1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là tường thuật hơi bị sức sống đấy.
    Kem thì tớ ko thích, nhưng thích tham gia hội này.
  2. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì một phút buột mồm nói thật của em đã khiến em mất ngủ suốt từ chiều đến ... 11h đêm hôm qua đấy, chị thấy đáng đời em chưa
    Công nhận em thấy anh Wa gầy quá ạ, mà vẫn ít nói, anyway, offline cứ có mặt đủ mọi người là thấy vui roài
  3. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì một phút buột mồm nói thật của em đã khiến em mất ngủ suốt từ chiều đến ... 11h đêm hôm qua đấy, chị thấy đáng đời em chưa
    Công nhận em thấy anh Wa gầy quá ạ, mà vẫn ít nói, anyway, offline cứ có mặt đủ mọi người là thấy vui roài
  4. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào cũng thấy 1 sự đổi mới, thấy dưới cái nick của em nó nhẹ nhõm hẳn đi , nhưng sao ko resize nốt cái avatar đi cưng, nó quá khổ so với cái title. Đấy là chị thấy thế . Chúc mừng cưng nhân ngày quốc tế trẻ con nhé (những đứa nào chưa tròn đàu 2 đít mông lung đều được chúc mừng) À, chúc mừng ku Strike nữa, cả bé gaubeoxinhdep nữa . Còn ai mà nữa cũng là trẻ con thì nhắc tớ nhé, để tớ chúc mừng.
    ĂN NO CHÓNG LỚN

  5. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào cũng thấy 1 sự đổi mới, thấy dưới cái nick của em nó nhẹ nhõm hẳn đi , nhưng sao ko resize nốt cái avatar đi cưng, nó quá khổ so với cái title. Đấy là chị thấy thế . Chúc mừng cưng nhân ngày quốc tế trẻ con nhé (những đứa nào chưa tròn đàu 2 đít mông lung đều được chúc mừng) À, chúc mừng ku Strike nữa, cả bé gaubeoxinhdep nữa . Còn ai mà nữa cũng là trẻ con thì nhắc tớ nhé, để tớ chúc mừng.
    ĂN NO CHÓNG LỚN

  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
  8. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bắt đầu từ Liv nhưng nghe kể lại thì trong buổi offline đấy ko ai nhắc gì đến Liv cả nhỉ. Chứng tỏ chẳng có ai thích Liv cả
    Ko phải kiêu mà lúc đó tự dưng thấy thương em trán dô quá thôi!
  9. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bắt đầu từ Liv nhưng nghe kể lại thì trong buổi offline đấy ko ai nhắc gì đến Liv cả nhỉ. Chứng tỏ chẳng có ai thích Liv cả
    Ko phải kiêu mà lúc đó tự dưng thấy thương em trán dô quá thôi!
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Trốn tránh tất cả có phải là giải pháp tốt ???
    1 bước ngoặt đủ làm thay đổi tất cả suy nghĩ trong cuộc sống.Ko còn mặt mũi nhìn ban bè anh em nữa.Cũng ko còn dủ tư cách để yêu em nữa.
    Thôi chấm hết !

Chia sẻ trang này