1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 kiểu, mỗi người 1 cách sống. Bạn tớ bảo tớ sống ích kỉ quá. Người khác lại bảo, tớ là đứa lo cho người khác nên chẳng biết ích kỉ là gì. Tuỳ thôi. Tớ chán cảnh suốt ngày lo xem người ta nghĩ gì về tớ lắm rồi. Mệt mỏi.
  2. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi gì thế hử Bee tồ Hôm trước làm grand exam tốt ko em. Chán thì ngồi xuống nghe chị khoe chuyện mai nhà chị vừa nở hoa nhé. Hoa vàng. Tươi. Bé nhưng mà cứng lắm. 2 cây 13 nụ, chị vẹo cổ đếm đi đếm lại đấy. Nhìn cây mai gầy guộc nở bừng hoa trong cái mưa phùn giá rét đột ngột của HN thế này, đảm bảo rằng em chẳng còn thấy mệt mỏi chuyện gì nữa đâu. Thích lắm!
    Thấy ko. Cây mai bé xíu còn nở hoa đẹp như thế. Mình lớn thế này. Buồn những chuyện vu vơ làm gì.
    Về đây. Chị cho ngắm nhờ Năm sau. Nhé!
  3. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi gì thế hử Bee tồ Hôm trước làm grand exam tốt ko em. Chán thì ngồi xuống nghe chị khoe chuyện mai nhà chị vừa nở hoa nhé. Hoa vàng. Tươi. Bé nhưng mà cứng lắm. 2 cây 13 nụ, chị vẹo cổ đếm đi đếm lại đấy. Nhìn cây mai gầy guộc nở bừng hoa trong cái mưa phùn giá rét đột ngột của HN thế này, đảm bảo rằng em chẳng còn thấy mệt mỏi chuyện gì nữa đâu. Thích lắm!
    Thấy ko. Cây mai bé xíu còn nở hoa đẹp như thế. Mình lớn thế này. Buồn những chuyện vu vơ làm gì.
    Về đây. Chị cho ngắm nhờ Năm sau. Nhé!
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Bee hư yêu quý của em, tại tính em thì hay nghĩ, chẳng bỏ ngoài tai được nhiều chuyện. Nhưng thôi, sống cho mình chứ có phải sống cho người khác chị nhờ
    Cuối năm sau nhất quyết em sẽ về, chẳng nhẽ làm bạn với nhau được từng đấy thời gian mà ko được gặp chị lần nào. Em đang quyết tâm giảm cân, ngày nào cũng đi tập, ăn kiêng, phải để cho giảm xuống còn 48 kg thì mới thôi, chứ độ này chẳng hiểu sao em lại lên cân chị ah. Mà lúc nào cũng trong cảm giác thèm ăn. :((
    Ước gì mình gầy đi 1 tí.
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Bee hư yêu quý của em, tại tính em thì hay nghĩ, chẳng bỏ ngoài tai được nhiều chuyện. Nhưng thôi, sống cho mình chứ có phải sống cho người khác chị nhờ
    Cuối năm sau nhất quyết em sẽ về, chẳng nhẽ làm bạn với nhau được từng đấy thời gian mà ko được gặp chị lần nào. Em đang quyết tâm giảm cân, ngày nào cũng đi tập, ăn kiêng, phải để cho giảm xuống còn 48 kg thì mới thôi, chứ độ này chẳng hiểu sao em lại lên cân chị ah. Mà lúc nào cũng trong cảm giác thèm ăn. :((
    Ước gì mình gầy đi 1 tí.
  6. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    - Tạm biệt ku nhé. Sẽ nhớ ku nhiều...
    - Đi nha. Sớm gặp lại thôi muh ...

    ...
    Chả biết nói gì nữa cả.
    Chắc là buồn!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Bee tồ xem Nhật ký tiểu thư Jones chưa ? Chị khoái phim đấy! Nên nếu chưa thì nhanh chân nhanh cẳng đi kiếm về để xem tại sao bà chị dễ thương (xinh xắn, đáng yêu, đức độ, nhân ái, bao dung, dịu dàng, giỏi giang ........) của mình lại thích nhá . Bỏ cái tư tưởng thừa cân đi. Ôi zời ơi.
  7. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    - Tạm biệt ku nhé. Sẽ nhớ ku nhiều...
    - Đi nha. Sớm gặp lại thôi muh ...

    ...
    Chả biết nói gì nữa cả.
    Chắc là buồn!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Bee tồ xem Nhật ký tiểu thư Jones chưa ? Chị khoái phim đấy! Nên nếu chưa thì nhanh chân nhanh cẳng đi kiếm về để xem tại sao bà chị dễ thương (xinh xắn, đáng yêu, đức độ, nhân ái, bao dung, dịu dàng, giỏi giang ........) của mình lại thích nhá . Bỏ cái tư tưởng thừa cân đi. Ôi zời ơi.
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Sao cái phân em bôi vàng lại bị đánh bé thế kia hả bà bee hư.
    Hôm nào lên mạng em nói nhỏ cho số cân nặng nghe xong đừng shocked là được rồi ah.
    ---------------------------------------------
    Nhật kí cho những ngày bận rộn:
    Trời nắng lên rồi, mấy hôm nay diện váy với quần ngố đi học, đứa nào cũng nhìn. 2 ngày hôm nay bận rộn chẳng có thời gian đâu mà nghĩ nhiều, hôm nào cũng 12h mới về được đến phòng, ngồi xuống nghỉ 1 chút là đã mệt và buồn ngủ. Bận rộn cũng có cái hay của nó nhờ.
    Cuối tuần này múa rồi, chẳng biết có nên cơm cháo gì ko nữa. Cứ nhắng cả lên. Mà sao toàn đúng lúc mình bận thì mọi việc lại đổ dồn lên đầu mình.
    Hôm trước nói chuyên với advisor ông ý kêu chứ at least phải được B cho lớp anatomy, mình thì còn đang lo bi trượt đây. Chẳng biết nên nói thế nào với ông ý.
    Mẹ viết thư sang bảo bà ngoại bị gãy tay, ông họ em của ông ngoại mất. 10 ngày rồi mà mẹ mới báo cho mình. Chẳng biết là nên buồn hay vui nữa. Mọi chuyện sao cứ phải xảy ra vào những lúc mình ko muốn. Nghe mẹ báo tin xong mà bàng hoàng hết cả người, chỉ muốn chạy ngay về nhà. Dẫu sao, cũng chẳng biết làm gì hơn khi ở xa thế này.
    Chán như con gián
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Sao cái phân em bôi vàng lại bị đánh bé thế kia hả bà bee hư.
    Hôm nào lên mạng em nói nhỏ cho số cân nặng nghe xong đừng shocked là được rồi ah.
    ---------------------------------------------
    Nhật kí cho những ngày bận rộn:
    Trời nắng lên rồi, mấy hôm nay diện váy với quần ngố đi học, đứa nào cũng nhìn. 2 ngày hôm nay bận rộn chẳng có thời gian đâu mà nghĩ nhiều, hôm nào cũng 12h mới về được đến phòng, ngồi xuống nghỉ 1 chút là đã mệt và buồn ngủ. Bận rộn cũng có cái hay của nó nhờ.
    Cuối tuần này múa rồi, chẳng biết có nên cơm cháo gì ko nữa. Cứ nhắng cả lên. Mà sao toàn đúng lúc mình bận thì mọi việc lại đổ dồn lên đầu mình.
    Hôm trước nói chuyên với advisor ông ý kêu chứ at least phải được B cho lớp anatomy, mình thì còn đang lo bi trượt đây. Chẳng biết nên nói thế nào với ông ý.
    Mẹ viết thư sang bảo bà ngoại bị gãy tay, ông họ em của ông ngoại mất. 10 ngày rồi mà mẹ mới báo cho mình. Chẳng biết là nên buồn hay vui nữa. Mọi chuyện sao cứ phải xảy ra vào những lúc mình ko muốn. Nghe mẹ báo tin xong mà bàng hoàng hết cả người, chỉ muốn chạy ngay về nhà. Dẫu sao, cũng chẳng biết làm gì hơn khi ở xa thế này.
    Chán như con gián
  10. w_h_o

    w_h_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đi suốt ngày, gửi mess ko đc, tìm trên mạng cũng ko thấy. Thỉnh thoảng vào đây xem có tin gì ko, cũng chẳng thấy. Hôm nay đọc bài viết , giật mình. Nhiều việc thế, nó lo hết đc ko nhỉ. Lại còn chuyện nhà nữa. Phù, hồi đấy cứ yên ổn BK đi thì có fải êm chuyện ko. Mà như thế thì lại ko fải là nó. Rảnh thì gửi mess hay mail cho bạn vài dòng xem tình hình thế nào. Mù thông tin về mày! Khai sáng cho tao đi chứ.

Chia sẻ trang này