1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    gunbound... mất mia một nửa ngày... tối về, buồn ngủ rũ ruợi vẫn cố đợi Che Bar..
  2. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao kỳ này toàn môn dở hơi quái thai thế ko biết!
    Nào, chấn chỉnh lại để học hành cho tử tế 1 cái...Dạo này thấy mình lười lười ..Uể oải thế nhỉ, hào hứng lên chứ...Mình có phải đứa nhát gan ko nhỉ, đã qtâm để lại cái môn đó rồi, cuối cùng mấy hôm nay lại cắm đầu cắm cổ vào trả bài cho kịp... Thôi, chán mấy thì chán, để lại rồi vớ va vớ vẩn ko trả đc thì cũng ghê í.
    ..............Mệt wá, 2 hôm nay ngủ linh ta linh tinh, chung quy cũng chỉ tại cái môn hâm đơ và ông thầy xấu xí...Ghét wá!Thời gian trôi qua mau..cho hết cái kỳ này đi nhờ cái. Dạo này chuyện vui thì ít, chuyện buồn và bực mình thì nhiều, vậy mà mấy hôm nay mình nhăn nhở rõ nhiều.... Hay là bị sao nhỉ ?!
  3. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao kỳ này toàn môn dở hơi quái thai thế ko biết!
    Nào, chấn chỉnh lại để học hành cho tử tế 1 cái...Dạo này thấy mình lười lười ..Uể oải thế nhỉ, hào hứng lên chứ...Mình có phải đứa nhát gan ko nhỉ, đã qtâm để lại cái môn đó rồi, cuối cùng mấy hôm nay lại cắm đầu cắm cổ vào trả bài cho kịp... Thôi, chán mấy thì chán, để lại rồi vớ va vớ vẩn ko trả đc thì cũng ghê í.
    ..............Mệt wá, 2 hôm nay ngủ linh ta linh tinh, chung quy cũng chỉ tại cái môn hâm đơ và ông thầy xấu xí...Ghét wá!Thời gian trôi qua mau..cho hết cái kỳ này đi nhờ cái. Dạo này chuyện vui thì ít, chuyện buồn và bực mình thì nhiều, vậy mà mấy hôm nay mình nhăn nhở rõ nhiều.... Hay là bị sao nhỉ ?!
  4. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 6 mệt rã rời như bao ngày thứ 6 khác trong tuần!. Hic hic, 9 tiết cả sáng lẫn chiều. Vừa sáng đến đã được bọn bạn thông báo là bị mất HB trong gang tấc, chán chả buồn ra xem danh sách nữa, đại loại là thiếu không phẩy không không không mấy gì đấy, tiếc đứt ruột! Ăn chơi ko sợ mưa rơi, well, dù sao mình cũng vẫn trả tiền cho mấy con bạn lúc ăn cơm trưa. Buổi chiều học, mình vẫn thẫn thờ, đại khái lúc đó thầy Thư đang nói đến vấn đề thị trường chứng khoán ở HN, thấy mặt mình ủ rũ, thầy hỏi là ko unhappy với tin này à, sao thế, mày là member của Board of Directors trong Play Lo&De Organisation cơ mà( trong ban giám đốc của Tổ Chức chơi Lô Đề í mà), ý thầy là chơi Lô Đề cũng giống như chơi cổ phiếuNghe thầy nói thế bọn ở lớp cười rũ rượi, hê hê hê, mình cũng buồn cười nhưng cũng vẫn ấm ức vì vụ HB.
    Chắc tại thế nên từ hôm qua với hôm nay thu tiền sách của lớp hơn 6m VND, mình để trong một cái ví rõ to. Chả hiểu thế nào mà lại lôi ra ngoài, hình như cho vào ngăn bàn, hichichic, thế là lúc học xong đi luôn, quên cái ví tiền! Lúc xuống VP khoa nộp tiền mới ko thấy đâu. Lúc đấy hoảng dã man, mình chạy thục mạng lên tầng 5 với tốc độ phi thường (hình như còn bị va vào một đứa làm nó ngã lăn quay), lên lớp chẳng thấy đứa nào và cái ví cũng ko thấy đâu! Lại thẫn thờ đi xuống!!!
    Phù, đúng là ở hiền gặp lành, hoá ra mấy con bạn mình đi xuống sau đã cầm hộ xuống, lúc quay lại VP khoa thấy 2 con cười toe toét chỉ muốn đập cho một phát, bọn nó còn nhăn nhở bảo là nếu trưa mình ko trả tiền ăn cho bọn nó thì lúc này nó đã tẩu thoát với ví tiền của mình rùi
    Hic đúng là trong cái rủi cũng có cái may
    Thôi tớ xem Đương đầu với thử thách đây! Chào ngày thứ 6, A Hard Day''s Night (lúc này chẳng muốn nghe bài này nữa, chỉ muốn nghe một đoạn hoành tráng trong Cannon in D thôi, cho đỡ mệt, à ko, xem Đương Đầu với thử thách chứ)
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 6 mệt rã rời như bao ngày thứ 6 khác trong tuần!. Hic hic, 9 tiết cả sáng lẫn chiều. Vừa sáng đến đã được bọn bạn thông báo là bị mất HB trong gang tấc, chán chả buồn ra xem danh sách nữa, đại loại là thiếu không phẩy không không không mấy gì đấy, tiếc đứt ruột! Ăn chơi ko sợ mưa rơi, well, dù sao mình cũng vẫn trả tiền cho mấy con bạn lúc ăn cơm trưa. Buổi chiều học, mình vẫn thẫn thờ, đại khái lúc đó thầy Thư đang nói đến vấn đề thị trường chứng khoán ở HN, thấy mặt mình ủ rũ, thầy hỏi là ko unhappy với tin này à, sao thế, mày là member của Board of Directors trong Play Lo&De Organisation cơ mà( trong ban giám đốc của Tổ Chức chơi Lô Đề í mà), ý thầy là chơi Lô Đề cũng giống như chơi cổ phiếuNghe thầy nói thế bọn ở lớp cười rũ rượi, hê hê hê, mình cũng buồn cười nhưng cũng vẫn ấm ức vì vụ HB.
    Chắc tại thế nên từ hôm qua với hôm nay thu tiền sách của lớp hơn 6m VND, mình để trong một cái ví rõ to. Chả hiểu thế nào mà lại lôi ra ngoài, hình như cho vào ngăn bàn, hichichic, thế là lúc học xong đi luôn, quên cái ví tiền! Lúc xuống VP khoa nộp tiền mới ko thấy đâu. Lúc đấy hoảng dã man, mình chạy thục mạng lên tầng 5 với tốc độ phi thường (hình như còn bị va vào một đứa làm nó ngã lăn quay), lên lớp chẳng thấy đứa nào và cái ví cũng ko thấy đâu! Lại thẫn thờ đi xuống!!!
    Phù, đúng là ở hiền gặp lành, hoá ra mấy con bạn mình đi xuống sau đã cầm hộ xuống, lúc quay lại VP khoa thấy 2 con cười toe toét chỉ muốn đập cho một phát, bọn nó còn nhăn nhở bảo là nếu trưa mình ko trả tiền ăn cho bọn nó thì lúc này nó đã tẩu thoát với ví tiền của mình rùi
    Hic đúng là trong cái rủi cũng có cái may
    Thôi tớ xem Đương đầu với thử thách đây! Chào ngày thứ 6, A Hard Day''s Night (lúc này chẳng muốn nghe bài này nữa, chỉ muốn nghe một đoạn hoành tráng trong Cannon in D thôi, cho đỡ mệt, à ko, xem Đương Đầu với thử thách chứ)
  6. w_h_o

    w_h_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    phu`, thế là cũng xong 1 ngày, mệt mỏi, bận rộn. Mà quái lạ, yêu đương cái kiểu gì thế nhỉ, cả ngày chả gặp nhau tí nào thế mà tối đến mới nhắn tin có 1 lúc đã thấy chán ốm. Ko bít con bé học hành thế nào rồi, nó đánh vật với đống sách vở của nó đến đâu rồi. Bài thơ gửi cho nó, cứ như đc viết cho nó vậy. Lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế khi đọc 1 bài thơ, 1 cái gì đấy gần như là sự ám ảnh trong từng câu chữ. Dạo này nó cũng bận, ko thấy nó post bài lên thường xuyên nữa, miss nó quá.
    Bây h đi học cũng có 1 nhóm bạn hay đi với nhau, nhưng sao cứ thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó nhỉ. Hay tại mình # bọn nó? Ôi thôi, đã bảo là đừng quá quan tâm đến những gì xung quanh mà... Vui lên đi nào
  7. w_h_o

    w_h_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    phu`, thế là cũng xong 1 ngày, mệt mỏi, bận rộn. Mà quái lạ, yêu đương cái kiểu gì thế nhỉ, cả ngày chả gặp nhau tí nào thế mà tối đến mới nhắn tin có 1 lúc đã thấy chán ốm. Ko bít con bé học hành thế nào rồi, nó đánh vật với đống sách vở của nó đến đâu rồi. Bài thơ gửi cho nó, cứ như đc viết cho nó vậy. Lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế khi đọc 1 bài thơ, 1 cái gì đấy gần như là sự ám ảnh trong từng câu chữ. Dạo này nó cũng bận, ko thấy nó post bài lên thường xuyên nữa, miss nó quá.
    Bây h đi học cũng có 1 nhóm bạn hay đi với nhau, nhưng sao cứ thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó nhỉ. Hay tại mình # bọn nó? Ôi thôi, đã bảo là đừng quá quan tâm đến những gì xung quanh mà... Vui lên đi nào
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy chênh vênh quá..Ngfhĩ ngợi nhiều mà làm gì cơ chứ? Mình còn mong muốn điều gì nữa đây? Trời ạh...Tốt đẹp đến mức ko thể tốt đẹp hơn, đến mức tưởng là koc òn gì phải bận tâm nữa..thế mà...mình lại cảm thấy như thế sao? Thực sự thì minh đang muốn gì ?
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy chênh vênh quá..Ngfhĩ ngợi nhiều mà làm gì cơ chứ? Mình còn mong muốn điều gì nữa đây? Trời ạh...Tốt đẹp đến mức ko thể tốt đẹp hơn, đến mức tưởng là koc òn gì phải bận tâm nữa..thế mà...mình lại cảm thấy như thế sao? Thực sự thì minh đang muốn gì ?
  10. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    where am I now? hic..in the middle of no where...
    It''s just a mess, that I ''ve created. have never got stuck like that. how can i survive till friday, how come . promised yourself that u needed to plan e''thing, but see, what a mess u''ve made. what the hell.
    Time is still left, not much, but that''s the price for u. Behave urself

Chia sẻ trang này