1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại vào đây viết, thấy NK đã sang tâp 2 rồi...Dạo này trời lạnh ghê, cảm giác trong lòng cũng lạnh và trống trãi ghê gớm....
    To LX: Em mong anh có người yêu lắm anh biết ko, nhưng bây giờ thì lại thấy buồn quá Anh chẳng còn thời gian lên mạng chat với em nữa. Thỉnh thoảng nhận được 1 cái mail ngắn cũn hoặc vài dòng tin nhắn chẳng có đầu có cuối...Tự nhiên thấy mất mát ghê gớm và mới hiểu đc phần nào cảm giác của anh trước đây....Nhưng anh sẽ luôn là người mà em thân nhất...Chẳng thể ích kỉ mà giữ cho mình một người bạn thân lâu thế, phải ko anh ? Em luôn mong anh vui vẻ và hạnh phúc....vá béo hơn nữa...Tự nhiên lại muốn có cái cảm giác của cài hôm L tưởng bị..thất tình hè vừa rồi.. Lúc đó em cũng đang nhớ ... Ôi! Thời gian sao nhanh thế nhỉ....
    To anh : Dạo này em thấy buồn quá anh ạ...Em đã cố gắng gạt tất cả mọi thứ đẻ chỉ nghĩ về anh...Vậy mà cũng ko biết những cố gắng ấy của em có kq ko nữa...Em đang cảm thấy mình đang xa nhau dần vá khoảng cách ấy càng ngày càng lớn quá!Em biết anh yêu em nhiều và em ko co quyền làm tổn thương đến anh, ngay cả trong ý nghĩ...Nhưng tại sao anh lại ko có chút tự tin nào trước em vậy....Như em với người ấy cũng vậy..Em cũng đã hoàn toàn chẳng có chút tự tin nào với người ta cả...Anh ko thể vì vậy mà muốn giữ em theo cách của anh đc....Em còn quá trẻ đẻ nghĩ đến chuyện gia đình..Còn quá nhiều việc em muốn làm...Đã 2 tuần rồi ko gặp anh...Ko phải em muốn tránh mặt nhưng chẳng hiểu sao muốn có 1 khoảng thời gian bình lặng cho riêng mình...Chỉ mình em thôi...
    To ấy: Hôm trc trung thu tớ có gửi cho ấy 1 bài trong chuyên mục Ểnt, nhưng do trục trặc nên ko dăng đc trc ngày đó, mà sau trung thu thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa...uh, nếu ko thể gửi đc cho ấy qua chuyên mục đó thì tớ cũng chẳng muốn gửi trực tiếp cho ấy đâu, dù thực ra cũng chẳng có gì...Chỉ là 1 chút cảm xúc thôi...Mà ấy có thấy ko, mọi chuyện giữa tớ và ấy cái gì cũng llỡ dở sao ẫy.... Tõ vừa đọc đc 1 bài trong box Tình bạn- Tình yêu. Cảm giac giỗnn vời mình thế...."Mối tình đầu thật là mong manh, nhưng mà nó đẹp vô cùng.Chính vi là nó mong manh nên rất ít khi mà bền được, Nhất là khi mà nó là kỷ niệm, nghĩ về nó thì thật là tiếc.
    Như tôi, khi mà đánh mất rồi thì mình mới chợt nhận ra rằng là nó thật là quan trọng với mình. Nhưng mà mình ko thể có đủ can đảm mà nhận lại được, Cũng như là trái trên cây lúc nào cũng ngon. "
  2. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Viết gì bây giờ nhỉ...
  3. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Viết gì bây giờ nhỉ...
  4. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày khá vui. Chơi ăn thi và mình đã thắng..Chỉ khổ nỗi bây giờ bụng no ơi la no... Chẳng biết làm gì bây giờ nên đang ngồi nghe bài " Em mơ về anh" của Mỹ Linh....
    " Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng, lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại....Em mơ về anh....
    Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh, mà sao thấy anh , anh rất gần.Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao khuôn mặt xa lạ... Em mơ về anh ... Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em.Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Nghe sao rất gần...Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên. Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn...Anh như bài hát xa rồi...
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em.Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Nghe sao rất gần...Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên. Và rồi lại thấy em nằm mơ...Vì em đang nhớ anh... Người yêu hỡi!
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em.Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Nghe sao rất gần...Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên. Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn...Anh như bài hát xa rồi... "
    Chẳng hiểu sao cứ bị nhớ về 1 người ko đc quyền nhớ đến thế.....
    To NTN: Đã quyết định làm cái j thì phải dứt khoát lên chứ...715s 126615s 11 321122s!!!!...Chẳng biết bao giờ mày có thể kết thúc nỗi nhớ đó cả va tao cũng chẳng biết làm j để giúp may cả...Thôi thì đến đâu thì đến..............Cố lên và cố lạm như người ta nói với mày í.." Phải vượt qua chính mình..."
  5. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày khá vui. Chơi ăn thi và mình đã thắng..Chỉ khổ nỗi bây giờ bụng no ơi la no... Chẳng biết làm gì bây giờ nên đang ngồi nghe bài " Em mơ về anh" của Mỹ Linh....
    " Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng, lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại....Em mơ về anh....
    Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh, mà sao thấy anh , anh rất gần.Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao khuôn mặt xa lạ... Em mơ về anh ... Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em.Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Nghe sao rất gần...Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên. Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn...Anh như bài hát xa rồi...
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em.Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Nghe sao rất gần...Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên. Và rồi lại thấy em nằm mơ...Vì em đang nhớ anh... Người yêu hỡi!
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em.Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Nghe sao rất gần...Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên. Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn...Anh như bài hát xa rồi... "
    Chẳng hiểu sao cứ bị nhớ về 1 người ko đc quyền nhớ đến thế.....
    To NTN: Đã quyết định làm cái j thì phải dứt khoát lên chứ...715s 126615s 11 321122s!!!!...Chẳng biết bao giờ mày có thể kết thúc nỗi nhớ đó cả va tao cũng chẳng biết làm j để giúp may cả...Thôi thì đến đâu thì đến..............Cố lên và cố lạm như người ta nói với mày í.." Phải vượt qua chính mình..."
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đen không thể chịu được! Hôm qua thì đủ chuyện bực mình, buổi tối đi học nghiệp vụ sư phạm, đang lên lớp thì con bạn cứ nằng nặc kéo đi mua đồ ăn với nó. Thế là vào muộn, bị điểm danh! Chán đời đi chơi, cứ thế lang thang một mình, vòng qua vòng lại bờ hồ nghe văn nghệ quần chúng. Uể oải và chán nản! Tối đọc cái tin nhắn, cảm giác bị xúc phạm, ức méo cả mặt
    Sáng nay vào lớp ông thầy lại kiểm tra phù hiệu sinh viên, không mang, thế là bị đuổi ra ngoài. Vãi hài. Đang bực mình thì có điện thoại, nghe thì không nói không rằng. Muốn tìm một đứa bạn ngồi nói chuyện phiếm với nhau mà sao khó thế.
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đen không thể chịu được! Hôm qua thì đủ chuyện bực mình, buổi tối đi học nghiệp vụ sư phạm, đang lên lớp thì con bạn cứ nằng nặc kéo đi mua đồ ăn với nó. Thế là vào muộn, bị điểm danh! Chán đời đi chơi, cứ thế lang thang một mình, vòng qua vòng lại bờ hồ nghe văn nghệ quần chúng. Uể oải và chán nản! Tối đọc cái tin nhắn, cảm giác bị xúc phạm, ức méo cả mặt
    Sáng nay vào lớp ông thầy lại kiểm tra phù hiệu sinh viên, không mang, thế là bị đuổi ra ngoài. Vãi hài. Đang bực mình thì có điện thoại, nghe thì không nói không rằng. Muốn tìm một đứa bạn ngồi nói chuyện phiếm với nhau mà sao khó thế.
  8. SixFeetUnder_1980

    SixFeetUnder_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ui, búc xúc búc xúc
    Gì khó, nạp thẻ đi, tại hạ sẵn sàng hầu chuyện (ngoài giờ hành chính, và 1 số giờ hành phụ)
  9. SixFeetUnder_1980

    SixFeetUnder_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ui, búc xúc búc xúc
    Gì khó, nạp thẻ đi, tại hạ sẵn sàng hầu chuyện (ngoài giờ hành chính, và 1 số giờ hành phụ)
  10. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật là môt ngày toàn chuyện bực mình.Ko hiểu tại sao lại có những người vô duyên và bất lịch sự đến thế.Nếu việc lấy nick của người khác và làm cho người ta khó chịu là một trò chơi thì tôi ko còn gì để nói.Thật may là những người đó ko phải là bạn của tôi....

Chia sẻ trang này