1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đứa dở hơi nào từ nãy đến giờ cứ ngồi im đọc nhật ký của mình thế nhẩy
    Chả sợ treo nick, cả box này chắc chỉ còn có cái bee2a là vào đọc thôi. Dân XD như là chít hết rồi thì phải. Box trường mình mà còn vứt, để người lạ vào phá, thì đập luôn nó đi cho rồi, nhỉ
  2. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng thấy nóng ruột thế? Cái cảm giác lo lắng trong khi mình lại ở xa sao nó khó chịu thế? Nhắn tin về rồi mà vẫn không yên tâm. Anh đang đi chơi còn bố mẹ ở nhà thì biết thế nào được. Không dám nhắn tin cho bố, chỉ sợ giờ này bố đang ngủ lại thức giấc, rồi lại lo lắng thêm cho mình vì nghĩ con bé lại hay suy nghĩ lung tung. sao độ này mình nhạy cảm thế không biết. Những tưởng mấy năm rồi thì phải khác. Mà cũng có khác thật. Chuyện của mình thì đúng là cứng cáp hơn, nhưng với bố mẹ, sao thấy dễ mủi lòng đến thế, dễ lo âu đến thế. Có lẽ đến cái lúc muốn đươc chăm cho 2 người hơn lúc nào hết. Sao lúc ở nhà thì không nghĩ thế, mà giờ xa xôi mới thấy thấm thía thế nào là yêu thương, âu lo..Mọi người hãy khoẻ mạnh nhé, con sẽ cố gắng, con sẽ perform thật tốt để mong đổi lại bình yên cho cả nhà mình.
  3. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng thấy nóng ruột thế? Cái cảm giác lo lắng trong khi mình lại ở xa sao nó khó chịu thế? Nhắn tin về rồi mà vẫn không yên tâm. Anh đang đi chơi còn bố mẹ ở nhà thì biết thế nào được. Không dám nhắn tin cho bố, chỉ sợ giờ này bố đang ngủ lại thức giấc, rồi lại lo lắng thêm cho mình vì nghĩ con bé lại hay suy nghĩ lung tung. sao độ này mình nhạy cảm thế không biết. Những tưởng mấy năm rồi thì phải khác. Mà cũng có khác thật. Chuyện của mình thì đúng là cứng cáp hơn, nhưng với bố mẹ, sao thấy dễ mủi lòng đến thế, dễ lo âu đến thế. Có lẽ đến cái lúc muốn đươc chăm cho 2 người hơn lúc nào hết. Sao lúc ở nhà thì không nghĩ thế, mà giờ xa xôi mới thấy thấm thía thế nào là yêu thương, âu lo..Mọi người hãy khoẻ mạnh nhé, con sẽ cố gắng, con sẽ perform thật tốt để mong đổi lại bình yên cho cả nhà mình.
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nó đóng cái màn hình Y!M bé xíu, tự thưởng cho mình cảm giác thoải mái, thanh thản...Và rồi cười.... Nó cũng chẳng hiểu nó cười vì cái gì nữa, nhưng nó biết cuối cùng nó cũng làm đúng....
    Cũng chẳng còn gì...Nó nói hết những gì nó nghĩ cho người đó biết...để thanh thản cho nó, và......
    Chỉ buồn cười 1 điều...Nó luôn luôn được khuyên rằng nếu ko yêu thì đừng mang lại hi vọng cho người khác. Nó ko crazy vì yêu đến mức thế...Nó chỉ tự cười khi người ta nói :"maybe someday chúng ta lại end up với nhau"...Chỉ thấy đấy là 1 kiểu xử sự kém.....trước tình cảm của con người....
    Nó tự hiểu rằng trong chuyện này nó là loser....Nhưng trong chuyện khác nó là người thắng cuộc. Nó ko mong chờ tình cảm đấy, nó biết thế, tự nhủ thế....Vậy mà
    1h40 nó chạy ra khỏi dorm. Tự thưởng cho mình bằng 1 chút ko khí mát lạnh....Đến cóng người....Nó cần phải tỉnh táo...
    1h45 tự nó thấy mằn mạn trên môi....
    1h50: 091..7866: Số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được...
    1h55: 415 775 7361: We''re unavailable to answer your phone rite now...
    2h00...402-558-3762:.....Giang àh, chị đây and cry......
    4h30...Đầu óc trống rỗng....Lên mạng đọc bài...Băn khoăn nhiều thứ, biết rồi mình sẽ co 1 hard week.... Nhưng biết mình sẽ làm được nhiều thứ mà trước đó mình chưa bao h nghĩ là mình sẽ làm được....
    Sáng dậy....Mắt vẫn hoe hoe...Và đang ngồi viết bài này.....
    1 bài chẳng đâu vào đâu cả....Ko cảm xúc, ko suy nghĩ.....
    Please, set me free, and let me freee...............
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nó đóng cái màn hình Y!M bé xíu, tự thưởng cho mình cảm giác thoải mái, thanh thản...Và rồi cười.... Nó cũng chẳng hiểu nó cười vì cái gì nữa, nhưng nó biết cuối cùng nó cũng làm đúng....
    Cũng chẳng còn gì...Nó nói hết những gì nó nghĩ cho người đó biết...để thanh thản cho nó, và......
    Chỉ buồn cười 1 điều...Nó luôn luôn được khuyên rằng nếu ko yêu thì đừng mang lại hi vọng cho người khác. Nó ko crazy vì yêu đến mức thế...Nó chỉ tự cười khi người ta nói :"maybe someday chúng ta lại end up với nhau"...Chỉ thấy đấy là 1 kiểu xử sự kém.....trước tình cảm của con người....
    Nó tự hiểu rằng trong chuyện này nó là loser....Nhưng trong chuyện khác nó là người thắng cuộc. Nó ko mong chờ tình cảm đấy, nó biết thế, tự nhủ thế....Vậy mà
    1h40 nó chạy ra khỏi dorm. Tự thưởng cho mình bằng 1 chút ko khí mát lạnh....Đến cóng người....Nó cần phải tỉnh táo...
    1h45 tự nó thấy mằn mạn trên môi....
    1h50: 091..7866: Số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được...
    1h55: 415 775 7361: We''re unavailable to answer your phone rite now...
    2h00...402-558-3762:.....Giang àh, chị đây and cry......
    4h30...Đầu óc trống rỗng....Lên mạng đọc bài...Băn khoăn nhiều thứ, biết rồi mình sẽ co 1 hard week.... Nhưng biết mình sẽ làm được nhiều thứ mà trước đó mình chưa bao h nghĩ là mình sẽ làm được....
    Sáng dậy....Mắt vẫn hoe hoe...Và đang ngồi viết bài này.....
    1 bài chẳng đâu vào đâu cả....Ko cảm xúc, ko suy nghĩ.....
    Please, set me free, and let me freee...............
  6. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào là người lạ vào phá box thế? Em bảo anh cái ?
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào là người lạ vào phá box thế? Em bảo anh cái ?
  8. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    dè... tiếng xe máy chạy qua trong đêm....
    còn 1 phần nữa là xong cái của nợ.. này rồi
    còn nửa tiếng nừa là trận PSV - Milan... (mình chẳng thích đội nào cả mới chán)
    còn 1 tuần nữa là thi môn tiếp theo
    còn gần 2 tháng nữa là.... thoát khỏi cái vấn nạn thi cử này rồi (hihi, sau đấy là ADSL)
    còn.... tháng là mình kiếm đuợc tiền roài... (tiền thật đấy , VNĐ í,kong fải gold trong game đâu)
    ....................................................................................................
    im lặng thật, cảm giác như màn đêm đang nuốt dần hết mọi thứ (trừ căn phòng tràn đấy ánh sáng của mình )
  9. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    dè... tiếng xe máy chạy qua trong đêm....
    còn 1 phần nữa là xong cái của nợ.. này rồi
    còn nửa tiếng nừa là trận PSV - Milan... (mình chẳng thích đội nào cả mới chán)
    còn 1 tuần nữa là thi môn tiếp theo
    còn gần 2 tháng nữa là.... thoát khỏi cái vấn nạn thi cử này rồi (hihi, sau đấy là ADSL)
    còn.... tháng là mình kiếm đuợc tiền roài... (tiền thật đấy , VNĐ í,kong fải gold trong game đâu)
    ....................................................................................................
    im lặng thật, cảm giác như màn đêm đang nuốt dần hết mọi thứ (trừ căn phòng tràn đấy ánh sáng của mình )
  10. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến trường muộn (cố tình) . Định bùng tiết nghe vì thầy dạy chán quá (ý kiến số đông). Chưa đến cổng trường thì nghe tin thầy ốm (mình rất lo lắng cho sức khoẻ của thầy!) Tháng thầy ốm khoảng 2 lần (tương đương 2 buổi nghỉ học!). Thầy chưa già (hơn mình vài tuổi) mà suốt ngày ốm (suy ra thầy yếu ... sức khoẻ)
    ...
    Lại phải vào học rồi. Chưa có kịp buôn bán gì

Chia sẻ trang này