1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ối bác này nhanh thế nhỉ.
    Kem chùa đúng là luôn ngọt ngào
    Em thương chị Vân và bạn Dô hôm nay vừa ăn xong đã phải tập thể dục vất vả wá ! Thương wá thương wá cơ !! Nhờ sư phụ nhờ. Nhờ anh Wa nhờ. Nhờ Xí trai nhờ. Nhờ bác MaBu nhờ. Nhưng mà tập thể dục mới là có lợi cho sức khoẻ, mới sống lâu. Còn ăn ko như mình thế nào cũng teo sớm. Nhưng em thương các chị lắm cơ. Nên em tình nguyện và đớn đau nhường phần sống lâu cho các chị. Mong bà con tiếp tục phát huy
  2. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hehe, may mà kem lượng của anh ko tốt như tửu lượng đấy!
    Hì, hôm nay cũng nghe thấy anh HF kể magic enpi bị xoè Xin chia buồn!
    Hôm nào offline giao lưu giữa box GT với box XD đê!
    BCV văn hay chữ tốt tường thuật tỉ mỉ vụ hôm nay nhá cho cái bee2a nó...thèm
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hehe, may mà kem lượng của anh ko tốt như tửu lượng đấy!
    Hì, hôm nay cũng nghe thấy anh HF kể magic enpi bị xoè Xin chia buồn!
    Hôm nào offline giao lưu giữa box GT với box XD đê!
    BCV văn hay chữ tốt tường thuật tỉ mỉ vụ hôm nay nhá cho cái bee2a nó...thèm
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nào thì nhật kí cho 1 năm trước nào...
    2 ngày cuối cùng trước khi lên máy bay, box XD có 1 buổi họp mặt rất long trọng bao gồm strike, BCV, chị tran_do bận, beengoan ko đi được vì số điện thoại BCV đưa cho là số đểu, JE, anh trungrock (anh này có lén đưa cho chi BCV nhà ta 1 cái đĩa CD của chàng thủ môn tội nghiệp), anh wawawa, chàng trai nỗi rét lòng của box GT, và 1 nhân vật quan trọng hơn nữa, bé bee của cả nhà XD.
    Buổi họp mặt hôm đấy bắt đầu bằng bữa xôi mà theo lời của bà BCV là sau buổi hôm đấy đã hiểu tại sao em bee lại béo. Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng các nhân vật của box ta vẫn cố gắng kéo nhau làm thêm vụ cafe, bạn strike xấu trai thì dù vẫn phải về học thi nhưng cũng cố gắng đi theo để cho biết mặt bee, Hà ơi, năm ngoái tôi thấy ông cũng mặc cái áo này đi off, hôm đi uống cà phê với bà Vân ông cũng mặc cái áo này thì phải. Ông có mỗi 1 cái áo thôi ah, khiếp, mặc từ năm ngoái đến năm nay ko giặt .
    1 năm sau vào đúng ngày chia tay em bee lên đường mọi người lại có 1 bữa kem chùa (đoán là do tran_do khao). Sao mọi người lại ăn kem vào đúng giai đoạn nước sôi lửa bỏng thế này, em đang chế độ giảm cân và ăn kiêng. Chờ đấy khi nào người em đẹp em ăn bù cho mà xem. ( đúng là bao h cho đến tháng 10)
    Thêm 1 vài lời nhắn nhủ. Mẹ em sắp sang, ai có muốn gửi cái gì cho em thì mua nhanh nhanh và đem đến nhà em, ai đã được em nhờ vả cái gì thì cố gắng tìm mua hộ em nhé. Khi nào về em có quà.
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nào thì nhật kí cho 1 năm trước nào...
    2 ngày cuối cùng trước khi lên máy bay, box XD có 1 buổi họp mặt rất long trọng bao gồm strike, BCV, chị tran_do bận, beengoan ko đi được vì số điện thoại BCV đưa cho là số đểu, JE, anh trungrock (anh này có lén đưa cho chi BCV nhà ta 1 cái đĩa CD của chàng thủ môn tội nghiệp), anh wawawa, chàng trai nỗi rét lòng của box GT, và 1 nhân vật quan trọng hơn nữa, bé bee của cả nhà XD.
    Buổi họp mặt hôm đấy bắt đầu bằng bữa xôi mà theo lời của bà BCV là sau buổi hôm đấy đã hiểu tại sao em bee lại béo. Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng các nhân vật của box ta vẫn cố gắng kéo nhau làm thêm vụ cafe, bạn strike xấu trai thì dù vẫn phải về học thi nhưng cũng cố gắng đi theo để cho biết mặt bee, Hà ơi, năm ngoái tôi thấy ông cũng mặc cái áo này đi off, hôm đi uống cà phê với bà Vân ông cũng mặc cái áo này thì phải. Ông có mỗi 1 cái áo thôi ah, khiếp, mặc từ năm ngoái đến năm nay ko giặt .
    1 năm sau vào đúng ngày chia tay em bee lên đường mọi người lại có 1 bữa kem chùa (đoán là do tran_do khao). Sao mọi người lại ăn kem vào đúng giai đoạn nước sôi lửa bỏng thế này, em đang chế độ giảm cân và ăn kiêng. Chờ đấy khi nào người em đẹp em ăn bù cho mà xem. ( đúng là bao h cho đến tháng 10)
    Thêm 1 vài lời nhắn nhủ. Mẹ em sắp sang, ai có muốn gửi cái gì cho em thì mua nhanh nhanh và đem đến nhà em, ai đã được em nhờ vả cái gì thì cố gắng tìm mua hộ em nhé. Khi nào về em có quà.
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tớ change cái status rồi, tư h cái status " 1 trái tim dễ tổn thương, yêu nhiều và đau khổ cũng nhiều, người chờ đợi thời gian như 1 sự hi vọng" sẽ đi vào quên lãng. 1 Năm rồi, chuyện cũ đã qua.
    Khi nào cái status của tớ ko còn là flying far and far away nữa thì tớ sẽ vượt qua được chuyện bây h......
    Chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi nhé.
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tớ change cái status rồi, tư h cái status " 1 trái tim dễ tổn thương, yêu nhiều và đau khổ cũng nhiều, người chờ đợi thời gian như 1 sự hi vọng" sẽ đi vào quên lãng. 1 Năm rồi, chuyện cũ đã qua.
    Khi nào cái status của tớ ko còn là flying far and far away nữa thì tớ sẽ vượt qua được chuyện bây h......
    Chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi nhé.
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Công nhận
    Câu chuyện bắt đầu từ?sân vận động Ataturk, Istanbul Chiến thắng dành cho Liv, và...kem dành cho chúng ta Tối ngày 30/05, một cơ số đáng kể trong tài khoản Mobicard của tớ đã ra đi. Hàng loạt tên tuổi gạo cội của box XD bị chỉ mặt đặt tên:
    - Highflyer đại ca - đẹp zai, sành điệu
    - Cool guy ?" wawawa
    - Hottest girl ?" beengoan
    - Strike - tuổi trẻ tài cao
    - Kẻ đào tẩu - Jonney English
    - Nobita_in_love ?" the pretender
    - Trando_matcan_solo ?" cô nàng lắm chiêu
    Sau một hồi à ơi rất chi là tốn kém, trả lời hàng loạt câu hỏi đại loại như: ở đâu, mấy giờ, có những ai?hay thú vị hơn là:
    - Đang ở đâu thế? Ra Opera đi.
    - Có chuyện gì em cứ nói thật đi, anh ăn cho ngon
    - Ba cô gái cơ à? Kiểu này thì? >.<
    Cuối cùng lịch được fixed là 5.45pm ?" hàng kem chua Lý Thường Kiệt. Tớ cũng đồng thời có trong tay danh sách offline tương đối hoành tráng so với mọi lần.
    Vào hồi 5.35pm ngày hôm sau. Quả mobile còi của mình lại rung tưng bừng, hoá ra nàng trando nhiệt tình đi sớm và đang tần ngần vì có tận 2 hàng kem chứ không phải 1 như dự kiến. Thương hiệu mạnh hơn - New Zealand, nhanh chóng được lựa chọn. Tớ đổ xăng và ung dung tiến đến?chỗ hẹn với Strike. Em út của chúng ta quá e lệ, thẹn thùng nên không dám một mình đến trước. Nhất quyết phải đợi chị kéo mũi dắt đi . Của đáng tội, hôm qua em ý vuốt keo, áo quần lượt là, đỡ xấu đến mấy phần.
    Ba đứa ngồi chưa ấm chỗ thì một bóng hồng khuỳnh khoàng xuất hiện ?" chàng Highflyer nức tiền giang hổ. Anh chớp mắt, cười duyên và?ôm khư khư cái cặp cán bộ. Tự nhiên tớ nhớ lại một bộ phim hồi đổi mới ?" Đông Ki ra tỉnh. Yêu yêu thế là cùng.
    Anh Magic_boulevard với tư cách khách mời đặc biệt cứ mủm mỉm cười suốt buổi. Anh có khuôn mặt phong trần mà bụ bẫm, giọng nói nhỏ nhẹ mà oai hùng. Anh tự giới thiệu như sau: hiện giờ anh làm vớ vẩn thôi, cho một công ty (to to), trong một toà nhà (nhỏ nhỏ), bên cạnh một ngôi trường (to to). Nhí nhảnh ghê cơ.
    Gây nhiều phẫn nộ hơn cả là trường hợp của beengoan. Đầu tiên nó dịu dàng bảo tớ: em sắp đến rồi (cuộc gọi 6?, nhưng block 30?. Của đau con xót). 30phút sau nó lại thỏ thẻ: ?ochị ơi, em đi chữa giày, nhưng bây giờ đang bị?mất dép. Mọi người chờ em nhaaaa?. ( 2 block 30" nữa lại ra đi). Đã thế, sau khi tớ nức nở khen nó dạo này gầy đi, trẳng trẻo, xinh ra. Nó hồn nhiên tưng tửng: chị đen quá em chả nhận ra. Bố khỉ!
    Anh iu wawawa vẫn xương xẩu như ngày nào. Vẫn chê mình béo, vẫn cặp kính mẻ. Tuy nhiên anh?có xe mới. Điển hình cho sự hài hoà giữa truyền thống và hiện đại
    JE thì không thể liên lạc được. Nobita_in_love hoá ra cũng có đến nhưng âm thầm toạ sơn quan hổ đẩu. Gớm thật, kiêu thế là cùng
    Kem ngon,lại free nên hết rất nhanh. Cả đoàn lại lên đường sang Tràng Tiền chiến đấu tiếp. Tuy nhiên, trên đường đi, bọn tớ đổi ý bất thình lình. Và tượng đại Lý Thái Tổ được chọn làm điểm dừng chân và chụp ảnh. Kết quả thế nào mọi người đã rõ.
    Được hôm trốn việc ngồi chơi. Nay bố cáo cho bà con cùng rõ
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Công nhận
    Câu chuyện bắt đầu từ?sân vận động Ataturk, Istanbul Chiến thắng dành cho Liv, và...kem dành cho chúng ta Tối ngày 30/05, một cơ số đáng kể trong tài khoản Mobicard của tớ đã ra đi. Hàng loạt tên tuổi gạo cội của box XD bị chỉ mặt đặt tên:
    - Highflyer đại ca - đẹp zai, sành điệu
    - Cool guy ?" wawawa
    - Hottest girl ?" beengoan
    - Strike - tuổi trẻ tài cao
    - Kẻ đào tẩu - Jonney English
    - Nobita_in_love ?" the pretender
    - Trando_matcan_solo ?" cô nàng lắm chiêu
    Sau một hồi à ơi rất chi là tốn kém, trả lời hàng loạt câu hỏi đại loại như: ở đâu, mấy giờ, có những ai?hay thú vị hơn là:
    - Đang ở đâu thế? Ra Opera đi.
    - Có chuyện gì em cứ nói thật đi, anh ăn cho ngon
    - Ba cô gái cơ à? Kiểu này thì? >.<
    Cuối cùng lịch được fixed là 5.45pm ?" hàng kem chua Lý Thường Kiệt. Tớ cũng đồng thời có trong tay danh sách offline tương đối hoành tráng so với mọi lần.
    Vào hồi 5.35pm ngày hôm sau. Quả mobile còi của mình lại rung tưng bừng, hoá ra nàng trando nhiệt tình đi sớm và đang tần ngần vì có tận 2 hàng kem chứ không phải 1 như dự kiến. Thương hiệu mạnh hơn - New Zealand, nhanh chóng được lựa chọn. Tớ đổ xăng và ung dung tiến đến?chỗ hẹn với Strike. Em út của chúng ta quá e lệ, thẹn thùng nên không dám một mình đến trước. Nhất quyết phải đợi chị kéo mũi dắt đi . Của đáng tội, hôm qua em ý vuốt keo, áo quần lượt là, đỡ xấu đến mấy phần.
    Ba đứa ngồi chưa ấm chỗ thì một bóng hồng khuỳnh khoàng xuất hiện ?" chàng Highflyer nức tiền giang hổ. Anh chớp mắt, cười duyên và?ôm khư khư cái cặp cán bộ. Tự nhiên tớ nhớ lại một bộ phim hồi đổi mới ?" Đông Ki ra tỉnh. Yêu yêu thế là cùng.
    Anh Magic_boulevard với tư cách khách mời đặc biệt cứ mủm mỉm cười suốt buổi. Anh có khuôn mặt phong trần mà bụ bẫm, giọng nói nhỏ nhẹ mà oai hùng. Anh tự giới thiệu như sau: hiện giờ anh làm vớ vẩn thôi, cho một công ty (to to), trong một toà nhà (nhỏ nhỏ), bên cạnh một ngôi trường (to to). Nhí nhảnh ghê cơ.
    Gây nhiều phẫn nộ hơn cả là trường hợp của beengoan. Đầu tiên nó dịu dàng bảo tớ: em sắp đến rồi (cuộc gọi 6?, nhưng block 30?. Của đau con xót). 30phút sau nó lại thỏ thẻ: ?ochị ơi, em đi chữa giày, nhưng bây giờ đang bị?mất dép. Mọi người chờ em nhaaaa?. ( 2 block 30" nữa lại ra đi). Đã thế, sau khi tớ nức nở khen nó dạo này gầy đi, trẳng trẻo, xinh ra. Nó hồn nhiên tưng tửng: chị đen quá em chả nhận ra. Bố khỉ!
    Anh iu wawawa vẫn xương xẩu như ngày nào. Vẫn chê mình béo, vẫn cặp kính mẻ. Tuy nhiên anh?có xe mới. Điển hình cho sự hài hoà giữa truyền thống và hiện đại
    JE thì không thể liên lạc được. Nobita_in_love hoá ra cũng có đến nhưng âm thầm toạ sơn quan hổ đẩu. Gớm thật, kiêu thế là cùng
    Kem ngon,lại free nên hết rất nhanh. Cả đoàn lại lên đường sang Tràng Tiền chiến đấu tiếp. Tuy nhiên, trên đường đi, bọn tớ đổi ý bất thình lình. Và tượng đại Lý Thái Tổ được chọn làm điểm dừng chân và chụp ảnh. Kết quả thế nào mọi người đã rõ.
    Được hôm trốn việc ngồi chơi. Nay bố cáo cho bà con cùng rõ
  10. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là tường thuật hơi bị sức sống đấy.
    Kem thì tớ ko thích, nhưng thích tham gia hội này.

Chia sẻ trang này