1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntnv

    ntnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Say ư
    ... đêm nay, ngủ mãi k được... vì sao... say rượu... khó ngủ quá ai ơi (biết kêu ai bây giờ nhỉ... ) Vừa nãy trằn trọc mãi, nghĩ ra mới được câu thơ... (bố khỉ, vào mạng xong, quên mịa mất rồi)...
    Bây giờ làm lại thì có vẻ hơi bananờ .... biết thế, lúc vừa rồi chép mịa lại cho xong...
    To Q. xin lỗi mày, hôm nay, tao không nên rủ m đi như vậy... tao biết là e của m sẽ không vui... huhu, nhưng tao hôm nay buồn quá... t cũg vừa nt cho em của mày xong. e í bảo là không sao... dù sao thì cũng xin lỗi m. (mà cũng chúc sn mày luôn thể mà)... tao hôm nay cũng nói rồi đấy,... về sau, thì cũng chẳng biết tao la người thế nào nữa... có thể là "chó " lắm... Hi vọng, mày sẽ là người hiểu tao nhất....
    To â: k biết là trách â, hay thế nào bg... mỗi lần nhớ đến â là một sự day dứt khó tả lắm... sau mỗi lúc như vậy, lại trách rằng... sao ngày xưa mình lại "biết" nhau nhỉ??? Ai chẳng biết là tình đầu khó phai, nhưng có lẽ 5 năm, cũng không đủ để nguội nhạt cái j đấy khó quên chăng. Đêm nay dài quá, quyết rằng, ngày mai sẽ không như thế nữa nhé... hôm nay uống r nhiều quá, tìm được một người như â cũng khó lắm mà.... Nhớ â nhiều mà cũng ghét â nhiều lắm... Bg chỉ quên â thôi... con người ta không nên nhìn về cái bóng của mình, â nhỉ?
    To me:... để xem lại mìh một lần xem nào... cao 1.72 nặng 70 cân.... uống rượu, hút thuốc... chửi bậy... bỏ học, (hehe, may mà chưa hút hít linh tinh).... Năm vừa rồi là một sự thất bại hoàn toàn trên mọi phương diện.. Cuối năm rồi, cũng chẳng có j cả, học hành thi lớt phớt, yêu đuơng thì chẳng có con mịa nào cả... Thuốc thì cố bỏ mấy lần rồi, vẫn vầy hoài à.... Tự hỏi rằng, mìh đang đứng ở đâu thế, chỗ nào là điểm dừng của mình nhỉ... ít nhất, trong tử vi (lại tử vi, mê tín thế là cùng) bảo rằng mình là một kẻ có tài, nhưng không gặp thời... hehe... mịa, hôm nay lại rượu, mình dạo này nốc nhiều quá... Sao mình không bao giờ thấy thuơng tiếc bản thân mình nhỉ... Một giọt rượu vào là bụng là đau,... một hơi thuốc vào là lại khó chịu, một lần bỏ học là thấy chán... Mày ơi, hành hạ bản thân thế là đủ lắm rồi đấy... nếu mày không thương mày bg, thì ít nhất thì phải nghĩ đến mày ở tương lai chứ... mày làm 1 thì tương lai fải chịu 10 đấy..... hehe, vđ này, mai dậy sẽ suy nghi lại ...
    To chúng mày... mỗi thằng một chí hướng, một con đường đi, mỗi thằng một cuộc sống. Nhưng khi cần, hãy nhớ đến bọn này đầu tiên nhé. Biết rằng t sẽ không giúp được đâu, nhưng ít nhất, tao sẽ lắng nghe chúng mày mà...
    To em: ... kô biết nữa, những lúc em cần thì lại gọi anh. Anh bg ghét em lắm dấy,..., em vì cái nhỏ mọn của con gái, hay vì cái ich kỷ của bản thân em.... Hi vọng là không fải cả 2, anh vẫn sẵn sàng giúp em bất cứ lúc nào em cần. Em có biết không?
    To chị: xin lỗi chị nhé... em biết là không nên như thế với chị. I own u so.
    To t.: chúc mày sẽ thành người lớn hơn, sẽ trưởng thành hơn. Xin lỗi vì hôm nay cho mày "leo cây".
    .................................................................................
    Chúc mình ngày mai tốt lành...
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Có còn cơ hội nào cho em?
    Em mệt mỏi rồi, em chán nản rồi, em buông tay đây, ko níu giữ nữa.
    Liệu em có thể quên?
    Vùi dập đi những gì chớm nở....
    Anh kô là người kiên trì phải ko?
    Em là đứa hay chạy trốn sự thật...
    Đâu là giao điểm cho mình gặp nhau......
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Có còn cơ hội nào cho em?
    Em mệt mỏi rồi, em chán nản rồi, em buông tay đây, ko níu giữ nữa.
    Liệu em có thể quên?
    Vùi dập đi những gì chớm nở....
    Anh kô là người kiên trì phải ko?
    Em là đứa hay chạy trốn sự thật...
    Đâu là giao điểm cho mình gặp nhau......
  4. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết vì sao lòng chợt đổi thay
    Đi bên nhau đấy nhưng sao im lặng quá
    Tháng năm qua , ta chẳng còn gì cả
    Chỉ còn khoảng trống vắng xa xôi
    Nguời một nẻo , em và tôi
    Rồi ngày mai , tất cả là dĩ vãng
    mỗi ngày lại hỏi mình, làm gì đây khi trời sáng
    Có lẽ chẳng còn cả ngày tháng mộng mơ!
    Năm hết rồi ,chép vội vần thơ
    Kẻo ngày mai , cạn luôn từng thi hứng!
    Thơ ca có là gì đâu ,khi chỗ mình đang đứng
    Tất cả chỉ là một chữ " số không"
    Dù sao , tết naỳ cũng hết rồi mùa đông........
  5. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết vì sao lòng chợt đổi thay
    Đi bên nhau đấy nhưng sao im lặng quá
    Tháng năm qua , ta chẳng còn gì cả
    Chỉ còn khoảng trống vắng xa xôi
    Nguời một nẻo , em và tôi
    Rồi ngày mai , tất cả là dĩ vãng
    mỗi ngày lại hỏi mình, làm gì đây khi trời sáng
    Có lẽ chẳng còn cả ngày tháng mộng mơ!
    Năm hết rồi ,chép vội vần thơ
    Kẻo ngày mai , cạn luôn từng thi hứng!
    Thơ ca có là gì đâu ,khi chỗ mình đang đứng
    Tất cả chỉ là một chữ " số không"
    Dù sao , tết naỳ cũng hết rồi mùa đông........
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì tất cả cũng xong. Khóc! Uh...xót quá...càng nghĩ càng xót...trời ạ...mà sao lại thế nhỉ? Ngốc ạ...có gì ghê gớm quá đâu...Nhưng mà...buồn lắm. Cái cảm giác quen thuộc và yên ổn dường như là bị mang đi mất....hic..
    ------------
    Và chị cũng buồn vì thương em. Có lẽ cuộc sống đã buộc em phải già dặn và chín chắn trước tuổi mình. Lẽ ra lúc này em cần có thời gian để mà học, vậy mà...Phải chờ đợi sự thay đổi trong bao lâu? Liệu có kịp k hả nhóc? Chị chỉ biết cầu mong cho mọi sự suôn sẻ để em có thể bước vào cổng trường ĐH như bạn bè.Thương em...
  7. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì tất cả cũng xong. Khóc! Uh...xót quá...càng nghĩ càng xót...trời ạ...mà sao lại thế nhỉ? Ngốc ạ...có gì ghê gớm quá đâu...Nhưng mà...buồn lắm. Cái cảm giác quen thuộc và yên ổn dường như là bị mang đi mất....hic..
    ------------
    Và chị cũng buồn vì thương em. Có lẽ cuộc sống đã buộc em phải già dặn và chín chắn trước tuổi mình. Lẽ ra lúc này em cần có thời gian để mà học, vậy mà...Phải chờ đợi sự thay đổi trong bao lâu? Liệu có kịp k hả nhóc? Chị chỉ biết cầu mong cho mọi sự suôn sẻ để em có thể bước vào cổng trường ĐH như bạn bè.Thương em...
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ngố tàu !
    Hấp vừa thôi con ỉn. Hai ngày trời chạy lông nhông với mày để mày sụt sịt mãi thế này àh Cười tươi nào, lần sau về là có cháu gọi bằng dì rồi, sướng nhé. Có khi bảo nó gọi tao bằng dì luôn cho tiện nhỉ Nghĩ đã thấy yêu rùi
    Thèm chồng rồi đấy
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ngố tàu !
    Hấp vừa thôi con ỉn. Hai ngày trời chạy lông nhông với mày để mày sụt sịt mãi thế này àh Cười tươi nào, lần sau về là có cháu gọi bằng dì rồi, sướng nhé. Có khi bảo nó gọi tao bằng dì luôn cho tiện nhỉ Nghĩ đã thấy yêu rùi
    Thèm chồng rồi đấy
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    :)) ttvnol hoạt động lại rồi. Có chỗ đi lang thang rồi.

Chia sẻ trang này