1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho 1 ngày mưa,
    La Crosse mưa, cái mưa kì lạ giữa mùa đông, lạnh lẽo và ẩm ướt.
    Hà Nội cũng mưa, cái cơn mưa mà mẹ bảo là cũng lạ kì của đất trời HN.
    Mẹ bảo là năm Ất Dậu là năm khó khăn, mà năm nay mẹ đã 49 tuổi rồi, lại thấy tiếng thở dài khẽ khàng. Thời gian như hằn dấu trên khoé mắt của mẹ.
    Ở nơi đấy không mưa, tràn ngập tiếng cười đùa rộn rã. Ở nơi đấy không chứa đựng nước mắt, ko chứa đựng buồn đau.
    Ở 1 nơi khác trời cũng đang mưa, ngày mai là trời đổi gió, ko biết người bên đấy có đủ ấm ko? Chỉ thấy chạnh lòng bởi những gì mình đã bỏ ra ko được đền đáp xứng đáng. Chỉ biết mình đang chạy theo những vệt dài vô vọng.
    Thôi thì trời mưa xuống, Cho trôi hết nhưng muộn phiền, cho quên hết những yêu thương. Khóc đi để lòng thanh thản, để những nhớ thương chìm vào quên lãng. Rồi lại để sống bằng ý chí, để lại trở thành cô gái cững cáp
    Tết rồi, năm nay mắt mẹ lại thêm những vết chân chim, bố ngày càng gầy đi với những lo toan. Tết rồi......, mọi người ai cũng mong muốn được về nhà, chỉ có mỗi 1 người muốn chạy đi thật xa.... Tết rồi mùa xuân tới, cay đắng sẽ qua....
    Thầm nói tới 1 người: trời mưa rồi đấy. Stay warm.
  2. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nghĩnh vật! Mình tưởng cái tê tê vê nờ này bị đóng cửa vĩnh viễn, ai ngờ vẫn vào được! gút gút!
    Hix hix, nhật kí cho ngày 29 Tết, sáng nay dậy từ 4 rưỡi sáng đi chợ hoa, vui fết, mỗi tội hoa năm nay xấu hơn năm ngoái!
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nghĩnh vật! Mình tưởng cái tê tê vê nờ này bị đóng cửa vĩnh viễn, ai ngờ vẫn vào được! gút gút!
    Hix hix, nhật kí cho ngày 29 Tết, sáng nay dậy từ 4 rưỡi sáng đi chợ hoa, vui fết, mỗi tội hoa năm nay xấu hơn năm ngoái!
  4. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Giao thừa, mai là qua năm mới rồi...Ừ, chẳng có cảm giác gì ngoài cảm giác buồn cả... Cũng chẳng thể hy vọng năm mới mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn? Phải chăng mình bi quan quá...Nhưng có lẽ cũng đủ lớn để ko thể trông chờ vào 1 sự thay đổi kỳ diệu nào cả?!!!
    ........Cuộc sống ngày từng ngày trôi qua, càng ngày càng mất dần cái khái niệm về niềm vui. Sao dạo này mình lại thế cơ chứ?! Cũng muốn vứt tất cả mọi chuyện sang 1 bên, ko lo, ko nghĩ nhưng hình như điều đó là điều ko thể...
    Buồn thế nhỉ, trong lòng chỉ cảm thấy 1 nỗi buồn, buồn đến mênh mang.... Mấy hôm nay mệt mỏi và bận rộn, vậy mà cái bận rộn ấy cũng chaẻng làm cho nỗi buồn trong lòng vơi đc chút nào....Cảm thấy thương bản thân mình hơn gia đình, thấy dường như mọi thứ chẳng có gì công bằng cả...Hình như càng lớn mình càng sống ích kỷ hơn vậy........
    Mệt mỏi quá! Ngủ thôi...Dù muốn hay ko thì cũng cố gắng đòn Giao thừa nếu ko thể vui thì cũng cố đừng buồn thế này chứ....
    Nào, ngoan nào.........
  5. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Giao thừa, mai là qua năm mới rồi...Ừ, chẳng có cảm giác gì ngoài cảm giác buồn cả... Cũng chẳng thể hy vọng năm mới mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn? Phải chăng mình bi quan quá...Nhưng có lẽ cũng đủ lớn để ko thể trông chờ vào 1 sự thay đổi kỳ diệu nào cả?!!!
    ........Cuộc sống ngày từng ngày trôi qua, càng ngày càng mất dần cái khái niệm về niềm vui. Sao dạo này mình lại thế cơ chứ?! Cũng muốn vứt tất cả mọi chuyện sang 1 bên, ko lo, ko nghĩ nhưng hình như điều đó là điều ko thể...
    Buồn thế nhỉ, trong lòng chỉ cảm thấy 1 nỗi buồn, buồn đến mênh mang.... Mấy hôm nay mệt mỏi và bận rộn, vậy mà cái bận rộn ấy cũng chaẻng làm cho nỗi buồn trong lòng vơi đc chút nào....Cảm thấy thương bản thân mình hơn gia đình, thấy dường như mọi thứ chẳng có gì công bằng cả...Hình như càng lớn mình càng sống ích kỷ hơn vậy........
    Mệt mỏi quá! Ngủ thôi...Dù muốn hay ko thì cũng cố gắng đòn Giao thừa nếu ko thể vui thì cũng cố đừng buồn thế này chứ....
    Nào, ngoan nào.........
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho ngày hôm qua.
    Leo lên giường 2 lần rồi lại phải leo xuống, mệt mà ko ngủ được. Phải ngừng uống diet coke mới được.
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho ngày hôm qua.
    Leo lên giường 2 lần rồi lại phải leo xuống, mệt mà ko ngủ được. Phải ngừng uống diet coke mới được.
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Trước tết mình nhận được một tin buồn. Đột ngột quá làm mình sững sờ: Mình đã tăng cân Mà tăng theo cấp số...nhiều
    May mà tết đi chơi phớ lớ, cười tít mắt suốt ngày nên tạm thời không thấy bị dằn vặt.
    Mà càng không dằn vặt ăn càng ngon miệng
    Bee béo, gửi chị thùng Diet coke đi
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Trước tết mình nhận được một tin buồn. Đột ngột quá làm mình sững sờ: Mình đã tăng cân Mà tăng theo cấp số...nhiều
    May mà tết đi chơi phớ lớ, cười tít mắt suốt ngày nên tạm thời không thấy bị dằn vặt.
    Mà càng không dằn vặt ăn càng ngon miệng
    Bee béo, gửi chị thùng Diet coke đi
  10. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hết Tết rồi đấy. Nhanh thật. Nhớ lúc còn bé cứ ngong ngóng ngày Tết, được ăn ngon, mặc áo mới, rồi được mừng tuổi. Bây giờ thì thấy nó chẳng khác gì những ngày bình thường. Cơm ngon áo đẹp quanh năm rồi, nhìn ngày Tết giờ lại thấy thiếu một cái gì đó. Có lẽ là thiếu cái hồn nhiên háo hức của trẻ con. Hồi bé được 5 ngàn, 10 ngàn mừng tuổi rồi mẹ cũng giữ hết mà cứ phụng phịu. Giờ thì cầm đến những con số to hơn thế nhiều, cũng chẳng phải nộp cho ai nữa mà lại chẳng thấy ham. Giá bây giờ mẹ có bảo đưa lại cho tôi thì còn thấy vui vẻ hơn! Thật kỳ lạ!
    Tết chỉ còn thấy thích nhất cái cảm giác ra đường của sáng mùng một. Hà Nội lúc đó cực kỳ yên tĩnh. Những nhà cửa san sát chen chúc nhau ngày thường như rộng thêm bao nhiêu. Thích ngắm những cô mặc áo dài, những bác mặc comle rất lịch sự đi chúc Tết hay đi lễ chùa. Có thể nó không mới, chưa sang nhưng nó thể hiện sự trân trọng của họ nên mình cứ thích ngắm. Những cô gái chàng trai trẻ thì chẳng bao giờ mặc được như thế, kể cả mình. Nhưng vì là Tết cổ truyền, nên mình vẫn thích nhìn thấy cái gì đó mang tính truyền thống, xưa cũ một chút. Anh đèo đi xuống bà, hinh hích cười bảo Ở ngoài này các bác vẫn đóng bộ đi chơi Tết nhỉ! Mình cũng chỉ ậm ừ cho qua. Có những chuyện trẻ con cũng chẳng nên chấp người lớn. Nhất là trong ngày đầu năm mới như thế này, phải không!
    Định đi chơi cũng mấy đứa bạn thân. Rồi lại chả thành. Anh iu hôm qua xoè cho một quả bó bột đến tận đùi. Số anh mình đen thế không biết. Mấy đứa bạn đh thì vẫn chưa lên, muốn đi chơi cũng phải đông đủ mới vui. Còn nghỉ đến cả tuần nữa, đâm chẳng biết phải làm gì để giết thời gian. Ở nhà lâu mãi cũng thấy nhạt nhẽo. Hết đêm giao thừa là đã thấy hết Tết rồi. Tự hỏi cảm giác của mình bây giờ thế nào, cũng không biết nữa. Không cũng như có, mà có cũng như không. Hẹn gặp được một lần thì như là gặp VIP, khó khăn và bận rộn khủng khiếp! Mãi rồi bây giờ cứ thấy chán, cứ thấy ngại mỗi khi muốn rủ đi đâu đó, mà rồi cuối cùng cũng chẳng đến lượt mình.
    Mình ghét nhắn tin. Mình chẳng tin những gì người ta nói. Toàn viển vông. Toàn xa vời. Toàn những thứ trên trời dưới bể. Mình qua cái lúc mơ mộng đó rồi.
    Ngủ đi. Hôm nay mệt quá. Ngồi trên xe nhắn tin nên người cứ lao đao vì say. Ngủ đi. Đừng mơ thấy gì cả. Mai lại bắt đầu chinh chiến. Một mình!

Chia sẻ trang này