1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    ùa, thì thỉnh thoảng, học bài <-- bị treo mất IC , nên ẩm ương vào post bài linh tinh.
    Hôm nọ, mình xem đội "những ánh sao đêm", ặc, bọn đài truyền hình dã man thật, chiếu đúng trận thua BK mới tức chứ.
    K biết bác nào xem không?
  2. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng lại ngồi nghe Magic Boulevard làm gì. Buồn thì sao ? Ai dỗ được đây ? Hôm nay về nhà thấy mami đã thay cây rồi. Hai cây mới xanh mướt và nhiều hoa, chứ không bẩn thỉu xấu xí và còi cọc như cái cành củi khô của mình. Nhưng vẫn thấy hơi tiếc. Giá như nó sống được. Chắc mình sẽ thấy vui hơn. Thế mà lúc nhìn thấy nó chòi ra được vài cái lá, đã ngây thơ nghĩ là nó sẽ lớn lên thật nhanh, thật cao, cao như cái cây mẹ mà mình đã nhìn thấy. Ngây thơ thật !
    Sáng nay đã xong một môn nữa. Còn 3 môn nữa thôi. Chiến đấu và anh dũng hy sinh đi!
    Lúc nào nghe nhạc Pháp cũng thấy buồn và nhớ đến một điều gì đó. Một cảm giác khó chịu.
    Khó chịu !
  3. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng lại ngồi nghe Magic Boulevard làm gì. Buồn thì sao ? Ai dỗ được đây ? Hôm nay về nhà thấy mami đã thay cây rồi. Hai cây mới xanh mướt và nhiều hoa, chứ không bẩn thỉu xấu xí và còi cọc như cái cành củi khô của mình. Nhưng vẫn thấy hơi tiếc. Giá như nó sống được. Chắc mình sẽ thấy vui hơn. Thế mà lúc nhìn thấy nó chòi ra được vài cái lá, đã ngây thơ nghĩ là nó sẽ lớn lên thật nhanh, thật cao, cao như cái cây mẹ mà mình đã nhìn thấy. Ngây thơ thật !
    Sáng nay đã xong một môn nữa. Còn 3 môn nữa thôi. Chiến đấu và anh dũng hy sinh đi!
    Lúc nào nghe nhạc Pháp cũng thấy buồn và nhớ đến một điều gì đó. Một cảm giác khó chịu.
    Khó chịu !
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Con ca" Dori chết rồi. Nó cứ nhí nha nhí nhảnh như mình vậy. Nhìn thấy con cá chết mà cứ buồn buồn. Mình chẳng làm được cái gì nên hồn hết. May ra thì còn con Xấu Xí. Cuối tuần lại đi mua con khác vậy. Nuôi lâu thành quen, thiếu 1 con cứ thấy buồn buồn.
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Con ca" Dori chết rồi. Nó cứ nhí nha nhí nhảnh như mình vậy. Nhìn thấy con cá chết mà cứ buồn buồn. Mình chẳng làm được cái gì nên hồn hết. May ra thì còn con Xấu Xí. Cuối tuần lại đi mua con khác vậy. Nuôi lâu thành quen, thiếu 1 con cứ thấy buồn buồn.
  6. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em 8408 nè, em cứ ôm hậm hực cả mớ trong bụng như vầy làm sao mà ôn thi. Thả vào bồn cầu giật nước đi em ạ.
    Hãy sống trọn vẹn từng phút giây"."
  7. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em 8408 nè, em cứ ôm hậm hực cả mớ trong bụng như vầy làm sao mà ôn thi. Thả vào bồn cầu giật nước đi em ạ.
    Hãy sống trọn vẹn từng phút giây"."
  8. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chậc, thời gian này đốt hơi nhiều thuốc, bọn Mild Seven đang khuyến mãi đổi 5 vỏ bao lấy 1 bao thuốc, mấy tuần vừa rồi giữ vỏ lại chắc cũng được 3 bao miễn phí.
    Có lẽ phải lên 1 chương trình thể thao, ca hát gì thôi, chiều chiều đánh bóng bàn, thứ 7 đi bowling, chủ Nhật karaoke. Duyệt ko các bạn nhỉ ?
  9. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chậc, thời gian này đốt hơi nhiều thuốc, bọn Mild Seven đang khuyến mãi đổi 5 vỏ bao lấy 1 bao thuốc, mấy tuần vừa rồi giữ vỏ lại chắc cũng được 3 bao miễn phí.
    Có lẽ phải lên 1 chương trình thể thao, ca hát gì thôi, chiều chiều đánh bóng bàn, thứ 7 đi bowling, chủ Nhật karaoke. Duyệt ko các bạn nhỉ ?
  10. trando_XD

    trando_XD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bee2a mà nhí nhảnh á, chị đọc bài thấy em già như bà cụ 90 rụng răng rồi!

Chia sẻ trang này