1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu nhỉ Anh thấy bọn anh cũng hiền đấy chứ
  2. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Uây, vậy là lại bắt đầu 1 tuần mới, chán ngán thật! Xem nào, hôm nay học tận 8 tiếng, hichic..... Lại có tận 2 tiết của ông thầy đáng ghét xấu xí ấy mới khổ thân mình chứ.....
    Dạo này lười viết mail cho mọi người thật, lười cả chat nữa chứ, thế mà ko có mạng thì lại thấy thiếu thiếu, kể cũng lạ thật!
    ............Hào hứng lên nào!
  3. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Uây, vậy là lại bắt đầu 1 tuần mới, chán ngán thật! Xem nào, hôm nay học tận 8 tiếng, hichic..... Lại có tận 2 tiết của ông thầy đáng ghét xấu xí ấy mới khổ thân mình chứ.....
    Dạo này lười viết mail cho mọi người thật, lười cả chat nữa chứ, thế mà ko có mạng thì lại thấy thiếu thiếu, kể cũng lạ thật!
    ............Hào hứng lên nào!
  4. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi học rét quá,lại còn mưa nữa mới ghét chứ, bụng thì đói ơi là đói... hix Thế mà tự nhiên hôm nay lại thấy có hứng học,thầy giảng hay thế, tại lớp vắng hoe,chắc chúng nó còn bận ngủ, chứ thường ngày lớp như cái chợ chả hiểu thầy nói cái môtê gì nữa
    Mai ko biết có hửng lên ko nữa chứ vẽ ngoài trời mà mưa thì chít... lại được đi ăn sáng trú mưa thoai haha...
  5. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi học rét quá,lại còn mưa nữa mới ghét chứ, bụng thì đói ơi là đói... hix Thế mà tự nhiên hôm nay lại thấy có hứng học,thầy giảng hay thế, tại lớp vắng hoe,chắc chúng nó còn bận ngủ, chứ thường ngày lớp như cái chợ chả hiểu thầy nói cái môtê gì nữa
    Mai ko biết có hửng lên ko nữa chứ vẽ ngoài trời mà mưa thì chít... lại được đi ăn sáng trú mưa thoai haha...
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho 1 ngày bình thường
    10h41 tối, tớ đang ở thư viện, bụng thì đói, người thì mệt mà còn nhiều việc khác phải làm. Chắc tối nay tớ lại thức khuya.
    7h tối, đi ăn, bị 1 người nói là láo. Mình cũng ngang chẳng nói gì kệ thôi.
    2h chiều, vào làm cái exam ở cái lớp hay bùng học. Thấy mình cũng hơi ngu ngu
    9h50 sáng, giật mình tỉnh dậy sau khi take a nap, suýt nữa thì muộn học.
    Đêm qua mãi 1h sáng mới dập máy với cái Trà. Chẳng hiểu sao......
    Độ này ngủ ít, người cú lúc nào cũng như trên mây. Kì này đã vất vả rồi lại còn nhiều thứ phải nghĩ. Cái hội svvn ở bên này rồi cũng như cái XH việt nam thu nhỏ. Càng sống càng phải nên bỏ ngoài tai những lời ko hay.
    Cả ngày hôm qua, mang tiếng CN mà cũng chẳng được nghỉ. Dậy từ 7h sáng làm hồng hộc 500 cái nem để ủng hộ cho nạn nhân trong đợt sóng thần. Chiều về mệt phờ hơi, chẳng có thời gian học bài, bạn bè cứ gọi ơi ói trên điện thoại. CHẳng nhẽ lại cắt béng nó dây đi.
    Phù, phải làm đến tận 12 h đêm. Lâu lắm rồi ko còn cảm giác được nghỉ ngơi nữa. :((. Bee ơi là bee
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho 1 ngày bình thường
    10h41 tối, tớ đang ở thư viện, bụng thì đói, người thì mệt mà còn nhiều việc khác phải làm. Chắc tối nay tớ lại thức khuya.
    7h tối, đi ăn, bị 1 người nói là láo. Mình cũng ngang chẳng nói gì kệ thôi.
    2h chiều, vào làm cái exam ở cái lớp hay bùng học. Thấy mình cũng hơi ngu ngu
    9h50 sáng, giật mình tỉnh dậy sau khi take a nap, suýt nữa thì muộn học.
    Đêm qua mãi 1h sáng mới dập máy với cái Trà. Chẳng hiểu sao......
    Độ này ngủ ít, người cú lúc nào cũng như trên mây. Kì này đã vất vả rồi lại còn nhiều thứ phải nghĩ. Cái hội svvn ở bên này rồi cũng như cái XH việt nam thu nhỏ. Càng sống càng phải nên bỏ ngoài tai những lời ko hay.
    Cả ngày hôm qua, mang tiếng CN mà cũng chẳng được nghỉ. Dậy từ 7h sáng làm hồng hộc 500 cái nem để ủng hộ cho nạn nhân trong đợt sóng thần. Chiều về mệt phờ hơi, chẳng có thời gian học bài, bạn bè cứ gọi ơi ói trên điện thoại. CHẳng nhẽ lại cắt béng nó dây đi.
    Phù, phải làm đến tận 12 h đêm. Lâu lắm rồi ko còn cảm giác được nghỉ ngơi nữa. :((. Bee ơi là bee
  8. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sáng đói wá mà ở trường có mỗi món bánh mì kẹp trứng là còn ổn, ăn xong rồi mới sợ ko bít có con vizút H5N1 bay loanh quanh ở đây ko nữa hic hic... mấy hôm nay nhàn hạ wá thôi
  9. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sáng đói wá mà ở trường có mỗi món bánh mì kẹp trứng là còn ổn, ăn xong rồi mới sợ ko bít có con vizút H5N1 bay loanh quanh ở đây ko nữa hic hic... mấy hôm nay nhàn hạ wá thôi
  10. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vừa mệt vừa lạnh.....Vừa làm xong cái bánh ga tô ,đẹp wá đi !Chẹp...ko hiểu nên làm gì bây giờ, ăn thì chẳng muốn ăn....Đi ngủ cái đã, ngủ dậy chắc sẽ đói....À, nghĩ ra người rủ ăn cùng rồi...
    .............Hôm nay mới là thứ 3, uây, còn lâu mới đến cuối tuần. mà vớ vẩn thật, mình có chờ đến cuối tuần làm gì đâu cơ chứ.........
    12345...Đi ngủ nào....Mắt ơi, khép lại đi ....

Chia sẻ trang này