1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. w_h_o

    w_h_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đi suốt ngày, gửi mess ko đc, tìm trên mạng cũng ko thấy. Thỉnh thoảng vào đây xem có tin gì ko, cũng chẳng thấy. Hôm nay đọc bài viết , giật mình. Nhiều việc thế, nó lo hết đc ko nhỉ. Lại còn chuyện nhà nữa. Phù, hồi đấy cứ yên ổn BK đi thì có fải êm chuyện ko. Mà như thế thì lại ko fải là nó. Rảnh thì gửi mess hay mail cho bạn vài dòng xem tình hình thế nào. Mù thông tin về mày! Khai sáng cho tao đi chứ.
  2. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên cùa tháng mới, phát hiện ra mấy cái chồi mọc lên từ nhánh cây. Tưởng cái cành đó đã định hoá kiếp thành ? củi đun. Nó đã từng chết. Nhưng giờ thì không. Đã nẩy được chồi thì phải sống. Cố lên! Thật chẳng uổng công mình tiết kiệm nước vo gạo tưới cho . Chắc còn lâu lắm nữa mới có thể ra hoa được. Nhưng nếu hoa nở, có lẽ sẽ báo cho U biết. Sao đâu. Buồn thì buồn riêng còn vui là vui chung cả làng cả ngõ mừ!
    Ngày đầu tiên của tháng mới, nóng kinh ! Không biết nhiệt độ này đã đủ để mình xốc lại cái quyết tâm học bơi sau 10 năm chỉ đến ngâm mình trong bể chưa nhể?!
    Ngày đầu tiên của tháng mới, dòm sang nhà bên đã thấy anh yêu ? chị hàng xóm đang chổng mông giặt chiếu. Giá mà mai sau em cũng vớ được một anh chồng biết giặt chiếu cho em nằm vểnh râu có phải tốt không .
    Ngày đầu tiên của tháng mới, những điều của tháng cũ sẽ không nhắc lại nữa. Nắng vàng bao giờ cũng đẹp hơn mưa xám.
    Ét xi tăng! Ngày cuối cùng của tháng cũ, thấy cái bee2a mặc váy hoa áo trắng kiễng chân vẫy tay cười toe toét ?
  3. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên cùa tháng mới, phát hiện ra mấy cái chồi mọc lên từ nhánh cây. Tưởng cái cành đó đã định hoá kiếp thành ? củi đun. Nó đã từng chết. Nhưng giờ thì không. Đã nẩy được chồi thì phải sống. Cố lên! Thật chẳng uổng công mình tiết kiệm nước vo gạo tưới cho . Chắc còn lâu lắm nữa mới có thể ra hoa được. Nhưng nếu hoa nở, có lẽ sẽ báo cho U biết. Sao đâu. Buồn thì buồn riêng còn vui là vui chung cả làng cả ngõ mừ!
    Ngày đầu tiên của tháng mới, nóng kinh ! Không biết nhiệt độ này đã đủ để mình xốc lại cái quyết tâm học bơi sau 10 năm chỉ đến ngâm mình trong bể chưa nhể?!
    Ngày đầu tiên của tháng mới, dòm sang nhà bên đã thấy anh yêu ? chị hàng xóm đang chổng mông giặt chiếu. Giá mà mai sau em cũng vớ được một anh chồng biết giặt chiếu cho em nằm vểnh râu có phải tốt không .
    Ngày đầu tiên của tháng mới, những điều của tháng cũ sẽ không nhắc lại nữa. Nắng vàng bao giờ cũng đẹp hơn mưa xám.
    Ét xi tăng! Ngày cuối cùng của tháng cũ, thấy cái bee2a mặc váy hoa áo trắng kiễng chân vẫy tay cười toe toét ?
  4. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Vừa ốm mất một tuần>>>gày đi vài cân+ mặt nổi đầy mụn!!!. Sáng nay ngủ dậy đã thấy hoa loa kèn và bánh trôi bánh chay Ko hiểu ăn bánh trôi bánh chay xong có tăng lên được cân nào ko???
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Vừa ốm mất một tuần>>>gày đi vài cân+ mặt nổi đầy mụn!!!. Sáng nay ngủ dậy đã thấy hoa loa kèn và bánh trôi bánh chay Ko hiểu ăn bánh trôi bánh chay xong có tăng lên được cân nào ko???
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Những bận rộn và lo toan lại kéo em đi. Em chẳng còn thời gian để thở, ngồi nghĩ và thơ thẩn nữa. Bạn em bảo em là con nguời quá tham vọng, sống cái gì cũng hết mình để rồi nhiều lúc thấy mình kiệt sức. Chắc em đang kiệt sức thật. Con bạn thân em nó bảo em sống chu toàn quá, phải biết sống nông nổi hơn và bồng bột hơn 1 chút để hưởng thụ cái gọi là tuổi trẻ. Em chẳng làm thế được, mỗi 1 lần hưởng thụ thế, cho mình bồng bột thế, em lại trả giá bằng đánh mất đi những gì mình đang phấn đấu.
    Ngày,
    cả tuần nay em bận, ngày thứ 2 em đi từ sáng đến 12h đêm mới về, cả ngày đói chẳng có gì vào bụng, đêm về và vội bát cơm và chat với 2 người, bà beengoan và..... Ngồi lúc đấy, cảm giác nuốt cơm sao nó cứ nghẹn nghẹn. Ngày thứ 3 có rảnh rỗi hơn, đam mê ngủ bù cho cái bữa cả đêm Cn thức trắng, em quên mất cả sinh nhật bạn mình. Tự trách thấy mình vô tâm quá. Ngày hôm qua, em chạy hết từ meeting này đến meeting khác, đêm về học bài chẳng được bao nhiêu thì mệt và buồn ngủ. Chợt nhận ra sức mình có hạn. Ngày hôm nay, mở đầu bằng việc đi học đúng h. Nhưng biết trước rồi mình sẽ lại có 1 buổi chiều và buổi tối bận rộn. Gần những ngày finals này, thấy ai cũng sống gấp gáp hơn, bạn bè còn chẳng kịp chào nhau.
    Đêm,
    Chắc từ h đến tuần tới em ko ngủ, cái cảm giác mất đi những gì mình đang phấn đấu làm em cảm thấy em là loser, mà tính em thì ko cho phép mình thua trong những trận chiến quyết định. Còn nước còn tát.....
    Chắc là cũng tại em, khi cố vùi đầu vào mọi thứ để quên 1 thứ, sắp hè rồi. Đứa nào đứa nấy cũng xúng xính khoe sắp về, có đứa còn đang ở HN rồi, chỉ có mình em, ở lại. Năm nay ko như năm ngoái. Ngày hôm nay ko như ngày hôm qua. Em ko còn là em nữa, làm trái lại những gì mình muốn. Hà nội ơi, em chờ 1 ngày trở về.
    Library, trước lớp anatomy lab
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Những bận rộn và lo toan lại kéo em đi. Em chẳng còn thời gian để thở, ngồi nghĩ và thơ thẩn nữa. Bạn em bảo em là con nguời quá tham vọng, sống cái gì cũng hết mình để rồi nhiều lúc thấy mình kiệt sức. Chắc em đang kiệt sức thật. Con bạn thân em nó bảo em sống chu toàn quá, phải biết sống nông nổi hơn và bồng bột hơn 1 chút để hưởng thụ cái gọi là tuổi trẻ. Em chẳng làm thế được, mỗi 1 lần hưởng thụ thế, cho mình bồng bột thế, em lại trả giá bằng đánh mất đi những gì mình đang phấn đấu.
    Ngày,
    cả tuần nay em bận, ngày thứ 2 em đi từ sáng đến 12h đêm mới về, cả ngày đói chẳng có gì vào bụng, đêm về và vội bát cơm và chat với 2 người, bà beengoan và..... Ngồi lúc đấy, cảm giác nuốt cơm sao nó cứ nghẹn nghẹn. Ngày thứ 3 có rảnh rỗi hơn, đam mê ngủ bù cho cái bữa cả đêm Cn thức trắng, em quên mất cả sinh nhật bạn mình. Tự trách thấy mình vô tâm quá. Ngày hôm qua, em chạy hết từ meeting này đến meeting khác, đêm về học bài chẳng được bao nhiêu thì mệt và buồn ngủ. Chợt nhận ra sức mình có hạn. Ngày hôm nay, mở đầu bằng việc đi học đúng h. Nhưng biết trước rồi mình sẽ lại có 1 buổi chiều và buổi tối bận rộn. Gần những ngày finals này, thấy ai cũng sống gấp gáp hơn, bạn bè còn chẳng kịp chào nhau.
    Đêm,
    Chắc từ h đến tuần tới em ko ngủ, cái cảm giác mất đi những gì mình đang phấn đấu làm em cảm thấy em là loser, mà tính em thì ko cho phép mình thua trong những trận chiến quyết định. Còn nước còn tát.....
    Chắc là cũng tại em, khi cố vùi đầu vào mọi thứ để quên 1 thứ, sắp hè rồi. Đứa nào đứa nấy cũng xúng xính khoe sắp về, có đứa còn đang ở HN rồi, chỉ có mình em, ở lại. Năm nay ko như năm ngoái. Ngày hôm nay ko như ngày hôm qua. Em ko còn là em nữa, làm trái lại những gì mình muốn. Hà nội ơi, em chờ 1 ngày trở về.
    Library, trước lớp anatomy lab
  8. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, cứ ngồi lảm nhảm một mình như con điên. Đang tập nói cho bài presentation ngày mai mà, một tuần present 2 bài liền tù tì, chán ngoé, sơ sơ tuần sau đã có một núi những thứ nào assignment nào mid term, nào problem...Hì, nhưng tạm thời vẫn thấy yêu đời lắm, chắc bởi một kết cục có hậu cho Liv tại thời điểm này, hi vọng cảm xúc này sẽ tồn tại trong một thời gian, ít nhất là cho đến lúc làm bài final exam
    Lúc nãy thèm được buôn dưa lê thì lại ko thấy bee2a online ở YM
    Được trando_matcan_solo sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 15/04/2005
  9. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, cứ ngồi lảm nhảm một mình như con điên. Đang tập nói cho bài presentation ngày mai mà, một tuần present 2 bài liền tù tì, chán ngoé, sơ sơ tuần sau đã có một núi những thứ nào assignment nào mid term, nào problem...Hì, nhưng tạm thời vẫn thấy yêu đời lắm, chắc bởi một kết cục có hậu cho Liv tại thời điểm này, hi vọng cảm xúc này sẽ tồn tại trong một thời gian, ít nhất là cho đến lúc làm bài final exam
    Lúc nãy thèm được buôn dưa lê thì lại ko thấy bee2a online ở YM
    Được trando_matcan_solo sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 15/04/2005
  10. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào đây, người ta cũng chẳng thấy đâu nữa. Chắc họ rủ nhau sang nơi khác rồi. Chắc thấy mình nên mất nguồn cảm hứng hết cả. Tội lỗi, tội lỗi
    Cứ lúc nào làm bài thì lại vào đây để than thở, sao lại có cái tật xẫu thế không biết. Mà join cái bên kia để làm gì ghi ko dám vào đấy viết chứ, sợ bị người ta nhận ra, mà người ta có thèm quan tâm mình là ai đâu cơ chứ. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẵn còn cái trò làm quen trẻ con thế chứ. Hừm Vì sao thì cũng không hợp tuổi, tiếc nuối làm cái giề, dù sao rồi cũng mỗi người một nước, vương vấn làm cái chi. Thôi quên đi cho được việc.
    Làm bài tiếp thôi. Nhục thật, lần nào cũng để đến sát nút thế, trả giá là phải thôi.

Chia sẻ trang này