1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    CN lại lên công trường rồi.Mai xả hơi tẹt ga thôi.Lần này là mình tự nguyện xin đi,đơn giản chỉ vì HN quá buồn tẻ.Muốn thay đổi không khí và thay đổi suy nghĩ đi 1 chút.Chào mọi người và hện gặp lại !
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Xin chào và hẹn gặp lại
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Xin chào và hẹn gặp lại
  4. w_h_o

    w_h_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ko bao giờ trời mư lại làm ng` ta thấy vui cả. Em lại nhớ đến anh, anh đang làm gì, đang vui hay buồn?.....dù em biết chắc anh chẳng có 1 phút giây nào chợt nhớ đến em như thế. Hôm nay nói chuyện, con bé hỏi rằng em với "lão ấy'' thế nào rồi, em cười và nói vẫn thế. 1 tuần gặp 3-4 lần, khoảng 2h/lần, ko nhiều, nhưng cũng đủ để em thấy nhàm chán. Em đã định soạn 1 tin nhắn mẫu , ND "anh đang làm gì đấy?" rồi cơ, vì ngày nào cũng thế, cứ đến khoảng giờ ấy thì nhắn tin,lặp đi lặp lại... nhưng rồi lại thôi. Em nói với con bé là em lăng nhăng lăng, bé ko tin. Uh, tin đi bé ạ. em có lỗi gì ko anh khi em chỉ mong mình sẽ tìm dc 1 ng` như anh. tất cả những ng` kia, ko ai có thể làm em quên được anh, mà chỉ càng làm em thêm nhớ anh mà thôi...
  5. w_h_o

    w_h_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ko bao giờ trời mư lại làm ng` ta thấy vui cả. Em lại nhớ đến anh, anh đang làm gì, đang vui hay buồn?.....dù em biết chắc anh chẳng có 1 phút giây nào chợt nhớ đến em như thế. Hôm nay nói chuyện, con bé hỏi rằng em với "lão ấy'' thế nào rồi, em cười và nói vẫn thế. 1 tuần gặp 3-4 lần, khoảng 2h/lần, ko nhiều, nhưng cũng đủ để em thấy nhàm chán. Em đã định soạn 1 tin nhắn mẫu , ND "anh đang làm gì đấy?" rồi cơ, vì ngày nào cũng thế, cứ đến khoảng giờ ấy thì nhắn tin,lặp đi lặp lại... nhưng rồi lại thôi. Em nói với con bé là em lăng nhăng lăng, bé ko tin. Uh, tin đi bé ạ. em có lỗi gì ko anh khi em chỉ mong mình sẽ tìm dc 1 ng` như anh. tất cả những ng` kia, ko ai có thể làm em quên được anh, mà chỉ càng làm em thêm nhớ anh mà thôi...
  6. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    U ra, mấy cái hạt xương rồng của mình dã nhú lên rồi.., đúng là ko phụ công ngày nào mình cũng ngắm nghía cái chậu cây đến cả tiếng đồng hồ, lại phải mua cho cả 1 cái đèn bé tí để sưởi ấm nữa...Kiểu này sẽ có đứa chết vì ghen tị thôi. Đúng là ở hiền gặp lành....tèn tèn ten ten...
    Dạo này mình ăn nhiều thế nhỉ, ăn chả thấy no gì cả. Mỗi tội thỉnh thoảng mải làm cái gì đấy lại...quên ăn .Xem ra cũng chưa đến nỗi chỉ nghĩ đến mỗi viêc ăn thôi..
    Hôm qua ngồi xem tay thấy con bạn chăm chú ngó tay mình rồi tra cái quyển bói toán của nó, mặt rất chi là nghiêm trọng..làm mình vừa buồn cười vừa... buồn ngủ.Mình có vẻ sống lâu phết, ko biết có khoẻ mạnh ko chứ sống đạt dà dật dờ mà lâu lắc thì ghê wá. Đưòng tình duyên thấy cũng rõ nhưng thấy loằng ngoằng sao đó. Xem ra muốn ko nhắc đến chuyện yêu đương cũng khó đây. Thấy nó bảo mình mà lấy trc 26 là thế nào cũng lấy 2 đời chồng...Kiểu này thì phải lấy ngay thôi, ko qua tuổi 26 mà mới lấy thì ...chán chết. Nói thế thôi chứ thấy con bạn mới lấy chồng kể chuyện nghe sợ wá, khiếp thật, mình cũng ko nghĩ lấy chồng rồi lại phải có nhiều trách nhiệm đến thế..>Xem ra mình cũng còn lâu mới lấy chồng đc rồi.Thôi, ttọi gì...Ko có gì quý hơn đọc lập tự do...
    Lại thứ 7...Vừa thứ 7 tuần trc, ngoắt đi ngoắt lại đã lại thứ 7 rồi...Chà..xem ra thời gian trôi cũng nhanh phết.Hôm nay học đến 7 h tối, mặc dù đang đc quyền nghỉ ngơi nhưng mà có tiết mà mình mong đợi 2 tuần rồi...nên đi thôi. Chăm ngoan wá đi!
    ....Ngôi sao thứ 186...Vậy là đi học đc 186 ngày rồi....Cố lên!Lại mong đến thứ 2 rồi........
  7. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    U ra, mấy cái hạt xương rồng của mình dã nhú lên rồi.., đúng là ko phụ công ngày nào mình cũng ngắm nghía cái chậu cây đến cả tiếng đồng hồ, lại phải mua cho cả 1 cái đèn bé tí để sưởi ấm nữa...Kiểu này sẽ có đứa chết vì ghen tị thôi. Đúng là ở hiền gặp lành....tèn tèn ten ten...
    Dạo này mình ăn nhiều thế nhỉ, ăn chả thấy no gì cả. Mỗi tội thỉnh thoảng mải làm cái gì đấy lại...quên ăn .Xem ra cũng chưa đến nỗi chỉ nghĩ đến mỗi viêc ăn thôi..
    Hôm qua ngồi xem tay thấy con bạn chăm chú ngó tay mình rồi tra cái quyển bói toán của nó, mặt rất chi là nghiêm trọng..làm mình vừa buồn cười vừa... buồn ngủ.Mình có vẻ sống lâu phết, ko biết có khoẻ mạnh ko chứ sống đạt dà dật dờ mà lâu lắc thì ghê wá. Đưòng tình duyên thấy cũng rõ nhưng thấy loằng ngoằng sao đó. Xem ra muốn ko nhắc đến chuyện yêu đương cũng khó đây. Thấy nó bảo mình mà lấy trc 26 là thế nào cũng lấy 2 đời chồng...Kiểu này thì phải lấy ngay thôi, ko qua tuổi 26 mà mới lấy thì ...chán chết. Nói thế thôi chứ thấy con bạn mới lấy chồng kể chuyện nghe sợ wá, khiếp thật, mình cũng ko nghĩ lấy chồng rồi lại phải có nhiều trách nhiệm đến thế..>Xem ra mình cũng còn lâu mới lấy chồng đc rồi.Thôi, ttọi gì...Ko có gì quý hơn đọc lập tự do...
    Lại thứ 7...Vừa thứ 7 tuần trc, ngoắt đi ngoắt lại đã lại thứ 7 rồi...Chà..xem ra thời gian trôi cũng nhanh phết.Hôm nay học đến 7 h tối, mặc dù đang đc quyền nghỉ ngơi nhưng mà có tiết mà mình mong đợi 2 tuần rồi...nên đi thôi. Chăm ngoan wá đi!
    ....Ngôi sao thứ 186...Vậy là đi học đc 186 ngày rồi....Cố lên!Lại mong đến thứ 2 rồi........
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà từ sáng, làm lụng quần quật, như kuli với hy vọg mong manh mẹ cho đi chơi với các bạn cấp 2
    Thế mà cho đi thật...
    Khiếp ...bọn nó hát hiếc rú ầm ĩ ,cả gẩy đàn phành phạch...
    ...
    Túm lại , cũng vui ..,
    Về hỏi mẹ có ai gọi điện cho con ko?Mẹ bảo :"ai nó thèm gọi"
    Mẹ thật là.....Cái con mụ Vẹt, bảo liên lạc lại, chẳng thấy nói gì, chả biết mai mụ ý thế nào..
    Ghét ơi là ghét..
    Ờ , hôm nay Zin bảo Zin khâu ti màu hồng vào con bò..hehe..Tội nghiệp Zin quá ,lần trước con lừa là Linh đầu đất chịu khổ rồi(28 Tết còn lọ mọ đi tìm mua con lừa cho mình)
    Bò bình thường mình đâu có thích, bò là bò phải có ti
    Thôi bao giờ mình có người iu thì mình ko làm khổ mọi người nữa
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà từ sáng, làm lụng quần quật, như kuli với hy vọg mong manh mẹ cho đi chơi với các bạn cấp 2
    Thế mà cho đi thật...
    Khiếp ...bọn nó hát hiếc rú ầm ĩ ,cả gẩy đàn phành phạch...
    ...
    Túm lại , cũng vui ..,
    Về hỏi mẹ có ai gọi điện cho con ko?Mẹ bảo :"ai nó thèm gọi"
    Mẹ thật là.....Cái con mụ Vẹt, bảo liên lạc lại, chẳng thấy nói gì, chả biết mai mụ ý thế nào..
    Ghét ơi là ghét..
    Ờ , hôm nay Zin bảo Zin khâu ti màu hồng vào con bò..hehe..Tội nghiệp Zin quá ,lần trước con lừa là Linh đầu đất chịu khổ rồi(28 Tết còn lọ mọ đi tìm mua con lừa cho mình)
    Bò bình thường mình đâu có thích, bò là bò phải có ti
    Thôi bao giờ mình có người iu thì mình ko làm khổ mọi người nữa
  10. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, tìm thông tin với cả không tìm thông tin, chết ngập trong cái mớ hỗn độn này... Biết làm thế nào để mà xong cái report này chứ

Chia sẻ trang này