1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, khổ thân thằng bạn, trai với gái, mệt cả người. Dạo này ngủ ít, phờ phạc. Đến lớp như thằng mất hồn
  2. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    ờ, thứ 7 tuần này cũng được lắm chứ. Bữa tối gồm : một cái xúc xích, một bát mỳ (không), một chai bia... vài điếu thuốc và 3 bát bún ốc... :)
    No khiếp luôn...
    ..........................................
  3. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    ờ, thứ 7 tuần này cũng được lắm chứ. Bữa tối gồm : một cái xúc xích, một bát mỳ (không), một chai bia... vài điếu thuốc và 3 bát bún ốc... :)
    No khiếp luôn...
    ..........................................
  4. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    MỘt ngày chủ nhật Nắng vàng rực rỡ ..(chà , văn chương chuẩn bị ..ló ra rồi)
    Thân phận kuli tái diễn : Đưa chị gái và cháu đi chơi! Gió rét ,bụng đói , răng đánh vào nhau thành ..bản nhạc ..cộc rộc ..rộc cộc cộc ...
    ---------
    9h30 : Mày ơi đi ăn sáng đi !( đứng dưới đường gào lên trên tầng 4 để gọi đứa bạn )
    mà nó lại ăn rồi mới đau ...
    Vào nét lách cách , ..., thấy thật là lạ ! Chị beengoan lâu lắm không thấy vào mạng ! Mình chẳng quen gì chị ấy ,
    Nhưng nghe nói chị ấy học Ngoại Giao ! Mà đứa bạn thân học Ngoại Giao nên thấy quý quý chị ấy ....
    Tìm thấy trong profile : Lý do tôi vào ttvn giờ không còn nữa ! Tạm biệt mọi người
    Ngày đăng nhập cuối cùng là 14/02/2005
    ...
    Chị Beengoan thật lạ ! Nói đi là đi ngay ! .....Thấy cứ giống giống con bé never86 ... ....Ngốc ..xít
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Anh Strike bảo box đang vui , đừng ai đi đâu cả!Càng hay! Post ..liền 5 bài chứng minh cho máu......
    ...........................
    ....
    Hôm nay là 12 âm rồi , anh rai chắc chuẩn bị đi làm , ờ , đi hôm nay chứ ngày mai là ngày 13 âm ...
    Khổ thân anh rai , tốt tính mà đường tình duyên ...mù mịt quá ! , vơ thì vơ được cả đống em , nhưng khổ nỗi ...còn vương vấn hồng trần ..! Em biết hết
    !
    Thôi ..
    Chẳng post nữa ..
    Không anh Strike lại bảo : Em post chẳng ai hiểu , căng mắt ra đọc vẫn không xi nhê gì.Ôi chao , ..cái thứ gọi là văn chương của mình ..nó cứ như món bún sáng này mình ăn vậy .....
    Được never86 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 20/02/2005
    Được never86 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 20/02/2005
  5. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    MỘt ngày chủ nhật Nắng vàng rực rỡ ..(chà , văn chương chuẩn bị ..ló ra rồi)
    Thân phận kuli tái diễn : Đưa chị gái và cháu đi chơi! Gió rét ,bụng đói , răng đánh vào nhau thành ..bản nhạc ..cộc rộc ..rộc cộc cộc ...
    ---------
    9h30 : Mày ơi đi ăn sáng đi !( đứng dưới đường gào lên trên tầng 4 để gọi đứa bạn )
    mà nó lại ăn rồi mới đau ...
    Vào nét lách cách , ..., thấy thật là lạ ! Chị beengoan lâu lắm không thấy vào mạng ! Mình chẳng quen gì chị ấy ,
    Nhưng nghe nói chị ấy học Ngoại Giao ! Mà đứa bạn thân học Ngoại Giao nên thấy quý quý chị ấy ....
    Tìm thấy trong profile : Lý do tôi vào ttvn giờ không còn nữa ! Tạm biệt mọi người
    Ngày đăng nhập cuối cùng là 14/02/2005
    ...
    Chị Beengoan thật lạ ! Nói đi là đi ngay ! .....Thấy cứ giống giống con bé never86 ... ....Ngốc ..xít
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Anh Strike bảo box đang vui , đừng ai đi đâu cả!Càng hay! Post ..liền 5 bài chứng minh cho máu......
    ...........................
    ....
    Hôm nay là 12 âm rồi , anh rai chắc chuẩn bị đi làm , ờ , đi hôm nay chứ ngày mai là ngày 13 âm ...
    Khổ thân anh rai , tốt tính mà đường tình duyên ...mù mịt quá ! , vơ thì vơ được cả đống em , nhưng khổ nỗi ...còn vương vấn hồng trần ..! Em biết hết
    !
    Thôi ..
    Chẳng post nữa ..
    Không anh Strike lại bảo : Em post chẳng ai hiểu , căng mắt ra đọc vẫn không xi nhê gì.Ôi chao , ..cái thứ gọi là văn chương của mình ..nó cứ như món bún sáng này mình ăn vậy .....
    Được never86 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 20/02/2005
    Được never86 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 20/02/2005
  6. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Úi dời, tự nhiên mấy hôm nay nghỉ học ở nhà, rảnh hơi rỗi việc vào box XD post bài đùa dai với mấy anh XD khó tính hay thế cơ chứ!!! Khiếp, sợ thật... Chắc từ giờ ko được nêu lên suy nghĩ chủ quan của bản thân nữa rồi ko lại động chạm đến các anh.. Đàn ông tự ái cao hơn ngọn cỏ muh.. biết rồi biết rồi...
  7. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Úi dời, tự nhiên mấy hôm nay nghỉ học ở nhà, rảnh hơi rỗi việc vào box XD post bài đùa dai với mấy anh XD khó tính hay thế cơ chứ!!! Khiếp, sợ thật... Chắc từ giờ ko được nêu lên suy nghĩ chủ quan của bản thân nữa rồi ko lại động chạm đến các anh.. Đàn ông tự ái cao hơn ngọn cỏ muh.. biết rồi biết rồi...
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Bé Gauxinh lại bị bé Bee tồ dụ khị rồi, hai bé song kiếm hợp bích lại làm chị đọc cứ tưởng cáo phó hic hic .. Cẩn thận nhé Bee kia, cấm là xúi giục trẻ con đấy, chị thấy cái bóng em lù lù ra rồi đấy. Anyway, các em quan tâm thế này chị cảm động lắm, mẹc xi mẹc xi
    Vài dòng nhật ký ko có lại lạc đề cái nhỉ
    Hôm nay ở nhà cả ngày, trừ có lúc đi chơi thôi. Không có gì đáng ghi nhận ngoài việc leo cầu thang hơi vất vả. Nguyên nhân xuất phát từ hôm qua.
    Hôm qua leo Yên Tử. Leo lên đến đỉnh Đồng khó khăn làm sao. Càng lên cao người càng nóng mà chân tay thì lạnh buốt, không biết nên cởi áo hay cởi quần cho dễ chịu! Có những chỗ không có bậc đá, mọi người phải song phi qua. Mình không phải những cô gái chân dài, nên cứ bám vào đá mà bò. Bò mãi thế nào cũng có người sốt ruột lôi sang. Có những chỗ có bậc đá thì bậc lại cao. Cắm mặt nhìn đường mà leo, bỗng người đằng trước dừng đột ngột, mình cũng đột ngột dừng, mới ngước mắt lên nhìn cuộc đời, thấy cuộc đời hôm nay mặc quần đen, và cuộc đời tuy cũng tròn nhưng không to lắm! Ấn tượng nhất là cáp treo. Không phải vì được đi cáp, mà vì được chen bẹp ruột để xếp hàng. 1,5 tiếng xô đẩy ôm ấp nhau đổi lấy đúng 5 phút ngồi lửng lơ. Bụng bảo dạ, thôi lần sau cuốc bộ cho nhanh nhé!
    Hôm kia nhận được hoá đơn điện thoại. 495,000!!! Không có gì bình luận nữa!
    Hôm kìa ? ờ, quên tiệt mất là làm gì rồi.
    ?
    Ngày mai, đi học buổi đầu tiên. Lại thấy dọa học cả sáng lẫn chiều. Gì mà cứ dọa dân mình thế nhỉ. Tháng Giêng là tháng ăn chơi mà. Ô hay!
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Bé Gauxinh lại bị bé Bee tồ dụ khị rồi, hai bé song kiếm hợp bích lại làm chị đọc cứ tưởng cáo phó hic hic .. Cẩn thận nhé Bee kia, cấm là xúi giục trẻ con đấy, chị thấy cái bóng em lù lù ra rồi đấy. Anyway, các em quan tâm thế này chị cảm động lắm, mẹc xi mẹc xi
    Vài dòng nhật ký ko có lại lạc đề cái nhỉ
    Hôm nay ở nhà cả ngày, trừ có lúc đi chơi thôi. Không có gì đáng ghi nhận ngoài việc leo cầu thang hơi vất vả. Nguyên nhân xuất phát từ hôm qua.
    Hôm qua leo Yên Tử. Leo lên đến đỉnh Đồng khó khăn làm sao. Càng lên cao người càng nóng mà chân tay thì lạnh buốt, không biết nên cởi áo hay cởi quần cho dễ chịu! Có những chỗ không có bậc đá, mọi người phải song phi qua. Mình không phải những cô gái chân dài, nên cứ bám vào đá mà bò. Bò mãi thế nào cũng có người sốt ruột lôi sang. Có những chỗ có bậc đá thì bậc lại cao. Cắm mặt nhìn đường mà leo, bỗng người đằng trước dừng đột ngột, mình cũng đột ngột dừng, mới ngước mắt lên nhìn cuộc đời, thấy cuộc đời hôm nay mặc quần đen, và cuộc đời tuy cũng tròn nhưng không to lắm! Ấn tượng nhất là cáp treo. Không phải vì được đi cáp, mà vì được chen bẹp ruột để xếp hàng. 1,5 tiếng xô đẩy ôm ấp nhau đổi lấy đúng 5 phút ngồi lửng lơ. Bụng bảo dạ, thôi lần sau cuốc bộ cho nhanh nhé!
    Hôm kia nhận được hoá đơn điện thoại. 495,000!!! Không có gì bình luận nữa!
    Hôm kìa ? ờ, quên tiệt mất là làm gì rồi.
    ?
    Ngày mai, đi học buổi đầu tiên. Lại thấy dọa học cả sáng lẫn chiều. Gì mà cứ dọa dân mình thế nhỉ. Tháng Giêng là tháng ăn chơi mà. Ô hay!
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu nhỉ Anh thấy bọn anh cũng hiền đấy chứ

Chia sẻ trang này