1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Trốn tránh tất cả có phải là giải pháp tốt ???
    1 bước ngoặt đủ làm thay đổi tất cả suy nghĩ trong cuộc sống.Ko còn mặt mũi nhìn ban bè anh em nữa.Cũng ko còn dủ tư cách để yêu em nữa.
    Thôi chấm hết !
  2. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ối zời,thảo nào tối hôm đấy gọi cho ông wa thấy tắt máy,cứ tưởng máy bị cái gì đè lên nên mất sóng
    hehe hiflyer đại ca,dặn bao nhiêu lần có vụ off/on nào thì fone mà chả thấy đâu H công tác ở tổng nào rồi thế?
  3. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ối zời,thảo nào tối hôm đấy gọi cho ông wa thấy tắt máy,cứ tưởng máy bị cái gì đè lên nên mất sóng
    hehe hiflyer đại ca,dặn bao nhiêu lần có vụ off/on nào thì fone mà chả thấy đâu H công tác ở tổng nào rồi thế?
  4. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Vụ này có phải offline đâu mà trách tại hạ.Để các em thi xong rồi làm 1 vụ Karaoke hoành tráng nhỉ.
    @Nhom_ngo_j : HF công tác ở công ty tư vấn trong bộ XD.
  5. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Vụ này có phải offline đâu mà trách tại hạ.Để các em thi xong rồi làm 1 vụ Karaoke hoành tráng nhỉ.
    @Nhom_ngo_j : HF công tác ở công ty tư vấn trong bộ XD.
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu 1 ngày mới bằng nescafé classic...Café 100% nguyên chất...
    Mệt mỏi rồi. Tớ ko còn biết tớ cần cái gì nữa. Cứ quay cuồng hết việc nọ việc kia. Tớ chán rồi.
    Thế thôi. Tốt nhiều quá rồi bị lợi dụng.
    Đến khi ko chịu được nữa, nói ra thì lại bị nói lại bởi những cái nhỏ nhặt nhất. Chẳng biết ai khó tính, ai picky, chẳng biết ai ko để bụng, chẳng biết ai nhỏ nhen.
    Hãy để cho tôi yên....
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu 1 ngày mới bằng nescafé classic...Café 100% nguyên chất...
    Mệt mỏi rồi. Tớ ko còn biết tớ cần cái gì nữa. Cứ quay cuồng hết việc nọ việc kia. Tớ chán rồi.
    Thế thôi. Tốt nhiều quá rồi bị lợi dụng.
    Đến khi ko chịu được nữa, nói ra thì lại bị nói lại bởi những cái nhỏ nhặt nhất. Chẳng biết ai khó tính, ai picky, chẳng biết ai ko để bụng, chẳng biết ai nhỏ nhen.
    Hãy để cho tôi yên....
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay box mình đông một cách bất thình lình.
    Hôm qua mình nghỉ làm
    Hôm kia bạn bệnh nặng, ông nhập viện
    Hôm kìa bảo vệ luận văn
    .........................
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay box mình đông một cách bất thình lình.
    Hôm qua mình nghỉ làm
    Hôm kia bạn bệnh nặng, ông nhập viện
    Hôm kìa bảo vệ luận văn
    .........................
  10. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    ặc, mai là môn thứ 9... sắp xong rồi. Chán thật, hè lâu rồi mà chẳng bao giờ được yên cả...
    Có lẽ hè rồi nên sóng to chăng?

Chia sẻ trang này