1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay:
    - Ngày cuối cùng đi học. Sắp hết đời sinh viên
    - Online mấy tiếng rồi
    - Đi thử áo dài để còn bưng tráp
    - Đói
    - Lạnh
    Hết chuyện
  2. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chống chếnh...
  3. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chống chếnh...
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Uay, đầu 2 đít mông lung rồi là đừng đi bê tráp nhé chị Vân, ế đấy, sợ ko
    Nhật ký hôm nay :
    Rét quá. Tháng ba bà già chết rét. Đã đến tháng ba đâu. Mà mình đã phải bà già đâu mà ... hừ ... hừ ... Buổi chiều đi uống trà với ông anh. Hai anh em bất lịch sự quá (đấy là về nhà mới nghĩ thế chứ lúc ở đấy thì ko nghĩ ra!). Xung quanh người ta thư thả nhấm nháp tách trà, rủ rì đôi ba câu chuyện... thì anh em ta ngồi chưa nóng đít đã chơi đến 6 cốc, uống trà cứ như là húp súp, ăn lạc rang tung toé, nói cười thì bi ba bi bô, đã thế lại còn thay nhau đứng lên... Thôi kệ, tại trời lạnh bỏ xừ, thấy thoải mái là được, nhỉ cả nhà nhỉ
    Sắp toi rồi chưa học được tí nào. Quả này mà vào bác Lịch bác ấy xoay cho thì ngất ngây con gà tây mất! Thôi chịu khó thức từ đêm nay vậy. Rồi ngày mai có gì ta ngủ bù
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Uay, đầu 2 đít mông lung rồi là đừng đi bê tráp nhé chị Vân, ế đấy, sợ ko
    Nhật ký hôm nay :
    Rét quá. Tháng ba bà già chết rét. Đã đến tháng ba đâu. Mà mình đã phải bà già đâu mà ... hừ ... hừ ... Buổi chiều đi uống trà với ông anh. Hai anh em bất lịch sự quá (đấy là về nhà mới nghĩ thế chứ lúc ở đấy thì ko nghĩ ra!). Xung quanh người ta thư thả nhấm nháp tách trà, rủ rì đôi ba câu chuyện... thì anh em ta ngồi chưa nóng đít đã chơi đến 6 cốc, uống trà cứ như là húp súp, ăn lạc rang tung toé, nói cười thì bi ba bi bô, đã thế lại còn thay nhau đứng lên... Thôi kệ, tại trời lạnh bỏ xừ, thấy thoải mái là được, nhỉ cả nhà nhỉ
    Sắp toi rồi chưa học được tí nào. Quả này mà vào bác Lịch bác ấy xoay cho thì ngất ngây con gà tây mất! Thôi chịu khó thức từ đêm nay vậy. Rồi ngày mai có gì ta ngủ bù
  6. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào đây rồi, tự nhiên có người nhắc mình ko nên viết nhật kí, thế nên đã ko định viết , ngồi học chán chán lại muốn vào viết cái gì đấy....
    Mệt wá ! Thôi, cố lên, còn nốt ngày mai nữa thôi, cố thêm 1 ngày nữa.....Bực cả mình với cái môn thi cuối, muộn thì muộn hẳn đi, lại ngay sát với ngày 13 của người ta, hic...Làm chẳng thoải mái gì cả...
    Uây, hình như là đang đói rồi, chắc 1 phần do vừa đọc cái thư toàn chuyện ăn ăn uống uống của bạn L. Bắt đầu lại quý bạn L ầm ĩ rồi, sắp quý hơn cả L nữa rồi.Đi ăn đã nào....Rất nhiều thứ ngon để măm, nhưng vẫn thèm miến lươn cơ
  7. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào đây rồi, tự nhiên có người nhắc mình ko nên viết nhật kí, thế nên đã ko định viết , ngồi học chán chán lại muốn vào viết cái gì đấy....
    Mệt wá ! Thôi, cố lên, còn nốt ngày mai nữa thôi, cố thêm 1 ngày nữa.....Bực cả mình với cái môn thi cuối, muộn thì muộn hẳn đi, lại ngay sát với ngày 13 của người ta, hic...Làm chẳng thoải mái gì cả...
    Uây, hình như là đang đói rồi, chắc 1 phần do vừa đọc cái thư toàn chuyện ăn ăn uống uống của bạn L. Bắt đầu lại quý bạn L ầm ĩ rồi, sắp quý hơn cả L nữa rồi.Đi ăn đã nào....Rất nhiều thứ ngon để măm, nhưng vẫn thèm miến lươn cơ
  8. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại gõ vài dòng vào đây, có lẽ từ cái ngày vào năm 4 , cái năm mà mình đã ngỡ mọi thứ rồi sẽ trôi qua nhẹ nhàng lắm!
    Xong kì thi, sáng thứ 2 , bảo vệ thép xong mình thở phào nhẹ nhõm! Thêm một lần nữa không phải considerate về thi lượt về! Mỏi mệt lắm vì những lần thi về rồi học lại! Giá như mọi thứ đều tốt đẹp thế này từ năm 1 ! Oh , Time lost is never found! Câu này Papa dạy từ lớp 6 , sao bay giờ mới thấm!
    Vào nhật kí phần 2 , thấy không còn cảm xúc như trước đó, vẫn còn những người bạn cũ đấy , song mọi thứ hình như mới lắm! Kể cả mình cũng vậy! 22 tuổi mới kịp lớn lên!
    Tối nay uống cafe trên bờ đập thuỷ điện Hoà Bình. Thói quen của mình kể từ khi biết cái công trình vĩ đại này ! Có lẽ là thói quen xấu! bà chị thân yêu bảo " cậu mắc cái tật hay la cà! Từ bé giờ , làm gì cũng đầu voi đuôi chuột!"-> chua chát! Cũng vẫn thế! Biết sao đuợc , thỉnh thoảng kiếm một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ về cái thằng tôi tệ hại cũng cảm thấy có đôi chút ý nghĩa!
    Thôi nhỉ! Năm mới , kì học mới , hi vọng mỗi ngày cái tệ hại một đỡ hơn!
    Cũng chúc mọi người như vậy! (sến đến tệ! nhỉ?)
    Wish you all!
  9. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại gõ vài dòng vào đây, có lẽ từ cái ngày vào năm 4 , cái năm mà mình đã ngỡ mọi thứ rồi sẽ trôi qua nhẹ nhàng lắm!
    Xong kì thi, sáng thứ 2 , bảo vệ thép xong mình thở phào nhẹ nhõm! Thêm một lần nữa không phải considerate về thi lượt về! Mỏi mệt lắm vì những lần thi về rồi học lại! Giá như mọi thứ đều tốt đẹp thế này từ năm 1 ! Oh , Time lost is never found! Câu này Papa dạy từ lớp 6 , sao bay giờ mới thấm!
    Vào nhật kí phần 2 , thấy không còn cảm xúc như trước đó, vẫn còn những người bạn cũ đấy , song mọi thứ hình như mới lắm! Kể cả mình cũng vậy! 22 tuổi mới kịp lớn lên!
    Tối nay uống cafe trên bờ đập thuỷ điện Hoà Bình. Thói quen của mình kể từ khi biết cái công trình vĩ đại này ! Có lẽ là thói quen xấu! bà chị thân yêu bảo " cậu mắc cái tật hay la cà! Từ bé giờ , làm gì cũng đầu voi đuôi chuột!"-> chua chát! Cũng vẫn thế! Biết sao đuợc , thỉnh thoảng kiếm một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ về cái thằng tôi tệ hại cũng cảm thấy có đôi chút ý nghĩa!
    Thôi nhỉ! Năm mới , kì học mới , hi vọng mỗi ngày cái tệ hại một đỡ hơn!
    Cũng chúc mọi người như vậy! (sến đến tệ! nhỉ?)
    Wish you all!
  10. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Biết viết gì đây? Tất cả đều tan nát và đổ vỡ. Buồn và chán, không biết bao lâu nữa mọi thứ mới trở lại như cũ... Cũng chỉ biết cầu mong...

Chia sẻ trang này