1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duy_nhat

    duy_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Phù, một ngày vô nghĩa... Kẹo con ranh gửi tôi ăn được đúng một cái, số còn lại bọn nó lột hết, nên ko tăng được thêm cân nào đâu Dạo này bận bịu nhỉ? Hay là định ở ẩn???
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho những ngày xa nhà,
    Vác balô lên đường đi từ hôm thứ 6 chỉ để thực hiện lời hứa của mình, 11h đêm đến nơi, con em gái nhảy vù ra :" Oh my god, oh my god, you''re crazy". Mừng ko tả khi gặp nó, sống lại những phút giây vô tư.
    Thứ 7, sáng dậy đón 2 đứa nữa, nấu, ăn, uống xong thì lại đón thêm 1 người, vẫn ấm ức vì vài chuyện mà nói chuyện chẳng thoải mái. Tối chúng nó chơi DDA, xem film The Ring, rồi nhậu nhẹt, lần đầu tiên say mà cũng chẳng nói được điều mình muốn.
    Ngày CN, ngủ dậy, lại ăn uống, chơi bời, buôn chuyện, bắt đầu nói chuyện lại với người kia, nhưng vẫn thấy tức.
    Ôi, nhớ bọn trẻ con quá, đêm qua nằm ngủ ko có đứa nào đạp mình lăn lông lốc, ngủ trên giường của mình mà lại dậy đúng 7h sáng, trong khi ngủ cùng chúng nó lại ngủ đến 10h, 11h. :((. Nhớ quá cơ.
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho những ngày xa nhà,
    Vác balô lên đường đi từ hôm thứ 6 chỉ để thực hiện lời hứa của mình, 11h đêm đến nơi, con em gái nhảy vù ra :" Oh my god, oh my god, you''re crazy". Mừng ko tả khi gặp nó, sống lại những phút giây vô tư.
    Thứ 7, sáng dậy đón 2 đứa nữa, nấu, ăn, uống xong thì lại đón thêm 1 người, vẫn ấm ức vì vài chuyện mà nói chuyện chẳng thoải mái. Tối chúng nó chơi DDA, xem film The Ring, rồi nhậu nhẹt, lần đầu tiên say mà cũng chẳng nói được điều mình muốn.
    Ngày CN, ngủ dậy, lại ăn uống, chơi bời, buôn chuyện, bắt đầu nói chuyện lại với người kia, nhưng vẫn thấy tức.
    Ôi, nhớ bọn trẻ con quá, đêm qua nằm ngủ ko có đứa nào đạp mình lăn lông lốc, ngủ trên giường của mình mà lại dậy đúng 7h sáng, trong khi ngủ cùng chúng nó lại ngủ đến 10h, 11h. :((. Nhớ quá cơ.
  4. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ lại những lúc ở nhà mọi người giận nhau, những bữa ăn ngoài hàng mà mặt ai cũng nặng trịch, những lúc đáng lẽ phải vui vẻ thì lại cau có,..thấy lòng thắt cả lại, và rùng mình như động vào vết thương đã lâu ngày lại nhói đau.
    Thôi phải quay lại với bài vở thôi, hết ngày mai muốn nghĩ gì thì nghĩ.
  5. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ lại những lúc ở nhà mọi người giận nhau, những bữa ăn ngoài hàng mà mặt ai cũng nặng trịch, những lúc đáng lẽ phải vui vẻ thì lại cau có,..thấy lòng thắt cả lại, và rùng mình như động vào vết thương đã lâu ngày lại nhói đau.
    Thôi phải quay lại với bài vở thôi, hết ngày mai muốn nghĩ gì thì nghĩ.
  6. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Con` 15 tiếng nữa phải nộp rồi. Có chạy đua nổi với thời gian không đây?
    Cố lên...cố lên...
  7. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Con` 15 tiếng nữa phải nộp rồi. Có chạy đua nổi với thời gian không đây?
    Cố lên...cố lên...
  8. Punk_Rock84

    Punk_Rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    2 quyết định điên rồ của mình đã làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ, hichichic. Ko hiểu năm nay bị sao gì chiếu mà đen đủi thế, suốt từ đầu năm đến h... Mai fải học cả ngày, làm sao xoay xở được đây!
    Từ tối đến giờ toàn hắt xì hơi, chắc là cảm cúm, hichichic, quả này bị H5N1 thì đáng đời!!!!!!
  9. Punk_Rock84

    Punk_Rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    2 quyết định điên rồ của mình đã làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ, hichichic. Ko hiểu năm nay bị sao gì chiếu mà đen đủi thế, suốt từ đầu năm đến h... Mai fải học cả ngày, làm sao xoay xở được đây!
    Từ tối đến giờ toàn hắt xì hơi, chắc là cảm cúm, hichichic, quả này bị H5N1 thì đáng đời!!!!!!
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình làm điều này là đúng hay sai nữa. Quyết định ko drop cái lớp anatomy nữa. Mọi chuyện từ đầu năm đến h cứ rối tung cả lên như canh hẹ mà chẳng giải quyết cái gì xong cả. Chán, thất vọng và buồn về chính mình. Chẳng hiểu cái con bé hay phớt lờ hết mọi chuyện trong mình đâu rồi nữa. Độ này cái gì cũng làm mình nghĩ và mất tập trung được. Chắc sau cuối tuần này sẽ phải chỉnh đốn, từ h ko được như thế nữa. Kể cả chuyện kia nữa, cũng nên quên đi thôi, người ta có vẻ ko serious lắm, chẳng cố làm gì, mệt mỏi mà cứ dằn vặt nhau, sống cho nó vui vẻ lên thì mới sống được chứ. Mấy hôm rồi cứ suy nghĩ mãi, chẳng biết những điều mình tự nghĩ thế có đúng ko nữa.
    Phù, thổi ra 1 cái cho nó nhẹ nhàng nào. cuộc sống sao cứ phải để nó nặng nề thế, trôi hết đi suy nghĩ, muộn phiền, trôi hết đi. Để ngày mai lại bắt đầu 1 ngày mới ko như ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này