1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    where am I now? hic..in the middle of no where...
    It''s just a mess, that I ''ve created. have never got stuck like that. how can i survive till friday, how come . promised yourself that u needed to plan e''thing, but see, what a mess u''ve made. what the hell.
    Time is still left, not much, but that''s the price for u. Behave urself
  2. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Dạo này người lãng đãng như trên mây vậy...Tờ hôm dc tặng cái bảng ghi nhớ, đã đề lên đấy cái dòng chữ to đùng : Ko ngủ ngày rồi... Vẫn biết là ko nên hô khẩu hiệu nhưng đề ra như vậy cho có khí thế, thế mà 1 tuần rồi có hôm qua là thực hiện đc. Phải mất đến 3 cốc cà phê vì cái qtâm ấy, để rồi buổi tối 2 mí mắt cứ ghét nhau chẳng chịu khép lại gì cả, bực cả mình..Ngủ đc lơ mơ gần 2 tiếng rồi hớt hải lên trường..Hôm nay lại còn học 8 tiết nữa chứ.. Xem nào :
    Tiết đầu ngồi lơ ma lơ mơ, lúc đấy thì 2 cái mí mắt lại yêu nhau đến thế, chẳng bù cho đêm qua gì cả, mà ngồi ngay bàn 1 nữa chứ, thế là đành cố mà mở mắt nhìn cô, cuối giờ nhìn lại vở vẫn thấy mình chép bài đc, giỏi wá đi, chỉ tội tốn voẻ gấp 3, 4 lần bình thường thôi.
    Tiết 2 ngồi ngay cửa sổ, học cái môn dở hơi, bọn nó bỏ hết nhưng thấy còn có 6 đứa nên đành ở lại vì về nhà cũng chẳng biết làm gì, hic, mà cũng khổ thân cô dó, sao mà nhiệt tình thế. Buổi nào cũng chưa đc 10 đứa, như mình , mình bỏ quách lớp rồi. Học chính trị, đc bà cô nói say sưa kinh khủng, chẳng thèm nhìn hs gì cả, cứ nhắm mắt nhắm mũi nói..Chán wá nên đành...làm thơ.Hí, kq là cuối giờ mình có 1 bài thơ ko đến nỗi " cóc" lắm , 3 ván cờ ca rô tự chơi, mấy cái hình vẽ loằng ngoằng và 1 vỏ sô cô la.
    Tiết 3 bị nghỉ đi trực nhật nhưng mà ko có chìa khoá vào thư viện , thích thế! Lúc đó sao mình tỉnh như sáo vậy, giá mà cứ đến trg rồi đc nghỉ thì thích nhỉ, chứ ở nhà thì cũng chán lắm.
    Tiết 4, 5, 6 đi thực tế ở siêu thị, sướng thế cơ chứ, đc mời ăn bao nhiêu thứ. Tức thế, biết trc mình ko ăn no căng từ sáng vì nghĩ phải học nhiều. Đến giờ vẫn còn tiếc....
    Tiết 7& 8 đc nghỉ vì thầy bân ( chúng nó baỏp thầy đi chơi với người yêu). Ơ, kệ người ta chứ, thế đi chơi với người yêu ko gọi là bận à ? Định đi chơi với cúng nó nhưng đau răng kinh khủng, cáu thế!
    Về đến nhà đc 1 lat, có 1 đứa học cùng cấp 3 ngày xưa với mình vừa quen gọi, chat đc mấy câu mình lại ngủ quên mất mới khổ chứ.Chưa thấy đứa nào vô duyên như mình. Thôi , kệ, cũng chẳng quen biết mấy mà.
    Vừa xoá dòng chứ ko ngủ ngày đi rồi, Cứ để xấu hổ châét..Thôi thì..mèo lại hoàn mèo...Cứ tưởng thay đổi là dễ, có mỗi chuyện bé tẹo này mà mình còn chẳng làm đc..
  3. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Dạo này người lãng đãng như trên mây vậy...Tờ hôm dc tặng cái bảng ghi nhớ, đã đề lên đấy cái dòng chữ to đùng : Ko ngủ ngày rồi... Vẫn biết là ko nên hô khẩu hiệu nhưng đề ra như vậy cho có khí thế, thế mà 1 tuần rồi có hôm qua là thực hiện đc. Phải mất đến 3 cốc cà phê vì cái qtâm ấy, để rồi buổi tối 2 mí mắt cứ ghét nhau chẳng chịu khép lại gì cả, bực cả mình..Ngủ đc lơ mơ gần 2 tiếng rồi hớt hải lên trường..Hôm nay lại còn học 8 tiết nữa chứ.. Xem nào :
    Tiết đầu ngồi lơ ma lơ mơ, lúc đấy thì 2 cái mí mắt lại yêu nhau đến thế, chẳng bù cho đêm qua gì cả, mà ngồi ngay bàn 1 nữa chứ, thế là đành cố mà mở mắt nhìn cô, cuối giờ nhìn lại vở vẫn thấy mình chép bài đc, giỏi wá đi, chỉ tội tốn voẻ gấp 3, 4 lần bình thường thôi.
    Tiết 2 ngồi ngay cửa sổ, học cái môn dở hơi, bọn nó bỏ hết nhưng thấy còn có 6 đứa nên đành ở lại vì về nhà cũng chẳng biết làm gì, hic, mà cũng khổ thân cô dó, sao mà nhiệt tình thế. Buổi nào cũng chưa đc 10 đứa, như mình , mình bỏ quách lớp rồi. Học chính trị, đc bà cô nói say sưa kinh khủng, chẳng thèm nhìn hs gì cả, cứ nhắm mắt nhắm mũi nói..Chán wá nên đành...làm thơ.Hí, kq là cuối giờ mình có 1 bài thơ ko đến nỗi " cóc" lắm , 3 ván cờ ca rô tự chơi, mấy cái hình vẽ loằng ngoằng và 1 vỏ sô cô la.
    Tiết 3 bị nghỉ đi trực nhật nhưng mà ko có chìa khoá vào thư viện , thích thế! Lúc đó sao mình tỉnh như sáo vậy, giá mà cứ đến trg rồi đc nghỉ thì thích nhỉ, chứ ở nhà thì cũng chán lắm.
    Tiết 4, 5, 6 đi thực tế ở siêu thị, sướng thế cơ chứ, đc mời ăn bao nhiêu thứ. Tức thế, biết trc mình ko ăn no căng từ sáng vì nghĩ phải học nhiều. Đến giờ vẫn còn tiếc....
    Tiết 7& 8 đc nghỉ vì thầy bân ( chúng nó baỏp thầy đi chơi với người yêu). Ơ, kệ người ta chứ, thế đi chơi với người yêu ko gọi là bận à ? Định đi chơi với cúng nó nhưng đau răng kinh khủng, cáu thế!
    Về đến nhà đc 1 lat, có 1 đứa học cùng cấp 3 ngày xưa với mình vừa quen gọi, chat đc mấy câu mình lại ngủ quên mất mới khổ chứ.Chưa thấy đứa nào vô duyên như mình. Thôi , kệ, cũng chẳng quen biết mấy mà.
    Vừa xoá dòng chứ ko ngủ ngày đi rồi, Cứ để xấu hổ châét..Thôi thì..mèo lại hoàn mèo...Cứ tưởng thay đổi là dễ, có mỗi chuyện bé tẹo này mà mình còn chẳng làm đc..
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lo quá cơ, chẳng làm được cái gì cả. . Ơi, giá mà đừng bị như thế này thì có phải tốt hơn ko? Lo qúa cơ. :((
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lo quá cơ, chẳng làm được cái gì cả. . Ơi, giá mà đừng bị như thế này thì có phải tốt hơn ko? Lo qúa cơ. :((
  6. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Nhớ đến cháy ruột cháy gan, nhớ quá
  7. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Nhớ đến cháy ruột cháy gan, nhớ quá
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Phù, trở về cuộc sống bình thường, với công việc và bài tập. Vẫn lo cho người nào đấy. Chẳng biết được. kệ thôi
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Phù, trở về cuộc sống bình thường, với công việc và bài tập. Vẫn lo cho người nào đấy. Chẳng biết được. kệ thôi
  10. duy_nhat

    duy_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Phù, một ngày vô nghĩa... Kẹo con ranh gửi tôi ăn được đúng một cái, số còn lại bọn nó lột hết, nên ko tăng được thêm cân nào đâu Dạo này bận bịu nhỉ? Hay là định ở ẩn???

Chia sẻ trang này