1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    .........
    cố lên .... mai sẽ là....
  2. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Oạp oạp...ngủ nhiều quá .. Dạo này ngủ quay quắt...Yêu cái giường quá đi mất
    Hik, sau đợt đi múa, giảm được 0,5kg thì chắc giờ tăng lên gấp đôi
    Hề , chắc thế, nhưng mà kệ.
    Nắng thế này chả muốn đi ra ngoài nữa. Ở nhà cho khoẻ. Hik, mình thuộc dạng chịu nhiệt kém...
    Ôi làm sao chúng nó vẫn có thể cặp kè đi chơi giờ này nhỉ. Nóng thế, nhìn chỉ muốn đạp nhau ra, còn hứng đâu mà ôm với ấp .. Giỏi thật, hik..
    Ôi lại sắp phải đi học rồi.. Ngại quá, hứt.
  3. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Oạp oạp...ngủ nhiều quá .. Dạo này ngủ quay quắt...Yêu cái giường quá đi mất
    Hik, sau đợt đi múa, giảm được 0,5kg thì chắc giờ tăng lên gấp đôi
    Hề , chắc thế, nhưng mà kệ.
    Nắng thế này chả muốn đi ra ngoài nữa. Ở nhà cho khoẻ. Hik, mình thuộc dạng chịu nhiệt kém...
    Ôi làm sao chúng nó vẫn có thể cặp kè đi chơi giờ này nhỉ. Nóng thế, nhìn chỉ muốn đạp nhau ra, còn hứng đâu mà ôm với ấp .. Giỏi thật, hik..
    Ôi lại sắp phải đi học rồi.. Ngại quá, hứt.
  4. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 6 ngày 13. Cả nhà ko ai có vấn đề gì fải bực mình chứ?
    Mình thì... Sáng nay fải làm bài presentation (chẹp, kì này như kiểu chạy sô present í, môn nào cũng present>>> làm chả có tí chất lượng rì), thế mà lại ngủ quên ko đến sớm được>>> cái máy chiếu bị bọn lớp khác tranh mất>>> mất cả hứng present. Đến cuối giờ mới trình bày được. Đang chiếu cái đoạn quảng cáo Pepsi có Brit hát bài We''ll rock you lên, chúng nó cũng đang..fê thì bụp một cái ko hiểu sao cái cánh quạt treo rơi thẳng xuống đầu...cái đứa partner của mình rồi bắn sang cái máy chiếu>>> mọi thứ bị pause lại vài phút>>>càng mất hứng thêm, kết quả được comment là 3 đứa present ko ra gì, được mỗi cái visual aid
    Chiều, đang đi giữa đường thì giông, bụi bay mù mịt vào mắt, đau hết cả mắt, lúc sau thì mưa to>>>mình ướt như chuột, về nhà lại bị mắng vì tội ko mang áo mưa
    Từ giờ đến đêm ko bít còn vấn đề j nghiêm trọng ko nữa! So với cái ngày thứ 6 ngày 13 đợt trước thì đợt này mình gọi là may thật là may roài! No complaint
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 6 ngày 13. Cả nhà ko ai có vấn đề gì fải bực mình chứ?
    Mình thì... Sáng nay fải làm bài presentation (chẹp, kì này như kiểu chạy sô present í, môn nào cũng present>>> làm chả có tí chất lượng rì), thế mà lại ngủ quên ko đến sớm được>>> cái máy chiếu bị bọn lớp khác tranh mất>>> mất cả hứng present. Đến cuối giờ mới trình bày được. Đang chiếu cái đoạn quảng cáo Pepsi có Brit hát bài We''ll rock you lên, chúng nó cũng đang..fê thì bụp một cái ko hiểu sao cái cánh quạt treo rơi thẳng xuống đầu...cái đứa partner của mình rồi bắn sang cái máy chiếu>>> mọi thứ bị pause lại vài phút>>>càng mất hứng thêm, kết quả được comment là 3 đứa present ko ra gì, được mỗi cái visual aid
    Chiều, đang đi giữa đường thì giông, bụi bay mù mịt vào mắt, đau hết cả mắt, lúc sau thì mưa to>>>mình ướt như chuột, về nhà lại bị mắng vì tội ko mang áo mưa
    Từ giờ đến đêm ko bít còn vấn đề j nghiêm trọng ko nữa! So với cái ngày thứ 6 ngày 13 đợt trước thì đợt này mình gọi là may thật là may roài! No complaint
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu 1 ngày mới, xong hết chuyện thi cử rồi. Tuần vừa rồi mới thấy mình mệt mỏi triền miên. Lưng đau, người đau, buồn ngủ. Thi xong rồi, mới thấy thoải mái hơn bao h hết.
    Này, tớ mệt mỏi lắm rồi. Tớ cảm thấy rệu rã trong từng đốt xương. Ấy có ghét thì đừng gọi tớ nữa, tớ xoá tên ấy rồi. Ko để nhớ, ko để thương. Ấy cũng đừng gọi tớ online nữa, đợt trước tớ bận rộn, mọi việc cho qua hết, đợt này tớ lại rảnh rang rồi, tớ lại cảm xúc trào dâng thì sao.
    Hôm qua gọi điện về cho mẹ. Mẹ bảo chứ, thế sao vẫn ế hả con, gần 20 sắp lên 21 đến nơi rồi. Mẹ ơi, con gái mẹ cũng có american asked me out on a date, nhưng con chối rồi. Trong lúc học hành này, con như người tu hành ý. Chẳng thích ai được.
    Ah`, nhân nhắc đến chuyện tu hành. độ này ko dục vọng, ko nhục vọng, tâm hồn trong sáng. Chẹp, tự nhiên thèm đốt 1 nén hương cho nó refresh. Mình học nhiều quá thành lẩn thẩn mất rồi.
    Ba hoa tí tẹo thôi, em đang lo chuyện lớn, mới lại em còn dọn đồ để move, nên ko buôn được lâu, có gì hẹn mọi người lúc nào đấy rảnh rỗi hơn, VD như tuần sau.
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu 1 ngày mới, xong hết chuyện thi cử rồi. Tuần vừa rồi mới thấy mình mệt mỏi triền miên. Lưng đau, người đau, buồn ngủ. Thi xong rồi, mới thấy thoải mái hơn bao h hết.
    Này, tớ mệt mỏi lắm rồi. Tớ cảm thấy rệu rã trong từng đốt xương. Ấy có ghét thì đừng gọi tớ nữa, tớ xoá tên ấy rồi. Ko để nhớ, ko để thương. Ấy cũng đừng gọi tớ online nữa, đợt trước tớ bận rộn, mọi việc cho qua hết, đợt này tớ lại rảnh rang rồi, tớ lại cảm xúc trào dâng thì sao.
    Hôm qua gọi điện về cho mẹ. Mẹ bảo chứ, thế sao vẫn ế hả con, gần 20 sắp lên 21 đến nơi rồi. Mẹ ơi, con gái mẹ cũng có american asked me out on a date, nhưng con chối rồi. Trong lúc học hành này, con như người tu hành ý. Chẳng thích ai được.
    Ah`, nhân nhắc đến chuyện tu hành. độ này ko dục vọng, ko nhục vọng, tâm hồn trong sáng. Chẹp, tự nhiên thèm đốt 1 nén hương cho nó refresh. Mình học nhiều quá thành lẩn thẩn mất rồi.
    Ba hoa tí tẹo thôi, em đang lo chuyện lớn, mới lại em còn dọn đồ để move, nên ko buôn được lâu, có gì hẹn mọi người lúc nào đấy rảnh rỗi hơn, VD như tuần sau.
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả bị sao, bị mỗi vụ này
    Gió khiếp lên được, tớ gần như vừa nhắm mắt vừa lái xe. Về nhà soi gương, quyệt ngón tay lên má thấy sáng hẳn một đường. Mắt thì nhoe nhoét toàn bụi. Dù sao cũng tự an ủi là mắt mình bé, chắc đỡ hơn bọn mắt to, hehe...
    Sướng cái là hôm qua về thấy phòng mình được lắp điều hoà. Hai chị em hỉ hả vì từ nay bớt một phần lạc hậu so với trung ương (phòng bố mẹ), thế là mặc dù mưa to như trút, trời mát rười rượi, hai đứa vẫn cứ bật điều hoà và....đắp chăn len đi ngủ. Khà khà...
    Ơ này, lâu lâu mới vào, thấy cái mục lục diễn đàn lạ hoắc dưới bài post. Là cái gì thế hả các ấy?
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả bị sao, bị mỗi vụ này
    Gió khiếp lên được, tớ gần như vừa nhắm mắt vừa lái xe. Về nhà soi gương, quyệt ngón tay lên má thấy sáng hẳn một đường. Mắt thì nhoe nhoét toàn bụi. Dù sao cũng tự an ủi là mắt mình bé, chắc đỡ hơn bọn mắt to, hehe...
    Sướng cái là hôm qua về thấy phòng mình được lắp điều hoà. Hai chị em hỉ hả vì từ nay bớt một phần lạc hậu so với trung ương (phòng bố mẹ), thế là mặc dù mưa to như trút, trời mát rười rượi, hai đứa vẫn cứ bật điều hoà và....đắp chăn len đi ngủ. Khà khà...
    Ơ này, lâu lâu mới vào, thấy cái mục lục diễn đàn lạ hoắc dưới bài post. Là cái gì thế hả các ấy?
  10. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao anh ko bao giờ là người đầu tiên liên lạc với em khi em có chuyện? Lúc nào có chuyện gì em cũng thông báo cho anh đầu tiên, nhưng người đầu tiên hỏi thăm em bao giờ cũng là một người khác. Sao anh không phải là người đầu tiên gọi em trên mạng, không phải người đầu tiên viết mail cho em, cũng không phải là người gọi cho em lúc nửa đêm ở bên này khi biết là em ms rằng có chuyên ko vui? Em vẫn biết là không nên so sánh người này với người kia như thế, nhưng bản thân em chỉ mong anh là người đầu tiên sẽ chia sẻ với em buồn vui. Nhưng sao luôn là người kia trước chứ ko phải người yêu em trước vậy, mà người ta cũng cách em 1 khoảng ko gian và thời gian giống như anh vậy thôi.
    Em cũng biết ngàn lần là tình yêu xa cách thì thật khó khăn để mà giữ gìn, và cũng biết rằng cái quan trọng nhất để gìn giữ tình yêu là phải cảm thông cho nhau. Nhưng tự đáy lòng lên trỗi lên nỗi tủi thân và đồng thời cũng là linh cảm về 1 sự xa cách đang được kéo dài ra cùng thời gian.

Chia sẻ trang này