một cây ông í quẳng vào xó, ba ngày mới nhớ ra tưới cho tẹo nước, chả tưới bón chăm sóc gì mà ông cũng vặn vẹo bắt được nó nở hoa khoe hương khoe sắc với đời Ôi em hồng vàng Đà Lạt 3000đ của chị ơi ...
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ phải đón năm mới theo kiểu ru rú trong nhà thế này cả, chẳng đi được đâu, cũng chẳng nói điện thoại được với ai, chẳng biết đường phố mấy ngày rồi trông nó thế nào, nhưng mình đoán nó vẫn bẩn thỉu thế thôi . Sáng 7h các chú lượn xe đuổi chợ. Chiều 4h30 loa phường lại tò tí te. Rồi đến 11h đêm các chú lại lượn đi dẹp mấy hàng lẩu. Mấy cái lịch đó thì chắc mấy năm nữa cũng nguyễn y vân, mình có nằm rịt trong nhà cũng biết. Chỉ tiếc cái giao thừa lũ bạn mình thì nó hăm hở đi chơi, còn mình thì gà gật trước tivi hệt như bà già đau khổ . Nhắn một cái tin cho anh, ý chừng em đang đau lắm (!) mà chả hiểu ông lươn khươn sao mà nhắn lại thật vậy không, chúc mừng em !!! Ko lẽ lại bảo tại anh nên bây giờ em mới bị thế này. Hôm sau lịch sự quan tâm hơn một tí, nhưng với ông anh được vậy đã là tốt rùi, ko nên kỳ vọng cao quá, rồi lại không tự tụt xuống được! Hôm qua anh lại nhắn bảo cây hồng nở hoa rồi, chắc là chúc mừng em Nga bị ốm đấy. Anh của mình giỏi thật! Mấy cái cây hồng còi có 3000 một cây ông í quẳng vào xó, ba ngày mới nhớ ra tưới cho tẹo nước, chả tưới bón chăm sóc gì mà ông cũng vặn vẹo bắt được nó nở hoa khoe hương khoe sắc với đời Ôi em hồng vàng Đà Lạt 3000đ của chị ơi ...
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng giống em, thêm cái đoạn khăn quấn cổ, tay nắm kim đan nữa. Khéo năm sau tậu thêm cái kính lão cho giống điển hình người già đơn côi

Chia sẻ trang này