1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lại bùng học
    Mr Chí, em có lỗi với thầy!
    Thầy hãy tha thứ dẫu em có lỗi lầm.
    Thầy đừng nhớ mặt điểm tên mà tội nghiệp trẻ con!
    Ơn thầy đời đời !
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến trường vạ vật cả ngày mới nộp được cái luận văn, lại còn tốn bao nhiêu tiền in ấn, phí nọ phí kia nữa chứ. Xót xa hết cả lòng cả mề.
    Báo hại tối về không tài nào mở được mắt để xem C1. Vừa ngủ vừa nhấp nhổm chờ kết quả, vì lúc trưa mình cá độ một vụ hơi bị nghiêm trọng. Thế là sáng đến công ty phải vồ ngay lấy cái điện thoại gọi 1080.
    Nói chung mọi chuyện cũng chỉ đến thế thôi. Chắc tại karma rùi Quay lưng lại là bờ nhưng thế quái nào mình vẫn thích lao ra biển. Chả buồn, chả vui...cơ mà nuối tiếc thì không dứt được
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến trường vạ vật cả ngày mới nộp được cái luận văn, lại còn tốn bao nhiêu tiền in ấn, phí nọ phí kia nữa chứ. Xót xa hết cả lòng cả mề.
    Báo hại tối về không tài nào mở được mắt để xem C1. Vừa ngủ vừa nhấp nhổm chờ kết quả, vì lúc trưa mình cá độ một vụ hơi bị nghiêm trọng. Thế là sáng đến công ty phải vồ ngay lấy cái điện thoại gọi 1080.
    Nói chung mọi chuyện cũng chỉ đến thế thôi. Chắc tại karma rùi Quay lưng lại là bờ nhưng thế quái nào mình vẫn thích lao ra biển. Chả buồn, chả vui...cơ mà nuối tiếc thì không dứt được
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nga ơi, chị bảo! Kết thúc đời sinh viên chị chẳng lưu luyến gì, chỉ tiếc mỗi cái không được...bùng học nữa . Em còn điều kiện thì cứ tranh thủ đi
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nga ơi, chị bảo! Kết thúc đời sinh viên chị chẳng lưu luyến gì, chỉ tiếc mỗi cái không được...bùng học nữa . Em còn điều kiện thì cứ tranh thủ đi
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa toàn bộ các anh chị em, Em lâu nay vắng mặt vì em bận đi làm. Em chán cảnh ngày nào em cũng phải dậy lúc 4h30 phút sáng lắm rồi ah. Em đi làm nhiều thế, an ít thế, mà vẫn ko gầy đi. Em là em chán lắm rồi. Chán lắm.
    Ngày nào em cũng phải đi lau tường, lau đến đau cả tay. Hix, Đau luôn cả lưng nữa. Chán ghê cơ....
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa toàn bộ các anh chị em, Em lâu nay vắng mặt vì em bận đi làm. Em chán cảnh ngày nào em cũng phải dậy lúc 4h30 phút sáng lắm rồi ah. Em đi làm nhiều thế, an ít thế, mà vẫn ko gầy đi. Em là em chán lắm rồi. Chán lắm.
    Ngày nào em cũng phải đi lau tường, lau đến đau cả tay. Hix, Đau luôn cả lưng nữa. Chán ghê cơ....
  8. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Gửi 2 bé Vân - Nga (?): Một "diễn biến" có hậu cho những nàng dâu quậy chỉ có trong trường quay hay dưới ngòi bút mấy chú văn nghệ sĩ có tài bắt kịp thị hiếu mà thôi các em ạ.
  9. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Gửi 2 bé Vân - Nga (?): Một "diễn biến" có hậu cho những nàng dâu quậy chỉ có trong trường quay hay dưới ngòi bút mấy chú văn nghệ sĩ có tài bắt kịp thị hiếu mà thôi các em ạ.
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lâu lắm mới có cảm giác mình....trẻ trung thế này Vẫn còn là em với cả cơ đấy
    Tớ hay được khen là ngoan hiền lắm đấy, ấy đừng đùa
    By the way, cả nhà chú ý: Tớ có mấy cái thẻ vào cửa trận Việt Nam - Jubilo, 5h chiều ngày thứ bảy 28/5 (mai đấy). Ai cảm thấy quí tớ và...được tớ quí thì contact nhé. Tớ cho
    Chiều nay và sáng mai thôi đấy

Chia sẻ trang này